Đầu 2009, mình sinh mổ ở Việt Nhật. Tổng chi phí hết đúng 4.700.000. Cũng chẳng tốn kém lắm các mẹ nhỉ!
Đọc thông tin của bác mà em yên tâm lắm lắm... Tập 1 em chưa có kinh nghiệm nên cứ đi khám thai ở ngoài, tốn kha khá chi phí. Khi sinh thì em cũng không nghĩ đến BVBĐ, chỉ nghĩ đến những BV chuyên khoa thôi. Dạo đó em định ĐK ở PSHN nhưng chưa kịp đi ĐK thì em đã sinh mổ cấp cứu ở BV C (em sinh thiếu hơn 1 tháng mà). Em có thẻ BHYT ở BVBĐ nhưng mãi đến năm ngoái mới sử dụng đến khi bị SXH, sau khi điều trị ở đó thì em mê BV đó luôn, từ dịch vụ đến thái độ,...đều okie tuốt, nhất là khoản được miễn phí 100% chi phí khám chữa bệnh vì em bên công ty CP của VNPT. Chị được thêm suốt ăn thì 100% VNPT rùi, hì hì... Em thấy vướng mắc ở khâu chuyển BHYT, em không biết BVBĐ có dễ chấp nhận BHYT trái tuyến như các BV khác không, vì em thấy BV C hay PSHN hợp thức thẻ BHYT trái tuyến dễ lắm. Rất tiếc em không giúp được gì cho mẹ nó trong chuyện này vì cũng chưa có kinh nghiệm, hic hic.. Bây giờ sinh mổ nhiều hơn nên mẹ nó cảm thấy thế thôi, ở đó sinh mổ hay thường đều có tuốt mà. Tập 1 em sinh mổ...tập 2 chắc cũng không tránh được sinh mổ rồi...Em dự định sang năm mới sinh tập 2 nhưng chắc chắn sẽ khám từ A tới Z rồi sinh ở BVBĐ luôn. Bây giờ nghĩ lại em vẫn tiếc đã không sinh tập 1 ở đây, hi hi...
Các mẹ có kinh nghiệm ơi cho mình hỏi với. Mình được 33 tuần rồi, dự kiến sinh ở BV BDieenj. Nhưng mình bảo hiểm ở viện E cơ. Không biết nếu trường hợp như mình mà sinh ở BV BD thì chi phí sinh mổ, sinh thường là bao nhiêu nhỉ?
Mình mới sinh ở BVBĐ tháng 11/2009 nè. Nói chung là tốt, thoải mái, sạch sẽ, trang thiết bị hiện đại, thái độ phục vụ tốt. Chi phí mình sinh thường là 1.9tr (kể cả tiền ngoài), ngủ lại 3 ngày, 3 đêm (mình bị đau lâu). Đắt hơn những BV khác mà bạn mình sinh (đắt hơn Việt Nhật, Viện C, Phụ Sản HN). Chúc bạn mẹ tròn con vuông.
Bệnh viên Bưu điện mà đăt hơn PSHN hả mẹ? Bây giờ PSHN có khu D dịch vụ, em nghe nói cả sinh lẫn tiền cám ơn bsi và ekip cũng rơi vào khoàng 6tr-8tr đv sinh mổ , sinh thường khoảng 5tr . Nhưng thái độ phuc vụ ở BV bưu điện có nhiệt tinh chu đáo ko hả mẹ nó?
Thái độ phục vụ thì bình thường thôi, không được gọi là nhiệt tình, chu đáo lắm. Nhưng ít bệnh nhân hơn các BV khác nên mình sinh hoạt thoải mái. Ở PSHN bạn mình sinh có BHYT mất 400K và cảm ơn 500K nữa là hết các khoản. Không phải sinh dịch vụ.
Lúc trước chưa sinh lăn tăn lắm chả biết sinh ở đâu cho tốt nhưng cuối cùng vào PSHN mình thấy rất là ổn, chi phí cũng chả đáng là bao mà dịch vụ tớ thấy rất ok (tớ có BH). Tớ kế ra cho mẹ nào sắp sinh tham khảo nhé. - 100k: chỗ khám cấp cứu lúc vào viện cho họ làm thủ tục nhanh (bồi dưỡng), tớ vỡ ối đêm. - 1000K tiền bồi dưỡng BS mổ (đẻ thường 500k) - Ở phòng DV mất gần triệu, ko nhớ nữa, tớ ở lâu 8 ngày cơ, nhiều mẹ ở có 3-4 ngày là được về rồi. Tổng cộng hết khoảng 2tr. Tớ thấy đẻ ở đấy yên tâm vì nó chuyên khoa, nếu mình sinh không khó, con mình khỏe thì đẻ đâu chả được nhưng ai biết trước điều gì xảy ra. Con tớ lúc sinh nào là hạ đường huyết, xử lý xong lại vàng da, lại sốt. nếu ko ở đây mà ở các BV ko chuyên thì mình cũng chả yên tâm. Họ làm chuyên nghiệp lắm. Lúc tắm cho con thì 10k, về nhà thuê chả 50-100k. Mình tự rửa ráy cho mình cho sạch, nước sôi ho cung cấp thoải mái, phòng điều hòa, giường rộng rãi, người nhà tối thuê 10k cái giường xếp nằm ngya trong phòng ngon lành. Mình bình chon cho PSHN.
