Em và người ấy chính thức chia tay sau gần nửa năm yêu nhau. Có thể đối với mọi người thời gian ấy quá ngắn để nói lên điều gì nhưng anh ấy lại là mối tình đầu của em. Anh ấy yêu em hơn 2 năm, mãi tận khi em ra trường đi làm bọn em mới chính thức yêu nhau. Tình yêu ấy đối với em mà nói thật ngọt ngào và hạnh phúc. Mặc dù anh hay làm em buồn nhưng rồi mọi chuyện cũng qua và bọn em vẫn hạnh phúc bên nhau. yêu nhau nhiều nên em và anh quyết định về ra mắt hai bên cũng đã tính đến chuyện cưới hỏi. Nhưng sự đời thật không ai ngờ tới. Hôm ấy trong lúc lấy quần áo của anh ra để giặt em mới phát hiện ra một sự thật đau lòng. anh dùng hai điện thoại. một dành cho em một dành cho người con gái khác. Em như mất hồn khi thấy máy anh có tới 17 cuộc gọi nhỡ và 7 tin nhắn. Những tin nhắn ấy nội dung rất đau đớn. Người ấy nhắn rằng " anh đang ở đâu sao không dám nghe máy, anh đang ngủ với con đĩ nào, anh làm tôi khổ thể chưa đủ hay sao..." em đã rất sock, nghĩ rằng sẽ gọi anh vào đập nát điện thoịa và tát anh, mắng chửi anh nhưng khi anh vào em chẳng làm được gì chỉ ôm anh và khóc nói tại sao lại làm thế với em. Rồi sự thật em cũng biết rằng, chị ấy và người yêu em đã yêu nhau được 5 năm, người yêu em chia tay nhưng chị ấy ko đồng ý vì hai người trước kia ngủ với nhau chị ấy đã có thai mấy lần với người yêu của em nhưng đều không giữ bây giờ hai người vẫn qua lại với nhau gần đây hai người vẫn ngủ với nhau và vẫn chưa chia tay , năm ngoái người yêu em cũng quen thêm một người ở Nha Trang và cũng yêu đương mặn nồng. Em cũng biết thêm người yêu em đã dối lừa em rất nhiều. Em đau đớn, mọi thứ như sụp đổ. Thế nhưng vì yêu anh em đã quyết định tha thứ, em bảo không quan trọng chỉ cần bây giờ anh hãy yêu em và cắt đứt với chị. Anh đồng ý rồi bọn em về ra mắt gd anh, bố ẹm và mọi người rất quý e. cứ ngỡ hạnh phúc mỉm cười nhưng đến tối khi về đến phòng thì sau khi nói chuyện anh và em tạm biết, anh về phòng của anh xa nói em ở gần 30km vì hôm ấy bảo về để nói chuyện với chị kia để giải quyết mọi chuyện, em đồng ý, đến hơn 12h đêm anh gọi điện nói chia tay em và bảo yêu em rất nhiều nhưng cảm thấy tự ti không xứng đáng với em, mạc dù trước khi anh về em vẫn nói không sao mọi chuyên sẽ qua vẫn có em ở đây bên anh và cùng anh vượt qua mọi chuyện. Nhưng anh đã ko làm được. Tự thấy quyết định tha thứ cho anh đã khó khăn nhưng lại phải chia tay em thấy đau đớn vô cùng. Bố mẹ biết em và anh chia tay. Bố bảo em mà còn liên lạc với anh thì xem như ko có đứa con như em. Em đau khổ quá. Em và chị kia cũng nói chuyện với nhau rất nhiều. Chị ấy chắc còn đau khổ hơn em. Nhưng em ngốc lắm, em vẫn nói với anh em vẫn đợi anh về khi anh đủ tự tin yêu em và mang lại hạnh phúc cho em. Anh nói cho anh thời gian. Anh ấy còn bảo rất muốn lấy em nhưng anh ấy đã làm chị kia đau khổ tổn thương quá nhiều nên sẽ giữ lời hứa khi nào chị ấy lấy chồng thì bọn em cưới nhau. Em thấy mình ngốc lắm. Em muốn chia tay, em biết anh ấy không xứng đáng với tình yêu của em nhưng em lại thấy mình ko thể rời xa anh ấy được vì anh là mối tình đầu của em là người em yêu thương. Dù anh ấy làm chuyện gì em cũng ko muốn ai làm tổn thương hay xúc phạm anh ấy. Nhưng em thực sự rất mệt mỏi. Mọi người có thể cho em lời khuyên, cho em biết em nên làm gì để vượt qua chuyện này đây. Em thực sự rất mệt mỏi.
Ðề: Chia tay anh! Mối tình đầu là 1 ký ức đẹp, đáng trân trọng vô cùng. Nhưng khi không xứng đáng với mình thì hãy buông tay cho nhẹ lòng nàng a! Không phải vì đó là mối tình đầu mà tự làm khổ mình như thế! Mối tình cuối mới là thứ mình kiếm tìm! Người đàn ông trong khi quen bạn còn lằng nhằng với người yêu cũ, và yêu đương 1 người nữa mà bạn còn níu kéo thì có phải là đang tự làm khổ mình không?
Ðề: Chia tay anh! ôh, sao bạn ngốc nghếch thế, biết người ta k xứng đáng mà vẫn chấp nhận, vẫn yêu là sao. Mình biết, con gái khi yêu chân thành thì rất khó quên nhưng k thể yêu mù quáng như vậy, chúc bạn sớm tỉnh táo
Ðề: Chia tay anh! đọc bài viết của bạn mà thấy bực mình quá,nếu mình là bố mẹ bạn chắc mình sẽ tức chêt mất,mình nói bạn ghét mình cung được(miễn sao bạn tỉnh ngộ), mình thấy bạn nhu nhược quá,khi yêu ai chẳng yêu nhiều và đau khổ khi chia tay,nhưng trong tình yêu vẫn phải có lòng tự trọng,và tự kiêu nữa bạn ạ,đừng hạ thấp mình vì 1 kẻ không ra gì .ch
Ðề: Chia tay anh! đọc bài viết của bạn mà thấy bực mình quá,nếu mình là bố mẹ bạn chắc mình sẽ tức chêt mất,mình nói bạn ghét mình cung được(miễn sao bạn tỉnh ngộ), mình thấy bạn nhu nhược quá,khi yêu ai chẳng yêu nhiều và đau khổ khi chia tay,nhưng trong tình yêu vẫn phải có lòng tự trọng,và tự kiêu nữa bạn ạ,đừng hạ thấp mình vì 1 kẻ không ra gì .chúc bạn sớm tìm thấy HP.
Ðề: Chia tay anh! Hihi cảm ơn mọi người nhiều lắm, mọi người cứ mắng em cũng được, những lời động viên, những lời khuyên của mọi người sẽ giúp em tỉnh táo hơn.
Ðề: Chia tay anh! đơn giản chỉ là hơi hụt hẫng chút chút,mạnh mẽ lên bạn,nghĩ tích cực hơn thì bớt đau khổ. Nhưng lần sau có yêu thì nên để dành cho mình một lối thoát nhé------Đừng yêu ai hết mình .
Ðề: Chia tay anh! Đáng lẽ bạn phải mừng vì mình thoát được một người..........có thể làm mình đau khổ hơn khi lấy ânh ta làm chồng
Ðề: Chia tay anh! m cũng đã từng yêu sâu sắc 1 người nên cũng hiểu đc phần nào, khi yêu ai đó dù họ thế nào m cũng có thể tha thứ đc, chỉ giữ nỗi đau cho m chứ ko thể, cũng ko mún nghĩ khác về họ, thế nên người đúng ngoài mới nói yêu sao mù quáng vậy, sao lại ngu ngốc vậy. Đọc lời tâm sự của bạn m cũng ko mún phán xét về người kia, chỉ trách sao lại có những hoàn cảnh trớ trêu như vậy Mong là bạn sẽ sớm vượt qua, nghĩ thoáng hơn, thời gian chính là phương thuốc tốt nhất! Rồi sẽ qua hết thôi! :'(
Ðề: Chia tay anh! cố gắng mà quên đi, rồi sẽ có nhiều lựa chọn cho em và em sẽ thấy nhiều người xứng đáng hơn đó
Ðề: Chia tay anh! Em cũng không biết tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này nữa. Có bao nhiêu người yêu thương quan tâm em vậy mà em gạt đi chỉ để chọn anh, muốn yêu anh. Em bên anh yêu thương chăm sóc, lo lắng cho anh từng chút một. Chưa bao giờ anh phải mệt mỏi vì em, em luôn cố gắng trong cả công việc lẫn cuộc sống để vun đắp tình yêu nhưng cuối cùng.......em thấy hẫng hụt, em cứ nghĩ đến với nhau đã khó giữ được nhau còn khó hơn nữa. Em sợ nếu mình quay đi biết đâu sẽ mất đi người mà em yêu thương nhất. Em vẫn luôn nghĩ cái gì tha thứ được thì sẽ tha thứ. Ai cũng có những sai lầm. Hơn nữa có lẽ vì anh cho em biết cảm giác yêu thương một người là như thế nào nên có lẽ ngay bây giờ em vẫn ngốc nghếch mà tha thứ. Có lẽ em cần thời gian để em có lối đi riêng cho bản thân. Em ko thể nói chia tay anh là em quên anh ngay được. Em ngốc lắm phải không ạ?
Ðề: Chia tay anh! Đúng là mối tình đầu bao giờ cũng đẹp bạn ạ! nhưng bạn hãy cố gằng vượt qua nỗi đau này đi, vì thực sự bạn càng dấn thân vào thì ngoài bạn khổ ra, gia đình bạn cũng vô cùng khổ, anh ấy đã nói chia tay và dứt khoát với bạn để vè với chị kia xem ra anh ta còn có lương tâm của 1 con người sau bao nhiêu chuyện đã làm với chị ấy.... Còn bạn nếu cứ cố chấp đeo đuổi tình yêu này, bạn như kiểu đang cướp mất hạnh phúc của chị kia đấy, mong bạn suy xét
Ðề: Chia tay anh! Nếu quyết định chia tay rồi thì em đừng nên nuối tiếc, nghĩ ngợi nhiều. Time sẽ là liều thuốc tốt nhất cho em bây giờ. Chúc em nhanh vượt qua time này, Cơn bão lòng sẽ qua đi thôi em ạ. Yêu thật lòng và chung tình khổ thế đấy
Ðề: Chia tay anh! Em quyết đinh chia tay rồi. Em sẽ ko liên lạc nữa, Nếu chỉ việc ấy thôi mà em ko làm được nữa thì đúng là em quá ngốc, em gạt bỏ hết lòng tự trọng để níu kéo thật ngốc!
Ðề: Chia tay anh! Ôi dào Bạn chủ tp thật ra sớm nhìn rõ bản chất của anh chàng kia rồi Sao vẫn cần lời khuyên của mọi ng làm j?
Ðề: Chia tay anh! tình yêu là những gì ngốc nghếch nhất nhưng khi yêu chỉ có người trong cuộc mới hiểu cảm giác chia xa 1 ai đó k phải dễ quên, hãy cố lên ..dù ngưởi ta k xứng đáng
Ðề: Chia tay anh! sớm bình tâm nhé,hi vọng những điều tốt đẹp sẽ đến vs em và em thấy lựa chọn của mình là đúng đắn .