Bác Trang làm em lên con xèm rùi nà. Hum nọ đi MC, vào thăm người bạn mới sinh. Hic. em nằm mơ mấy đêm liền chị ạ. Khát khao lắm í, nhưng phải nhịn để dành làm thằng ku nữa đã
Hị hị, cháu k ăn ảnh bác ạ. CHứ ngoài nhìn cũng "ngon" phết đấy chứ.hị C luôn biểu dương tinh thần có con gái, nên em cứ mái thoải kiếm con gái đi, đừng kiếm thằng ku nữa, nếu k, ko có nhà xe để nó lấy vợ đâu em.:mrgreen:
Bác lại nói phét rùi. Bác á, là đang thèm cái ku nhắm í. Em tính kiếm 3 đứa nên mới để dành cô út thui
ảnh ngon phết đấy. Mà nói chung chị thích mỗi cái skin của em thôi.Hội tý bọn em toàn đứa giỏi chơi nhỉ?lên tận Sen Hồ Tây mà phá.Khổ ghê, loài gặm nhấm đâu nó cũng mò đến dc, thế mới tài chứ. Nói chung có 2 cô em thấy nổi nhất là chị hãnh diện roài.
Bác khen thì khen cho chót bác Trang ná, cứ làm người ta sướng lưng lửng thì ... ặc...khó chịu nhắm í
quen mình em là đủ, vì qua em là bác biết hết hơn nữa lại còn biết nhiều nữa ý chứ. Giới thiệu cả nhà đây là bác Hương (cho em xìn tý ảnh đi kèm để cả nhà biết mặt).