Em khổ quá các chị oi Mẹ chồng em an xong cả ngày chỉ biết đi nói xấu con dâu .Sỏ thích của bà là đi nói xấu nguòi khác không riêng gì con dâu .Em sinh cháu khó sinh trên viên về nhà bà nói vói mọi nguoi(nó an cho lám vào rồi không đẻ đuọc khi mang thai bảo nó đi vác phân bỏ vuòn nó không đi).Bà chỉ thích tiền thôi con cháu bà không cần đâu ,cả nam bà chảng bế cháu ngày nào.Hàng tháng vọ chồng em chu cấp tiền bà dùng ko hết mua vàng cất đi ,rồi còn đòi tiền mua sũa uống cho mập nũa chú.Cú lâu lâu lại hành em phải xin lỗi ,mà em có lỗi gì đâu.Khi nào bà cũng thích khoe mình giàu ,ai khen bà nhiều vàng lá bà thích nhất ,vì vây cs vọ chồng em lục đuc hoài Có cách nào không các chị
Chị ơi, người như mẹ chồng chị thì chắc chắn người ngoài cũng hiểu tính bà. Chị không phải lo sợ người khác hiểu lầm về mình đâu. Bà ấy đối với chị như thế thì chắc chắn cũng đi nói xấu người hàng xóm này với người hàng xóm khác... Chị không nghe thấy thì thôi, chứ nếu có người nói đến tai chị thì chị cứ sự thực mà bơm lại, thiên hạ người ta biết cả đấy chị ạ.
Vợ chồng chị có thể nói chuyện với nhau, nếu cả 2 cùng hiểu tính bà và cùng nhau ứng phó. thì ít nhất cũng sẽ không bị lục đục nữa. còn chuyện mng nghĩ gì thì cũng đừng lo quá, mình đồng ý với ý kiến của mẹ phía trên! Mong gia đình bạn hạnh phúc!
chuyện nói xâu slà bình thường mà, bạn cứ sống đúng ko hổ thẹn với bản thân là được thui. kệ chư stớ thấy mẹ chồng nào cgảng nói xấu con dâu. mẹ chồng tớ còn suốt ngày nói xấu con rể và bố chồng tơ snè, kệ bạn ạ. lắm lúc họ thich thì nói. bạn cứ cư xử đúng mực là ok thui. đúng nguyên tắc, cho tiền để mẹ sinh hoạt vừa đủ thế là ok.
Có lẽ mình cũng phải học theo cách của các chị thôi ,cú để hết mọi thu vào đầu mình cũng mệt lám rồi chúc các chị thật hạnh phúc
Nếu tính bà như vậy thì chị cứ nịnh bà vào cho êm chuyện, chứ cứ như vậy hoài cs sẽ ko vui vẻ đâu. Với lại chị cũng nên góp ý với chồng thử xem sao.