Ðề: Chị em nào đang luẩn quẩn với cơm áo gạo tiền thì vào đây nhé.! chị ơi chị gửi giúp em thông tin vào mail mainguyenthi@tinduc.com được không ah, cảm ơn chị, em cũng đang muốn kiếm thêm việc gì tăng thu nhập
Ðề: Chị em nào đang luẩn quẩn với cơm áo gạo tiền thì vào đây nhé.! haiz. em cũng đang luẩn quẩn quá đây. muốn làm gì đó nhưng các cụ lại k ủng hộ, thành ra tiền vốn k có nhiều nên cũng phải căn ke, suy tính lắm ạ
Ðề: Chị em nào đang luẩn quẩn với cơm áo gạo tiền thì vào đây nhé.! em mới ra trường đi làm mà sao tìm cv cho mình khó thế...mà công việc nhà nước không hợp với e hay sao ấy...thấy mình cứa như người thừa ngồi cả ngày thấy phí,chỉ sợ quen với môi trường cứ lười và ỷ lại thì toi mất
Ðề: Chị em nào đang luẩn quẩn với cơm áo gạo tiền thì vào đây nhé.! Đúng là lương cũng không đủ tiêu thật, thì lấy đâu ra mà tiết kiệm đấy.................
Ðề: Chị em nào đang luẩn quẩn với cơm áo gạo tiền thì vào đây nhé.! Hix, muc tieu cua em chi la du tien mua sua cho con va tra tien lai ngay thoi la hanh phuc lam roi. Ko mo cao hon.
Ðề: Chị em nào đang luẩn quẩn với cơm áo gạo tiền thì vào đây nhé.! Mình còn quá nhiều việc để quanh quẩn chứ k phải chỉ có tiền k đâu
Ðề: Chị em nào đang luẩn quẩn với cơm áo gạo tiền thì vào đây nhé.! Em k biết các mẹ thế nào nhưng em thì đúng là đang luẩn quẩn cơm áo gạo tiền đây ah. Nhà em 2 vợ chồng, 2 con đi học mà lương tháng có 5.5tr/2 vợ chồng, ngoài ra kiếm thêm chút đỉnh, tổng cộng vào k 6-7tr/tháng. Riêng tiền đóng học cho 2 bé nhà em đã mất 3tr, còn lại em phải chi tiêu đủ tất cả trong 1 tháng. Tháng nào cần chi thêm khoản gì là em lại phải đi vay. Em nghĩ đủ mọi cách, buôn bán, mở ch nhưng rồi hình như ô trời chẳng thương em, buôn bán chẳng được, lỗ vốn. Nhà em lại còn khoản vay gần 200tr làm nhà chưa trả được. Nhiều lúc em muốn phát điên lên vì tiền. Các mẹ có cách nào giúp em thoát khỏi mớ bòng bong này k? em mệt mỏi quá rồi.
Ðề: Chị em nào đang luẩn quẩn với cơm áo gạo tiền thì vào đây nhé.! E vừa ở VP về chắc bạn đến VP ở VNP rồi chứ? Hôm qua nghe xem đc thông tin chính thức Nuskin có mặt tại VN mà mừng quá. Hồi hộp k thể tưởng được hnay đến VP thì lại được tiếp thêm sức mạnh nữa về hồi hộp ăn trưa cũng k ngon và lên kế hoạch cụ thể làm gì trong thời gian này. Nếu bạn chưa đi Thái mình khuyên trân thành là nên đi đi. Đừng chần chừ gì nữa. K bao giờ có thể quay lại đc những thời khăc quan trọng như này đâu. Cố gắng đi. Lân trước tớ đi cũng phải gửi con cho ông bà nội ở quê trông hộ đấy. Good luck to you. Hãy đưa ra quyêt định sáng suốt nhé.
Ðề: Chị em nào đang luẩn quẩn với cơm áo gạo tiền thì vào đây nhé.! Mình đã đến VNP dự buổi BB rồi đó mẹ. Chúng mình cùng cố gắng lên, biết đâu lại giàu nhanh nhờ vụ này nhỉ hihihi. Hãy hy vọng như thế đê.
