Hôm qua vừa hỏi bà chị mình về chi phí và dv sinh ở C đây, chán không thể chán hơn các mẹ ạ. chị ý vào viện sinh thường nhưng mai không sinh được, bs và y tá bảo "tiêm thuốc giảm đau" nhưng chị ấy không tiêm, thế là bị tỏ thái độ luôn từ đó, trong khi chị ấy dặn đẻ đau chết đi được thì bs nói "chưa đau nên chưa tiêm chứ gì" thế là sau đó chị ấy đồng ý tiêm 1 mũi. đăng ký được phòng dịch vụ nên cũng không vất vả lắm, tuy nhiên k cho người nhà vào trông...mẹ con tự xoay sở thui. Cuối cùng là tổng thiệt hại sau khi đã trừ bảo hiểm rùi (chị ấy sinh mổ): 4 triệu 7+ 1 triệu mũi giảm đau=5,7 triệu (chẳng rẻ hơn khoa DV của PHSN tí nào mà khổ sở) Mình đợt này sinh mổ, vừa làm HS đăng ký viện c nhưng đang buôn quá đây. Chắc phải chuyển viện thui, chứ tập 1 sinh mổ mình yếu lắm, không tự làm gì được, con thì quấy, lúc nào cũng có 2-3 người nhà chăm sóc 2 mẹ con ấy mà vẫn còn mệt... tình hình ở viện C thế này thì chít mất thui
Nghe các bác nói e hoang mang quá. sợ chẳng dám đẻ nữa. Em cũng dự định sinh thường ở viện C. Những lưu ý gì các bác biết mách em với. Rồi phí viện hết bao nhiêu, đặt cọc bao nhiêu khi vào. Em chân thành cảm ơn
Mình vừa sinh ở C cuối tháng 3 vừa rồi, mình có người quen nên thấy ok lắm. Tập 1 sinh mổ rồi nên tập 2 này sinh mổ luôn. Chọn ngày giờ rồi là cứ thế lên bàn mổ, hãi nhất là gây tê ko ăn thua nên mình bị gây mê nữa còn đâu rất thoải mái. Mình ở phòng dịch vụ người nhà vào chăm vô tư luôn, thực ra họ chỉ bắt người thân ra ngoài từ khoảng 7-9h để làm vệ sinh, thăm bệnh, tiêm ... vào ngày thường, còn thứ 7 & CN thì người nhà ở cùng 24/24, mình hôm đó hên thế thuê 1 giường dvụ thôi nhưng vì giường kia chưa có ai nên nhà mình dùng luôn được 2 ngày liền, thích lắm như là ở nhà mình vậy. Nhưng nói thật là phòng dvụ nhưng mình thấy các thiết bị kiểu tối thiểu lắm toilet thì là xí xổm, nhưng đc cái giường rộng và nc nóng thoải mái nên cũng tạm đc, à mà phòng vẫn cũ và nhiều kiến lắm nhé các mẹ phải cẩn thận đấy. Chốt lại thì tổng cộng chi phí khoảng tầm 9tr (1/2 là viện phí) Chị mình sinh mổ ở Từ Dũ thì khen lắm, các dvụ đều có sẵn hết ở ngay bên ngoài, phòng thì mát mẻ sạch sẽ lại có cả ban công để phơi đồ nữa, gia đình được chăm 24/24, mình kết nhất là nếu tắc sữa thì có ngay 1 phòng vắt sữa ở cùng tầng chứ ko phải như ở viện C cực kỳ bất tiện. Đúng là các dvụ ở SG lúc nào cũng hơn đứt HN.
Chào các mẹ, Mình đã sinh em bé đc 2.5 tháng rùi, giờ mới online trao đổi với các mẹ đc. Mình đăng ký sinh dịch vụ ở D3, PSHN. Sinh lần đầu mà bị vỡ ối sớm nên mình lo lắng lắm. Nhưng đc bác sĩ nhẹ nhàng động viên là thấy yên tâm. Mình đẻ thường, tổng thiệt hại là 3.5 triệu. (có bảo hiểm, nhưng chắc ko đc trừ bao nhiêu )
Ðề: Chi phí cho sinh nở Mình cũng đang phân vân chưa biết sinh ở đâu nữa, đứa đầu lòng nên cũng hồi hộp quá. Không có BH mà sinh thường ở viện C và HN thì tổng chi phí là bnhiêu vậy các mẹ? còn sinh mổ là bnhiêu ạ? Mình gần tết mới sinh nên cũng còn củ từ đc, có mẹ nào dự sinh tầm đó ko? (20/1)
Ðề: Chi phí cho sinh nở Chị meyeunam cũng không có bảo hiểm ạ, em cũng không có nên đang lo quá, nhưng sao chi phí của chị hết ít vậy ạ, em thấy riêng tiền làm xét nghiệm trc sinh đã hết hơnm 1tr rồi mà.. chị nói rõ vụ này hộ em dc không ạ, tks chị. Em cũng chỉ còn mấy tuần nữa là sinh rồi ạ.
