Ðề: Chị em dâu nước giếng không phạm nước sông , ai có việc người ấy làm , ai có cơm người nấy ăn , cùng nhà nhưng không quan hệ he he đỡ rách việc bà chị dâu hơn em những 13 tuổi cơ đấy ạ nhưng mà Hổ, Báo, Sư tử phải gọi bà ấy lạ Cụ , ngày trước còn nhịn chứ zờ chả tội gì mà nhịn , mẹ chồng em nó còn chẳng coi ra gì thì sợ đếch gì , có miếng ngon thì toàn mang mời hàng xóm sơi còn mẹ chồng ngồi đấy nó coi như rác , không bao giờ nói chuyện với mẹ chồng , dc cái mẹ chồng em quý em nhất trong 3 cô con dâu sống cùng nhà he he , chỉ cần mẹ chồng và chồng mình thương mình là đủ các mẹ nhỉ .
Ðề: Chị em dâu Đã đi lấy chồng thì không tránh khỏi những phiền toái bạn a.Ở đời chả ai ăn không được của ai cái gì.Chị em dâu không khác gì hai người xa lạ nhưng sống chung trong 1 nhà. Nên quan điểm của mình là:Ai tốt với mình.mình tốt lại.