Ðề: Chị em nào đang luẩn quẩn với cơm áo gạo tiền thì vào đây nhé.! Với mình, chúa ghét làm trong nhà nước. Khó mà giàu được, cứ tèng tèng, muốn có nhiều xiền thì cũng phải làm thâm niên bao nhiêu năm và lão luyện lắm lắm. Hic, đợi thâm niên và lão luyện thì em già rồi còn phấn đấu được nỗi gì nữa huhuhu
Ðề: Chị em nào đang luẩn quẩn với cơm áo gạo tiền thì vào đây nhé.! Chào mẹ, Tớ cũng đang muốn tìm 1 công việc làm thêm đây để cứu vãn tình hình kinh tế gia đình. Mẹ cho nhắn giúp mình xin thông tin nhé hoặc cho mình xin số điện thoại nhé. Cảm ơn mẹ nhìu nhìu...
Ðề: Chị em nào đang luẩn quẩn với cơm áo gạo tiền thì vào đây nhé.! híc, tớ buôn bán thêm , mà có con nhỏ, cứ bận tối mắt tối mũi vào, việc cơ quan nhiều quá, mà dạo này làm thêm ở cty khó khăn quá, nên đành tận dụng hết thời gian để buôn bán, chỉ thương con thôi, mẹ đi vắng, tối về laị việc nọ việc kia
Ðề: Chị em nào đang luẩn quẩn với cơm áo gạo tiền thì vào đây nhé.! "Cơm áo gạo tiền" - vấn đề nan giải mà ko dễ thoát khỏi, bởi nó còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố: tài năng, may mắn, thời cuộc... Chồng em cũng là người biết suy nghĩ, có chút năng khiếu, nhưng mọi thứ còn do cả vận may nữa các mẹ à. Hic, giờ vẫn đau đầu lắm!
Ðề: Chị em nào đang luẩn quẩn với cơm áo gạo tiền thì vào đây nhé.! Mình cũng loay hoay, luẩn quẩn mà chưa tìm đc giải pháp hữu hiệu
Ðề: Chị em nào đang luẩn quẩn với cơm áo gạo tiền thì vào đây nhé.! Cứ làm thế này thì chắc tớ suốt đời đi thuê nhà thôi, chán ..........
Ðề: Chị em nào đang luẩn quẩn với cơm áo gạo tiền thì vào đây nhé.! há há...cũng tùy từng ô mà mịa...hí hí...
Cách thức phấn đấu và cách thực hiện mục tiêu của mẹ này giống mình. Mỗi lúc khó khăn, chán nản mình lại nghĩ tới những điều mà mình đã đặt ra và cần phải đạt được. Chúc cho ước mơ của các mẹ sẽ trở thành hiện thực.
Ðề: Chị em nào đang luẩn quẩn với cơm áo gạo tiền thì vào đây nhé.! Em phát hiện ra 1 cách tiết kiệm chuẩn k cần chỉnh lun ( áp dụng với em nhá ) Đó là tập trung vào kiếm $, rùi thì học hành.... Bận thật bận vào, thế là thời gian rảnh chỉ mún ngủ, chả có nhìu thời gian tiêu $ như lúc rảnh rỗi, ngồi nghĩ ra đủ trò giết thời gian, mà có trò nào không cần $ đâu
Ðề: Chị em nào đang luẩn quẩn với cơm áo gạo tiền thì vào đây nhé.! Tớ giống mẹ này, chỉ tội nghiệp con, con càng ngoan càng bị mẹ bắt nạt. Mẹ để con chơi với đống đồ chơi để mẹ làm thêm kiếm tiền
Ðề: Chị em nào đang luẩn quẩn với cơm áo gạo tiền thì vào đây nhé.! công nhận chị nhỉ, nhìu lúc cứ sợ ít nc với con, con quên tiếng mẹ mất. nên sểnh cái máy tình ra là em và con bi bô suốt ngày