Ghidaq al-Nizar là nghệ sĩ trẻ người Indonesia, thích khám phá những cách sáng tạo mới lạ. Nizar đã vẽ tranh bằng cách sử dụng cà phê làm chất liệu sáng tạo, anh biến những giọt cà phê thành những bức tranh vô cùng đáng yêu với các đề tài về phong cảnh thiên nhiên, môi trường, động vật… Nếu như các bạn đã quen xem tranh sơn dầu, tranh màu nước hay các chất liệu khác thì sẽ rất thích thú vì tranh vẽ bằng cà phê với tông màu nâu trầm ấm đặc trưng, tạo cho các bức tranh thêm phần lắng đọng, sâu sắc. Cảnh báo: nếu bạn cũng mê cà phê, có thể bạn sẽ muốn tìm ngay cho mình một tách espresso đậm đà hay một ly cappuccino thơm ngát ngay sau khi xem tranh đấy. cơn mưa Những thiên thần lá Một vài bức tranh theo phong cách fantasy Kết hợp với bã cà phê và các nguyên liệu khác Ai đó nói rằng cà phê là bạn đồng hành của sáng tạo, vậy thì những bức tranh của chàng họa sĩ này là minh chứng tuyệt vời cho điều đó. Chúc các bạn một chiều bình yên, thư thái. Theo: Tranh dep
rất đẹp và sáng tạo,ai nghĩ cũng nghĩ rằng cà phê là để uống nhâm nhi thưởng thức,nhưng ngoài ra nó còn được tạo nên những bức tranh nghệ thuật,đậm chất đê mê của cà phê
cà phê :X em thích mùi cà phê lắm ạ. Nhìn tranh cà phê là đã tự nhiên thấy mùi cà phê thoang thoảng đâu đây :3 tranh sáng tạo quá ạ
thật đẹp. Gam màu ca phê gợi chút u buồn, tản mạn, giống như đang ngắm hoàng hôn và nghĩ về những chuyện đã qua vậy.