Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng trong đó ko nói từ này hở bác? ngoài này nghe nhìu lắm, keke, e cũng đang cố gắng đây, từ ngày bít LCM lại quen đc mấy cô mấy bác trong đó, nếu có vào thì nhất định sẽ gặp các mẹ hết, chứ cả họ nhà em chả ai ở trong đó nên ko có dịp vào.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Vậy chắc mẹ Đô học quản trị du lịch nên k đi hường dẫn phải k? Em gái chị chọc QT DL nên chả thấy nó đi đâu cả, học xong giờ làm trái ngành. Chị mang thân con chuột nhưng chân đi như ngựa. Hồi con đi học, cứ tổ chức là chị đi, ít tiền nên hùm nhau đi tự túc chủ yếu là Phan Thiết và Vũng Tàu. Quê chồng chị ở miền Tây nên về là anh em rủ nhau đi xe máy tới Hà Tiên, Châu Đốc... Ấy vậy Cảng nhà rồng ngay đây, Củ Chi, núi Bà Đen cũng gần mà chị chưa đi vì k có ai đi cùng. Mẹ Bo học DL thế có làm DL k đấy?
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng To mẹ Bo: Em học ngành kế toán trong trường DL hay là học chuyên ngành “kế toán du lịch”? Chị cũng KT. Làm KT sx sẽ giỏi đó em.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng e học kế toán tài chính du lịch, chuyên ngành đó, cơ mà ra lại làm bên sx, thật ra 2 cái nó cũng gần giống nhau, chỉ có bên du lịch là ko có kho thôi, còn đâu nghiệp vụ tài khoản giống nhau tuốt luốt, hị hị
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Em học quản trị kinh doanh ở Ngoại thương Chị ơi, cái gì cũng làm được sất (trừ kế toán ra ah) hị hị. Công việc bây giờ cũng phình phường, chưa có cơ hội đi nhiều. Vài năm nữa chắc sẽ phấn đấu ah. Hope!!!
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng đểu thế, 2 nhà mình có khi fải liệt kê những điểm giống nhau ra mất thôi, giờ chả nhớ nổi nữa, e đang học tại chức ngoại thương nè, ngày xưa cũng ước ao học trường đó lắm, nhưng mà học dốt nên fải học trường khác, giờ đá đẩm tại chức để mong xin việc đây, e hèm................
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Thế mẹ Bo học tại chức buổi tối ah. Bận thế mà vẫn đi học được. Bằng cấp cũng chỉ là một phần, quan trọng là gặp được cơ hội tốt thôi, cả yếu tố "số má" nữa nhá hii. PS: Mà mẹ Bo làm kế toán sao rảnh thế nhỉ? Hỏi vô duyên tý nhưng thấy onl 8 suốt ấy he he
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng hehe, sao mà vô duyên, kế toán nhàn mà, bên e nhìu kế toán lắm, mỗi ng 1 mảng, nói thật việc của e còn đầy ra đấy, cứ treo thui, sang tuần fải lượn BN 1 chuyến rùi, mệt, chuẩn bị cũng ít 8 hơn vì fải cáng đáng thêm việc của 1 bà chị trong cty, bà í nghỉ đẻ , mà giờ tần suất của e cũng ít rùi còn gì, chỉ vào mấy nhà ko thể ko vào thui (ví dụ như nhà nì). Mang tiếng đi học mà có mấy khi e tới trường đâu, toàn trốn học, thày cô hỏi bảo cô thông cảm, thầy thông cảm, con e nhỏ, mới 2th thui, nếu thầy cô nào khó hơn ko xin đc đi thi thì lót tiền, hoặc gặp fải ai khó cực kì thì chấp nhận học lại. dài dòng quá fải hem? ^^
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Giảng viên FTU mà cũng nhận tiền cơ ah, hix mình học ở đấy chẳng mất đồng nào đi thầy cô cả. Hồi làm luận văn tốt nghiệp, cả nhóm góp vào có tầm 1 triệu cám ơn cô hướng dẫn mà cô nhất định trả lại. Yêu các thầy cô ghê! Công việc mẹ Đô thì chẳng để "dành được", nhiều hôm bận đến mức ko onl được 1 phút nào. Ngành dịch vụ nó khổ thế đấy!! hix
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Thông báo với cả nhà là sáng nay cu nhà em đi uống vit A rồi ah
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Ơ, bé hnay mới uống à? Tưởng các bé uống hôm 1&2/12 rồi chứ? Hay lịch mỗi địa phương mỗi khác?
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Em cũng ko biết ah. Thấy loa phường "kêu" inh ỏi rùi có cán bộ y tế phường đi đưa giấy mời em mới biết đấy chứ
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng đấy mà mẹ Đô Đô học chính quy, mẹ Bo học tại chức ở đâu chả thế, mà nói đừng buồn, trường NT còn dễ hơn cả mấy trướng khác nữa đó, hehe, Sáng qa Bo cũng đc uống vit A, đc có 1/2 giọt thui , Đô đc hơn hem? dưới Bo cũng đc fát giấy mời, khi đi đem theo. Vậy là mẹ Đô Đô yên tâm nhé, cứ tưởng lần trước bị hụt thì khổ. P/S: mà mẹ Đô Đô bảo ko ăn đc rượu nếp sao hôm trước còn mua, ủng hộ à?
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Ở nhà cho đi uống, tớ cũng có biết đâu. Mà chắc ngta cho uống đúng liều thôi, quá liều có mà ngộ độc. Cái này ko nên tham hii. Uh, hôm mua rượu nếp nhà nàng đấy, cay quá nên bị say, mặt đỏ tưng bừng trông như uống rượu ý. Sợ lắm! Thế nên mẹ Đô ko ủng hộ tiếp được chứ mà cay ít thì vẫn ủng hộ được tiếp hì hì. Mẹ Đô kém khoản rượu bia lắm, có bao giờ uống đâu, rượu vang nhấp 1 ngụm mặt cỏn đỏ cơ mà. Khổ thế!!!
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Có 2 đợt chị à. Em thấy ở TPHCM là vậy. Muốn đưa bé đi lúc nào cũng được.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng k sao mờ, đúng là ăn còn kém hơn cả em, e cũng ko uống đc rượu nhưng mà nếp cẩm có lên men nữa e vẫn xực đc như thường. Bác là fải cạch xa cái món có cay ra, ko ngất ngư đi đường có chuyện gì e ko đỡ nổi tội, hehe
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Hôm qua mẹ Bo đi công tác hay sao mà ko thấy onl, làm diễn đàn vắng hẳn hii. Thế vụ răng lợi của Bo đến đâu rùi, Đô vẫn chưa thấy gì cả, cũng chỉ "sắp" thôi. Chẳng hiểu sao dạo này xấu tính, ngủ hay nhèo nhẹo lắm, thức rùi nhưng cứ nhắm tịt mắt rồi kêu gào lên. Mẹ bế thì lại im. Đêm đến mấy lần, sáng 7, 8 giờ vẫn thế hix hix