Chuyện 1: Hnay em cực kỳ buồn, mà thực ra buồn - khi nghe lời chính bố mình mắng mình, trong lúc bố nhờ dịch hộ từ ngữ gì đó liên quan đến chuyên ngành máy bơm gì ấy. Em gõ google k dịch được - vậy mà nghe đc câu nặng lời. Em không thích ai nói nặng lời với mình kể cả người nhà, người thân hay bạn bè. TÍnh cũng hay tủi thân mà. uk. mọi người bảo chịu khó bỏ qua mấy cái nhỏ nhặt cho cuộc sống vui vẻ. tớ lại thấy yêu đời hơn rồi. xin khóa topic tại đây nhé. Cảm ơn các mẹ nhiều nhiều
Ðề: Chia sẻ một tý cho nhẹ nỗi lòng hii,thôi nghĩ nhiều làm gì,ai nghĩ thế nào thì nghĩ.cuộc sống mình mình sống .Chúc Mn luôn lạc quan.,chứ tiền kiếm bao nhiêu cho đủ....?
Ðề: Chia sẻ một tý cho nhẹ nỗi lòng hic, cố đọc hết TS của em, font chữ to và màu đỏ khó nhìn quá. em sửa lại đi. Trong cuộc sống chúng ta luôn gặp những chuyện không vừa ý, và những điều đó làm cuộc sống của ta có ý nghĩa hơn. suy nghĩ tý thôi và quên nhanh chóng đi để lại thấy mọi người xung quanh mình và mọi thứ đều đẹp và ý nghĩa cả.
Ðề: Chia sẻ một tý cho nhẹ nỗi lòng Cảm ơn mẹ nó chia sẻ động viên. Tiền kiếm bao nhiêu cho đủ nhưng mà cứ vẫn bị gánh nặng tiền nông làm mệt đầu thế đấy
Ðề: Chia sẻ một tý cho nhẹ nỗi lòng Tại nãy vừa nghe mắng xong tủi thân nên chia sẻ đó chị. tính em cũng nhanh quên, nhưng giờ cứ thấy thua kém khó chịu, đặc biêt là bị so sánh mà
Ðề: Chia sẻ một tý cho nhẹ nỗi lòng em cũng bị so sánh nhưng mà cứ so sánh em với hàng xóm nào là lương cao, ngyeu giàu, huhu, em cũng chán
Ðề: Chia sẻ một tý cho nhẹ nỗi lòng kệ mn ạ, t cũng hay bị bên nhà chồng so sánh, chứ bố mẹ mình cũng chẳng so sánh j đâu, tủi thân ấm ức lúc rồi cho nó qua để còn lấy sức kiếm xiền
Ðề: Chia sẻ một tý cho nhẹ nỗi lòng Nỗi lo cơm áo gạo tiền đã đẩy chúng ta ra 1 góc mà gia đình người thân bạn bè có thể không hiểu được.Mình toàn bị họ hàng trách không goi điện hỏi thăm.Ví dụ như các cậu, các gì...Có ai như mình không nữa.
Ðề: Chia sẻ một tý cho nhẹ nỗi lòng Chuyện của bạn chỉ là những điều thường gặp trong cuộc sống thôi mà, đừng có đặt áp lực lên bản thân như thế, hãy cứ sống vui vẻ cho bản thân đi đừng nghĩ ngợi nhiều vì những chuyện nhỏ như thế bạn ạ. không đáng đâu, đúng là bản thân ai cũng có tự ái nên không thích mình bị so sánh với người khác điều đó rất bình thường nhưng bạn nên nghĩ tích cực hơn so sánh để bạn phấn đấu, vươn lên có phải sẽ tốt hơn không? Hãy suy nghĩ mọi thứ theo chiều hướng tốt thì cuộc sống mới nhẹ nhàng
Ðề: Chia sẻ một tý cho nhẹ nỗi lòng hihi. mẹ cóc rất lạc quan nhỉ. hqua bực mình tủi thân lên đây chia sẻ. hnay lại thấy thoải mái rồi. cố gắng kiếm tiền tích cóp chuẩn bị lấy chồng
Ðề: Chia sẻ một tý cho nhẹ nỗi lòng chuyện đâu rùi có đó mà chị, nghĩ làm jh nhiều cho đau đầu ra chị ah.
Ðề: Chia sẻ một tý cho nhẹ nỗi lòng Chuyện của bạn to thiệt đấy! Đừng để ý quá những điều nhỏ nhặt không tốt chút nào đâu
Ðề: Chia sẻ một tý cho nhẹ nỗi lòng uk. mọi người bảo chịu khó bỏ qua mấy cái nhỏ nhặt cho cuộc sống vui vẻ. tớ lại thấy yêu đời hơn rồi. xin khóa topic tại đây nhé. Cảm ơn các mẹ nhiều nhiều