minh vua sinho bvpshn minh sinh thuong,sang vao lam thu tuc o phong cap ciu xong ra nop vien phi la 1trieu de xong di lo thu tuc giuong nam dong them 1trieu nua va bieu ekip do 600.minh nam vien co 1 ngay roi ve ra vien phai thanh toan het 630.vay tong chi phi ca deva bieu minh het 1250 thoi.minh de a2 o do bac sy va y ta cung nhiet tinh lam nhung liu y la minh phai co nguoi quen co nguoi quen thi minh rat yen tam
hì thế cũng là to đấy, những tuần cuối bé lên cân tốt lắm, tớ 1 tuần trước khi sinh cân được 3,7kg. Bsỹ hẹn 1 tuần sau khám lại và kết luận thai to mổ ngay nước ối cạn con được 4,1kg hi hi. Mình thấy sinh ở phụ sản HN rẻ lắm. Nếu có BH thì ccàng rẻ. Bạn mình mới sinh ở đây cũng chẳng đắt hơn so với hồi mình đẻ là mấy. Chênh lệch mấy chục nghìn. Không biết khu D thay đổi thế nào. Hồi mình sinh là cuối năm 2007 tính tổng viện phí có bảo hiểm là 1.270k. Còn tiền bồi dưỡng bsỹ thì may mắn bsỹ mổ không lấy tiền, chỉ lấy 20k tiền bồi dưỡng y tá tắm bé và mấy chục ấy để xem mặt bé.
hic nghe các mẹ vote cho PSHN và BĐiện... mà mình nẫu ruột quá. sau khi cần nhắc xa gần mình đã đăng ký HS sinh ở C theo hướng dẫn của BSĩ khám cho mình. Nhưng giờ thấy chán nản quá, vì nguyên tiền làm xét nghiệm và hồ sơ... đã mất 850K rùi. Mình nhờ bs khám cho dăng ký phòng dịch vụ nhưng bs ấy bảo vẫn sơm, mà theo mọi người nói C đang sửa nên chật chội lắm, đăng ký phòng dv rất khó khiến mình hoảng quá. Chẳng lẽ lại quay về PSHN hả các mẹ? mình đang được 35 tuần rùi
Cảm ơn meinxinh. Hic, e từ 42kg lên 60kg mà thấy ai cũng khen người ngợm phong độ duy chỉ có cái bụng to vật, chắc là vào ku con nhiều nên thế. E thuộc dạng thấp bé, cao có 1m57 và nặng 42-44kg thời con gái thôi nên khi bsy bảo con to, e cứ hãi hãi, bố cháu nghe lời bác sỹ dặn, đã cho e ăn ít đi từ tuần 36 rồi, tự dưng bị ăn ít đi, đói lắm mà vẫn phải chịu vì sợ ko đẻ thường đc, đẻ mổ lại phải kiêng cấp nhiều vất vả. Sinh ở PSHN chi phí rẻ mà bác sỹ có trình độ tốt hả chị, thé thì e yên tâm. E đã đăng kí đẻ dịch vụ D3 rồi, e có bảo hiểm ah but công ty chi trả sau
Hì lấy tiền BH sau cũng được, còn mình cần cái thanh toán viện phí lúc ấy, rẻ được nhiều. Bsỹ mổ cho tớ là Bsỹ Khải, trưởng khoa dịch vụ ở đấy bạn ạ. Bác ấy rất nhiệt tình, ko lấy tiền bồi dưỡng hi hi may thế. Còn bây giờ có đứa nữa chắc phải bồi dưỡng rồi. à tớ cũng như bạn hồi con gái là 42kg nhưng lên bàn mổ là 71kg nhé hoành tráng chưa he hehe
Ôi bạn ơi! Bên C cái làm xét nghiệm máu đắt lắm ấy, nếu mà theo bsỹ thì mất nhiền tiền. Kể cả bên viện Việt Nhật nếu mà theo dịch vụ của bsỹ cũng mất hình như 500k đấy là cái năm 2007 nhé. Bạn tớ xét nghiệm bên C nó bảo mua quyển sổ y bạ cũng mất 200k. Tớ choáng luôn, bên viện Psản mất có hình như là 300k thôi. Mà phòng bên C thì đông lắm, nó bảo đứa sau nó đẻ ở psản HN thôi, mẹ vừa đẻ mổ xong không cho người nhà vào, y tá vào thay ga giường bắt mẹ tự bế bé để cho y tá thay ga. Cô tớ đẻ mổ năm 2007 rất đông, cũng có quen nhé, nhồi nhét 3 mẹ 3 con 1 giường làm cho các con fải ra vỉa hè nằm đấy. Cô tớ lại còn bị mổ xong hút dịch không hết đến phát sốt. Lúc đấy con đc 0,5 tháng đi siêu âm bsỹ bảo trong ổ bụng vẫn thấy nhiều dịch phải đến viện hút ra như hút thai ấy. Hi hi! Đấy là 1 số trường hợp thôi, chứ viện nào cũng có 2 mặt. Mẹ nó không phải lo lắng đâu. Cũng có người đẻ ở C happy mà, nên bạn yên tâm đi. Không phải chuyển viện đâu.
