Nói chung quan điểm của mình là tiết kiểm là để tiêu dùng một cách hợp lý nhất chứ không vì kinh tế giảm hay tăng đâu. Với nhà mình mình thường áp dụng như thế này nhé 1. Tiền chi cố định các khoản (điện, nước, gas, gạo, đt, tv, sữa của con, tiền học của con, dầu ăn, xà phòng, gia vị, xăng xe ..) những khoản này lúc nào khi sử dụng cũng phải có ý thức tiết kiệm (vừa là tiết kiệm tiền cho mình vừa là tiết kiệm tài nguyên đây là một ý thức mà mình muốn áp dụng để con mình sau này cũng phải vậy) 2. Tiền ăn (khoản này thì lên một thực đơn chính để tạm tính 1 bữa tiền thức ăn hết bao nhiêu là hợp lý) mình thường đi chợ cả tuần và chọn mua chỗ nào thực phẩm ngon giá cả vừa tiền 3. Khoản tiền còn lại thì chia đôi 1 phần để tiết kiệm (hay còn gọi là dự phòng phát sinh) và một phần để chi tiêu cái gì đó bên ngoài như tiền đám cưới.... Thế thôi Vì kinh phí được ấn định rồi nên làm gì cũng phải có ý thức tiết kiệm và luôn cân nhắc 2 chứ hợp lý và cần thiết rồi mới quyết định. hihi ..
Nền tản thành công Chúc mừng chị khi có thiên thần bé nhỏ nhé. Chị nên có kế hoạch bảo vệ và tích lũy tài chính cho thiên thần nhé. Hy vọng Tôi sẽ được cơ hội giúp chị tham gia vào công việc này. Tôi là nhân viên tư vấn của Công ty Dai ichi life. Chúc chị và gia đìng hạnh phúc Nguyễn Minh Hùng codong28@gmail.com 0907310594
Cám ơn các mẹ đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chi tiêu, chứ em cũng hay tiêu "âm" lắm cơ. Từ nay chắc cũng phải lập quỹ dự phòng vào con lợn ỉn như các mẹ thui.
Em thấy các mẹ tính toán chí lí quá! Học tập các mẹ thôi. Bắt đầu thực hiện từ tháng 3 này vậy. hi hi
các mẹ ơi như mình đây hàng tháng mình tiêu hết khoảng 10t nhưng giờ chỉ giám tiêu 5t thôi hichhihcihhichi nhớ những hàng quần áo đẹp quá
mình chỉ có 2 vc, nhưng lương cũng chỉ 4T cả 2, khó khăn quá và tháng nào cũng chỉ đến ngày 20 là hết sạch tiền chán lắm
Em làm tự do nên thu nhập tính theo hằng ngày,cứ kiếm đc bao nhiêu là lại chi tiêu luôn trong ngày nên cũng khó kiểm soát đc lắm. Em cũng có thói quen là hằng ngày thu bao nhiêu,chi bao nhiêu là ghi ra sổ nhưng ghi thì ghi thôi chứ cũng chả kiểm soát đc Tháng trước là tháng đầu tiên 2 vợ chồng e ở với nhau chả hiểu chi tiêu ăn uống sinh hoạt gì mà hết tận 9T (khoản này là ko có mua sắm đồ đạc gì đâu ạ,chỉ ăn uống và các đồ tiêu dùng thôi đấy ạ ) Tháng này e đã cố gắng tiết kiệm lắm rồi mà đến ngày hqua e cộng sổ cũng đã lên tới con số hơn 6T rồi huhu Đã thế 2 v-c còn có 1 khoản nợ và bàn nhau là mỗi tháng để ra 10tr để trả chứ mà tháng trước mới hoàn thành kế hoạch đc 1 nửa của 10tr Hix với tình trạng này chắc v-c em vẫn còn ôm nợ dài dài