Ðề: Chiêu lừa đảo các mẹ có cửa hàng chú ý nhé Ôi sợ quá đi, để về nhà còn cảnh báo cô bé bán hàng cẩn thận hơn.
Ðề: Chiêu lừa đảo các mẹ có cửa hàng chú ý nhé Cửa hàng em hôm trước cũng có 1 đôi vào chào bán hàng ah. Họ giới thiệu là các sản phẩm của Đức, Pháp được đánh bằng đường biển về đảm bảo rẻ hơn đường bọn em xách tiếp viên. Họ còn cho em 1 bảng báo giá các sản phẩm, nhưng nhìn 1 số mặt hàng của em thì lại kêu ko có. Đồng chí nhà em làm về xuất nhập khẩu nên có hỏi họ 1 số câu. Khi hỏi họ là thế ai là người phụ trách mua hàng bên kia, và đường đi của hàng về như nào, họ trả lời họ hoàn toàn ko biết, họ chỉ là người đi bán hàng. Thế mới hay chứ ah, ko biết hàng xuất xứ mua ở đâu mà giới thiệu như thật. Đến khi họ đưa ra 1 số loại hàng như kem tẩy lông Veet của Pháp,kdr Signal của Đức thì em nhìn nói chung là hàng có vẻ ko ổn. Khi đề nghị họ là em mua mẫu này để khi hàng em về em lấy so sánh thì họ từ chối nói là hàng này bán cho người khác rồi, nhất định ko cho bọn e giữ lại so sánh. Các mẹ cẩn thận nhé ah
Ðề: Chiêu lừa đảo các mẹ có cửa hàng chú ý nhé cái này thì ko khẳng định , vì ngày trước tớ bán hàng đức cũng ko biết đường đi của hàng =)) vì cô tớ sống bên đó , vào siêu thị mua hàng rồi đóng thùng gửi kèm công " theo đường biển " cô tớ hay gửi đồ điện tử máy móc gì đó về bên này , nên tớ cũng chỉ biết là đi theo đường cảng biển . hết . hihi
Ðề: Chiêu lừa đảo các mẹ có cửa hàng chú ý nhé Bây h bán hàng mà có khách trả tiền mệnh giá cao là mọi ng phải cảnh giác thôi. Sợ quá
Ðề: Chiêu lừa đảo các mẹ có cửa hàng chú ý nhé Ý em là người ta còn ko biết là ai là người mua hàng bên Đức c ah. Đây c còn biết là cô c mua. Với lại nhà em làm về xuất nhập khẩu nên hiểu rõ các thủ tục. Vấn đề chính là em có so sánh 1 số sp thấy rõ ràng bao bì rất mờ nhạt c ah
Ðề: Chiêu lừa đảo các mẹ có cửa hàng chú ý nhé em kể lể dông dài mà vẫn thiếu nên các mẹ khó hiểu ạ... các em ý lấy tiền để đổi tiền lẻ, rồi trả cho chị kia 485k nhé, chị ta cầm rồi, lẽ ra theo lẽ thông thường thì ko lấy sách nữa chỉ gửi lại thêm 15k nữa thôi ạ, nhưng vì đang cuống chưa biết xử lý ra sao thì trên tay em bán hàng đang có 500k tiền hàng mới bán chưa kịp cất đi, mụ ta giật lại luôn , nên em ý chưa định thần lại được là ... đã trả tiền cho bà ý hay chưa nên ko phản ứng đòi lại kịp thời .. hic , nên mất tiếp 500k nữa đấy ạ
Ðề: Chiêu lừa đảo các mẹ có cửa hàng chú ý nhé chiêu lừa này hiện nay em thấy rất hay dùng nha, đặc biệt cửa hàng đông khách hoặc khách cứ giục vội