Ðề: Chi phí cho sinh nở mẹ nó có nick yahoo ko để mình hỏi thăm tình hình về chị nữ hộ sinh ấy tí,cảm ơn
Ðề: Chi phí cho sinh nở mẹ nó sinh ở viện 103 à,hay quá toàn thấy các mẹ bàn nhau vô phụ sản giờ mới có người sinh ở viện 103,mẹ nó có nick yahoo ko cho mình nhé
Ðề: Chi phí cho sinh nở Các mẹ này ở thành phố có khác, nghe chi phí đi đẻ mà hết gần chục triệu hoặc mấy trăm đô thì quả là dã man. Mình ở Quảng Ninh đây, dịch vụ cũng ok lắm, tuy không phải là hiện đại hẳn so với các bênh viện lớn trên HN nhưng vẫn rất ok. Phòng dịch vụ sau sinh cho mẹ và bé có đầy đủ nhà tắm, tivi . . . ở riêng mỗi nhà một phòng như nhà nghỉ ý, 1 ngày cũng chỉ mất có 250k thôi, người nhà ăn ngủ thoải mái cả ngày. Mỗi tội là hơi ít phòng nên có người quen thì ok ngay. Chi phí cho 1 lân đẻ thường nếu có bảo hiểm kể cả bồi dưỡng bác sỹ cũng chưa đến 1tr. Mình còn gần 1 tháng nữa là sinh mà vẫn chưa chuẩn bịi được nhiều, hic.
Ðề: Chi phí cho sinh nở Em sinh ở Sai Gòn, BV DHYD tầm ngót 6triệu, là gồm cả viện phí và thuốc men, dịch vụ tốt, chăm sóc nhiệt tình, được cái ko phải bồi dưỡng cho bác sĩ , y tá. Mình giá đấy là giá dịch vụ rôi, thì ko phải lo lắng nữa. Mẹ nó sinh cứ chọn dịch vụ cho đỡ mệt, cũng ko đắt hơn bao nhiêu đâu. Nếu mẹ nó ở trong Nam mà sinh thì mình nghĩ dịch vụ trong này khá hơn đấy. Chúc mẹ tròn con vuông nhá
Ðề: Chi phí cho sinh nở Mình có đứa bạn, bà cô nó vừa đẻ mổ tuần trước ở đây, có bảo hiểm được thanh toán 80%, chi phí khoảng như sau: 1. Chi phí sinh mổ sau khi trừ bảo hiểm còn khoảng 1,5 triệu. 2. Chi phí lót tay cho bác sỹ mổ: 2 triệu 3. Chi phí cho ca mổ (bao gồm gây tê, y tá phụ mổ): 1 triệu 4. Lót tay cho y tá quen biết 500 nghìn, lót tay để được nằm nhà D 500 nghìn, lót tay cho 2 y tá ở phòng hậu phẫu cho gia đình vào thăm 2 mẹ con lâu: 500 nghìn. Tổng tất cả khoảng 6 triệu tất cả bạn ạ. Theo mình nếu không có bảo hiểm thì chi phí cao phết đấy, không có BH thì bạn đăng ký gói dịch vụ 12 triệu còn hơn bạn ạ.
Ðề: Chi phí cho sinh nở của mình có bảo hiểm Aon, bảo hiểm thanh toán hết, nằm ở PSHN chỉ là cảm ơn bsi 1 trieu, chấm hết,hihi
Ðề: Chi phí cho sinh nở cũng tùy mn ạ, nếu sinh bệnh viện tỉnh thì cũng chỉ hết 1, 2tr sinh thường, 5 triệu xuống sinh mổ, còn thành phố thì đắt đỏ gấp 3 , 4 lần thế
Ðề: Chi phí cho sinh nở công nhận là max nhỉ, trước m sinh thường lót tay với viện phí cộng lại hết tầm 700k thôi