mấy bạn ở cơ quan tớ đi sinh ở C về kêu trời. 3 mẹ 3 con 1 giường cuối cùng mẹ vừa mổ xong xuống đất nằm nhường chỗ cho con. Chúng nó đều kêu cạch ko sinh ở C nữa.
Mẹ nó được 35 tuần thì vẫn chuyển viện được mà, tuy nhiên nếu sang PSHN bạn sẽ phải làm các xét nghiệm lại từ đầu, mình đã sinh bé đầu tại PSHN và thấy rất OK và phí rẻ, các bác sỹ và y tá tận tình, phòng dịch vụ rất OK, tuy nhiên nếu bạn có người quen thì yên tâm hơn. Bạn suy nghĩ nhanh nhé, chúc bạn mẹ tròn con vuông.
Năm 2007 em sinh bé đầu ở C cũng thế đấy chị ạ. Em không dám cho con lên cùng luôn, để con ở khu sơ sinh, khi ra viện mới đón bé lên để về nhà. Dạo đó thấy cảnh đó em cũng hãi, muốn chuyển sang phòng DV cũng không được vì em bị tăng huyết áp sau khi sinh, họ nói với xã nhà em là ở phòng DV chỉ để theo dõi thông thường thôi, còn trường hợp của em có biến chứng nên không được... hic hic Nhưng dạo đó em có người quen nên cũng yên tâm, chứ dạo đó em sinh sớm hơn 1 tháng, chưa kịp chuẩn bị gì, kinh nghiệm cũng chưa có gì luôn, 2 VC cứ lơ ngơ như bò đội nón... đến khổ! Hic hic, bé đầu em còn chưa kịp làm các xét nghiệm để làm hồ sơ đăng ký sinh, định T2 tuần sau đến PSHN làm thủ tục thì đêm CN tuần đó đã cấp cứu ở C, thế là chẳng mất tiền xét nghiệm luôn. Em vote cho BVBĐ đầu tiên bởi các DV liên quan đến sinh hoạt, còn về YT&BS thì chắc có người này người kia nhưng ít nhất không phải lo lót tay là em cũng yên tâm, thoải mái lắm rùi.
iem thì sinh Nghé ở Viện C, sinh mổ ạ (vì ngôi ngược), bác sĩ Thái - trưởng khoa đẻ mổ cho em (lót tay 2,5M + viện phí + phí dịch vụ = 4M vì em có BHYT). Đẻ xong em bé được gặp người nhà rồi về khoa sơ sinh, khoảng 5h sau mới đựoc gặp mẹ còn Mẹ nằm ở khoa hồi sức khoảng 1 -2h gì đấy em k nhớ thì về khoa sản. Em đăng ký phòng DV nên khoảng 1h sau có người mang xe đến tận nơi đón về khoa DV, phòng 2 giường thôi, TV, nóng lạnh, điều hòa, tủ lạnh ợ... hihi chỉ sướng chồng iem thui vì bà ngoại tích đồ và nhiều quà cáp quá, bố ăn thả phanh (800k/đợt 4 ngày). Em thấy cũng ổn, ở khoa Dv thì k có bất kỳ trường hợp nhận lót tay nào cả, kể cả thay quần áo và làm VS cho mẹ cũng tại giường luôn, Tắm bé thì có người đén phòng đón, hộ lý, y tá cũng nhẹ nhàng... nói chung là không đến nỗi Bà chị chồng thì vừa sinh ở viện Bưu Điện, em thấy cũng ok, rộng rãi, thoáng mát, chi phí vừa phải, bà ý sinh thường còn mổ đẻ thì e k biết.
Chi phí sinh ở viện C Có mẹ nào đã sinh ở viện C thì cho em biết tổng thiệt hại ở đó hết bao nhiêu. Em đăng ký sinh ở đó nhưng hok biết chi phí ở đó sẽ hết bao nhiêu để còn chuẩn bị. Mẹ nào biết thì PM em với nhé. Thanks các mẹ nhiều