Ðề: Chiêu lừa đảo các mẹ có cửa hàng chú ý nhé nhiều l;ắm cac mẹ ah,quán cafe e mới mở đc 2 ngày mà đã bị lừa đảo vào lừa mất 1 con samsung galaxy note 1 rồi.Hic tiếc đứt ruột và ức chế nữa vì lúc ấy trong quán có tới 6 người mà vẫn bị lừa đc hic
Ðề: Chiêu lừa đảo các mẹ có cửa hàng chú ý nhé lơ là cái khổ thế đấy ạ, có lần em thanh lý ít đồ để ngoài cửa, có mấy bác đi chợ qua đó ghé vào xem, thế mà 1 bác nổi lòng tham thó luôn 1 cái bỏ vào giỏ,e nhìn thấy cứ để yên xem thế nào, cuối cùng bác ý lẳng lặng quay bước, em vội nắm tay bác ý lại nói là: bác ơi, bác cầm nhầm đồ của con, bác cho con xin lại , nó đang ở trong giỏ đấy ạ .... bà ý xấu hổ trả lại ko nói j rồi đi mất... đấy là dân sống quanh khu đấy ạ, đi chợ về vào xem còn nổi lòng tham, lấy cái áo về cho cháu... ko hiểu bác ý nghĩ j nếu để cháu mình mặc đồ mà bà mình ăn trộm được... quá nản
Ðề: Chiêu lừa đảo các mẹ có cửa hàng chú ý nhé Hôm trước m bị rồi và cảnh báo với các mẹ trên này rồi đấy, tốt nhất với bọn đấy thì ko nên bán
Ðề: Chiêu lừa đảo các mẹ có cửa hàng chú ý nhé Nó lấy trong hoàn cảnh nào vậy mn, mn chia sẻ để mọi người biết còn đề phòng
Ðề: Chiêu lừa đảo các mẹ có cửa hàng chú ý nhé 485k tiền trả lại nó đang cầm rồi, 500k tiền hàng các em ý bán chưa kịp cất vẫn đang cầm trên tay nó cũng giật mất luôn ạ .. nên mới thành gần 1tr ...hic
Ðề: Chiêu lừa đảo các mẹ có cửa hàng chú ý nhé hichic, chia sẻ với mẹ nó, ức chế thật đấy, ủn lên cho các mẹ đọc để rút kinh nghiệm, ak
Ðề: Chiêu lừa đảo các mẹ có cửa hàng chú ý nhé ơ thế cái áo mà ông ý cho vào ca táp mẹ nó không lấy lại à. Mà sao mẹ nó để cho ông ý đi dễ dàng thế
Ðề: Chiêu lừa đảo các mẹ có cửa hàng chú ý nhé hý hý...quên k nói rõ là ông ý định thui vì lúc đấy là ng khác bán hàng e đứng ngoài nhưng ông ý cứ giả vờ giơ cái áo lên ngang tầm bạn bán hàng để bạn ý k bít rùi đẩy đẩy cái áo xuống, e biết thế là mới chui ra sau lưng ổng đứng ^^ dễ chừng mà e cho đi đấy, lương đc bnhiu mất thì chít ạ
Ðề: Chiêu lừa đảo các mẹ có cửa hàng chú ý nhé Trùng hơp là cửa hàng có 500k, cô kia cũng có 500k nên mới xảy ra chuyện Chắc là nó cũng đi lượn lờ, canh me, cửa hàng nào ko có tiền lẻ thì ra tay ngay Sao bây giờ lừa lọc nhiều thế, cảnh giác thì mất lòng, làm khách khó chịu. Cám ơn chủ topic rất nhiều
Ðề: Chiêu lừa đảo các mẹ có cửa hàng chú ý nhé Lần đầu tiên em biết vụ này đấy ,trước em bán hàng dt còn bị lừa như bị thôi miên thế này cơ.có 1 cậu thanh niên đi vào xem dt xem mấy con cuối cùng chọn 3 con rồi cầm máy đi bảo mai quay lại trả tiền thế mà e vẫn cho đi 1 lúc sau mới sực tỉnh ra mất toi mấy triệu bạc gần 2 tháng lương