Đúng rồi bác ơi, chị áo hồng đích thị là kẹo yêu đó ạ, thưa với bác là trc cháu giống cái kẹo nên gọi thế dưng giờ trộm vía là cháu hết kẹo rồi ạ, giờ cháu đổi thành Quyềnh rồi ạ, giờ ở nhà lại là Quyềnh Quàng roài
Đây là những hình ảnh mới nhứt hôm off tại bè Cột 5, Hạ Long đây ạ. Màn show hàng bị bác Thanh chộp trộm trước nhá 1. Mẹ Kem- Vote cho em các bác nhá 2. Em tính ko post lên nhưng bác Thanh bắt post tác phẩm của bác ý trong lúc em ko để ý đây ạ. hix hix. Trong karaoke nên hơi tối ạ.hẹ hẹ. Trong khi mọi người rình nhau thì bác Hiên cũng bị trộm 1 nháy ạ. Húp cháo cá song như chưa đc ăn gì từ đầu năm đến giờ ý. hí hí Cô Ánh trông các con trên bè đây.
bác à, bác làm 1 tuyển tập các điệu cười của bác dc đấy, làm thành bộ sưu tập đi bác. ..........Hế hế hế...Pác đăng ký bửn quyền rùi, muốn Pác đưa nên đây nà phải trả tiền đới, k đùa được đâu....
...........Hỏng..hỏng...hỏng...cả làng nhiễm bệnh rùi...MeM nào cũng ăn CHỘM kiểu cười của Pác roài...hỏng...hỏng .........hã hã hã
Óa óa ................. em ứ chịu đâu. Bác show hình e thế mất hết hình ảnh rùi. Sao hum đó bác chụp nhìu thía mà toàn hình em không vậy ??????????????? Bác Trang phọt hết chưa? Mấy cái hình kia của bác có thấy rì đâu :axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
Gớm chửa cái cô này, khóc cứ như Kem lúc 2 tháng ý nhở?Hình của bác chẳng lộ hết đấy thôi, còn kiểu của cô pose ảnh xì tin quá nên mới thế đó mờ. Chúc mừng ảnh đẹp cái nhở artyman:
Em vào đc photbucket rùi, phọt tiếp ảnh đây. Nhưng em tế nhị lắm nhá, chưa show hàng nóng đâu. (Bác Thanh với bác Trang em có thể thương lượng ợ) Nhân mới đến từ WTT đây ợ Em chuột với bác Duyên tâm sự j vui thía? Bác Thanh vừa mân mê cái khăn ăn, vừa hát giao lưu với các bàn bên cạnh p/s: sao toàn thấy bác Hiên bê cái bát nhỉ ??? Mẹ con nhà Kẹo đang tiêu diệt em chân dài Hợ hợ, tam thời mới chỉ được có thế, photobucket chỗ em lại chập cheng roài
Thía mà bác kêu lộ, em còn nhìu cái hot hơn cơ. Hơ hơ, bác phọt mấy cái hình bí mật của e còn truy nac em nữa
Sao bác Trang nói đúng vậy ta em mời bác vài chén về câu nói hay của bác ,:drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers: