Ðề: Chiến công của con hihi, sau khi tham gia topic này thì em phát hiện trẻ con bây giờ đều là siêu quậy cả chứ ko riêng gì con em
Ðề: Chiến công của con Mình cũng tự an ủi mình như thế, con còn lấy xe lắc ủi vào mẹ rồi cười khanh khách....!!!
Ðề: Chiến công của con ôi, nhìu mẹ còn có ông bà, hay người nhà trông phụ hay phụ cơm nước, việc nhà. Mình đây cả ngày giữ 1 con bé siêu quậy, lại vừa lo cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, ngày nào cũng rã rời hết các mẹ Ạ
Ðề: Chiến công của con Không phí đâu mẹ nó ạ, vì con sẽ nhanh nhẹn hoạt bát, qua cái tuổi nghịch sẽ lại rất ngoan...
Ðề: Chiến công của con mẹ tina ơi , không phải riêng mình em đâu , chị nè giữ tận 2 nhóc đại siêu quậy cơ . nhiều lúc vừa mệt vừa bực nhưng nhìn con thấy thật vui
Ðề: Chiến công của con CON em quậy quá nhiều khi vui không nổi chị ạ. Chỉ tự an ủi con chơi là con đang hoạt động, đang mày mò tìm hiểu thế giới xung quanh để khỏi "nóng trong người".
Ðề: Chiến công của con con cứ tìm hiểu, cứ khám phá, minh mệt chút cũng được, con ngồi một chỗ mình lại mệt theo kiểu khác mẹ nó ơi.
Ðề: Chiến công của con e càng thích cho con khám phá nhiều thứ nhưng trong tầm kiểm soát. Chứ không thích con muốn làm gì thì làm
Ðề: Chiến công của con phải đấy, kiểu nào cũng mệt, nhưng ngồi 1 chỗ quậy vẫn đỡ hơn phải chạy đuổi theo con vòng vòng các mẹ ah
Ðề: Chiến công của con May nhà mình có ông bà phụ giúp nên cũng đỡ, chỉ có t7 và cn ở nhà phải trông 2 tướng mệt hơn đi làm. Chẳng làm được gì.
Ðề: Chiến công của con Quậy thì không sao, e chỉ lo con mình lỳ thôi , mình nói mà nó không nghe hoặc giả vờ nghe, cái đó mới mệt các mẹ à.
Ðề: Chiến công của con Chị Đèn ơi, em nhớ cảnh Sameer ở HC đòi uống trà xanh không độ quá chị à. Cu cậu lớn lên đảm bảo đẹp trai nha, Mẹ tha hồ kén dâu roài.