Ðề: Chợ buôn THAN Việc quan trọng nhất trong cuộc đời bạn đã làm đc rồi, những thứ khác rồi sẽ đến bạn ạ
Ðề: Chợ buôn THAN Chuyện này mình đã nghĩ đến rồi. bố nó bảo nếu mẹ nọ cướp đc it tiền về rồi lại vào nhà đá ngồi thì ở ngoài ai hưởng thụ.lúc đó bố nó nuốt ko trôi đâu. thế là mình lại thay đổi ý định.
Ðề: Chợ buôn THAN hu hu, khách hàng ơi là khách hàng. Trời nắng như lửa thiêu thế này, gọi mua 10 cái áo chống nắng. Mang đến nơi thì gọi mãi không nghe, gọi nhiều quá thì tắt máy. Hôm sau nhắn tin xin lỗi là đang bận họp, để khi khác
Ðề: Chợ buôn THAN Tớ đang muốn ghỉ việc vì sếp bà khắt khe chuyện đi muộn về sớm. Tớ có con nhỏ, 2 sếp bà cũng có con nhỏ (hơn kém con tớ vài tháng) nhưng 2 sếp bà đi muộn về sớm vô tư, còn tớ thì ko được. Tớ mà ý kiến thì bảo: Công việc của các chị, các chị gquyết xong là được. Công việc của em ko đòi hỏi j, chỉ đòi hỏi về giờ giấc thì em phải đảm bảo là đúng rồi. Bó tay.
Ðề: Chợ buôn THAN Thế thì mình mới là nhân viên và các chị ấy là sếp mà. Nói chung, mình tị nạnh với sếp làm gì hả ấy? Mà mới có thế mà đã muốn nghỉ việc thì phí quá.Cố lên nào!
Ðề: Chợ buôn THAN mấy hôm rồi con ốm mà mình cũng muốn ốm theo nó.ốm mà lười ăn lười uống quá.mẹ thì khản hết cả cổ vì hết dỗ con rồi quát con màn chẳng thay đổi đc tình hình.bố thì đi làm cả ngày về có biết đấy là đâu đâu. hôm nay thấy đỡ mình cho đi lơp luôn.thương con quá.
Ðề: Chợ buôn THAN Cừu con không chịu ăn bột một tuần nay rồi, lúc nào cũng chỉ rúc ti mẹ thôi, hôm qua đi tiêm cân lại sút đi 0,5kg. Buồn quá, cố gắng lắm rồi đấy chứ. Có phải mình không biết chăm con không huhu
Ðề: Chợ buôn THAN thông cảm với bạn về việc con ko chịu ăn và chăm kiểu gì cũng ko tăng cân(chưa nói là bị sút)
Ðề: Chợ buôn THAN Bố chồng bãy chuột lúc nào mình không biết, thứ 7 tuần trước em cô sang chơi, đứa cháu cứ bảo "bác ơi ông ngoại nuôi chuột", cả mình và mẹ nó còn suýt mắng nó. Quên luôn, tưởng chuyện trẻ con nói đùa. Thứ 2, 3, 4 ,5 Rồi đến thứ 6, sao cứ thấy mùi kinh khủng mà tìm mãi không ra Than thở với BC, BC bảo con chuột chết rồi, mình hỏi chuột nào ông bảo ông bẫy. Giờ nó chết, vẫn ở trong cái bẫy lồng Ông Trời ơi con đi chết luôn đây, không đem bỏ nó đi được thì đừng có bẫy. Huhuhu.
Ðề: Chợ buôn THAN Hôm nay đen đủi quá, bị ngã xe, suýt nữa thì cả mẹ cả con lăm xuống mương, sửa xe hết gần 500k, chân thì bỏng gần chết. May mà con không sao, ơn Trời. Tháng này là tháng vui vẻ của cả mẹ và con mà, mọi thứ không vui chấm dứt ở đây nhé.
Ðề: Chợ buôn THAN chị thấy em bi quan thế! mình hạnh phúc là có chồng và con đó là tài sản quý giá nhất rồi, nhiều người mong có con còn k được đó em, cứ vui lên đi đời còn dài lắm, có sức khỏe thì sẽ có tất cả thôi.
Ðề: Chợ buôn THAN bạn ơi! bạn ở đâu vậy? mình ở hà nội, nuôi con k ăn cứ nhỏ tí, cả ngày chỉ ăn có 2 thìa cháo thôi đến 15th mà được có 7kg, mình điên quá mới gửi về quê cho ob nuôi, hi vọng thay đổi không khí thì nó sẽ ăn nhiều tốt hơn, thế mà đúng thật, về quê mới đầu cũng k ăn, ob cứ cho lên xe đẩy ra đường nhìn thấy trẻ con an chơi vui cũng ăn theo, giờ thì 3th tăng hẳn 3kg luôn, ăn thì suốt ngày bụng no thích lắm bạn ah! hay bạn thử thay đổi món liên tục cho con xem,bé nhà mình k thích ăn cháo đâu, thích ăn mỳ, miến.
Ðề: Chợ buôn THAN Em nhiều than lắm, than việc, than chồng, than thân. Bao giờ mới đốt hết đây? Cháy hết chắc mình cũng về với đất bụi rồi...
Ðề: Chợ buôn THAN đàn ông có được bán than không ạ? có mấy triệu tấn từ hồi bắt đầu vào mỏ đến giờ, bán không được mà đổ không xong, vào đây định bán mà thấy toàn chị em, lại thôi để tích thêm vậy.
Ðề: Chợ buôn THAN thêm dưới chữ ký của bạn 1 câu nhé, người ghét ta là người yêu ta đó, chả hiểu sao mình lại có ý nghĩ này
Ðề: Chợ buôn THAN Câu này mình nghĩ mãi mà cái đầu 2 line của mình vẫn không thấy nó logic ở chỗ nào, bạn khai sáng cho tí được không