Chị vẫn thấy nó giống em mờ.Nhưng bây giờ giống hơn , còn ảnh bé thì ko giống lắm.chắc cũng có nét lai nên lẫn lộn.
Tình hình là hôm qua off chui ở Hà nội chương trình ăn uống cà phê hỉ hả, địa chỉ off mới đầu là 77A Trần Hưng Đạo cuối cùng nhớ hương vị quê hương không chịu được nên chuyển ngay sang Hải Sản Kim Anh đập phá. Mải tập trung chuyên môn nên tinh thần tạo dáng bị lãng quên. Lúc đến phần xỉa răng mới nhớ ra chụp lại ảnh để show hàng lên topic, hậu trường lúc này chỉ còn vỏ bề bề rang muối, gia vị mắm muối vài chai nước. Hình ảnh nói chung rất chi là nghèo nàn chỉ gỡ gạc dăm ba cái goi là, mời bà kon thưởng ngoạn! Đầu tiên xin được điểm mặt chỉ tên lại (Từ trái sang) Tuanden - Phuong; Meminmoc - Hằng; Doctorfun- Bác Thanh Tén tén tén ten, "chị" chủ topic (cười như địa chủ móm gặp mùa ngô!) và chị phó chủ topic đây (chả ai bầu, tự vote thoai!!!) Tranh thủ nó đang hóng típ hết cả mắt mình tạo dáng một kỉu, dìm hàng lun. Ke, ke... Chân dung riêng bác Thanh nhé - "chẻ" thứ 2 của hội, phong cách Xteen nên chị em cứ buôn mãi miên man không dứt. Ợ! Trên tay bác đang cầm quả "táo 3G" sành địu!
Mời bà xóa ngay cho tôi cái ảnh dìm hàng đi nhá. Ghét quá. xấu che tốt khoe, đằng này cứ show cái xấu của ngta thui á.
Thủy ơi, Thủy hỡi.....bác đã bẩu bác k "ăn" ảnh mờ...cứ shown lên đây lộ hết hàng họ. Bác Zai nhìn thấy mà ngất là bắt đền em đới....
Oh, có sao thì em chụp vậy thôi.... Ke,ke.... Bác zai nhìn bác bao nhiêu năm nay rồi chả còn khái niệm xấu đẹp đâu ](*,)](*,)](*,)
Hờ hờ, bà này lẽ ra nên theo ngành như chồng em để làm trợ lý cho chồng em trc mỗi phiên cãi thôi chị Thanh à? em cũng bảo roài, em cũng có ăn ảnh như bà ý đâu, mà bà ý cứ toàn dìm hàng em thôi. Mà khổ cho em đi đâu cũng dính với bà ý mới khổ chứ, ngẫu nhiên như cố ý cứ ngồi gần nhau mới đau chứ. hị hị hị.
Chúng mình thi xem răng ai nhiều hơn nào Tay Quỳnh Anh trắng phết nhỉ! Anh gác nhờ Hồng An cái chân nhé!
Các con đáng yêu quá! Kem trông người nhớn, đẹp trai phết nhỉ, còn cái anh đeo kính có phải con bác Apollo k? Ah, cái chị áo hồng là con ai, có phải kẹo yêu không?