cu lớn nhà mình 4 tuổi rồi, cũng bướng bỉnh và lười ăn lắm. Mình sẽ áp dụng cách này xem sao, cảm ơn mn nhé
cách của bạn rất hay, bé nhà mình mới 3 tuổi mà cg vậy, cứ quát, mắng là chị ta lại lân la, vuốt má, hay thơm nịnh mẹ ngay
Bé Nai nhà chị đáng yêu thật đó. Bé nhà mình dạo này bướng kinh khủng, mẹ phải lườm cho, mắng mấy câu mới chịu nghe lời mẹ.
Ku nhà cg bướng lắm luôn, đi học hay đánh bạn, giờ cg đc hơn 3 tuổi rồi, em 1 lần nói chuyện với con: con mà đánh bạn nữa là mẹ sẽ ko đưa con đi chơi với mẹ, em Bông đi với mẹ sẽ rất là vui, con đòi gì là mẹ sẽ không cho con nữa, ko biết là trong đầu bé suy nghĩ gì, nhưng từ hôm sau đi học là cô giáo bảo con ko đánh bạn nữa, đi học về cg bảo "Mẹ ơi con ngoan rồi, con ko đánh bạn mẹ ạ", từ hôm đó con làm gì hay xin cg xin mẹ rất là lễ phép, chuyện của em chỉ có thế thôi, nhưng cg may là con đã thay đổi các mẹ ạ
Mình cũng phải thử phương pháp này xem sao, bé nhà mình dù mẹ có hét um sùm cả nhà thì chỉ nhìn mẹ một cái rồi chạy đi chỗ khác chơi