Ðề: Chợ buôn THAN Vậy là kế hoạch tổ chức sinh nhật cu con tròn 1 tuổi đi tong vì cu cậu đột nhiêu sốt cao, đến giờ vẫn chưa hết. Ngày còn đỡ, đêm cứ gọi là sốt đùng đùng. Buồn quá. Hai mẹ con sang ngoại ngủ vì đêm con sốt cần lấy gì chả biết gọi ai. Đi như vậy chắc bà cụ và ông nội ở nhà buồn lắm nhưng chẳng biết làm sao. 3 ngày rồi....
Ðề: Chợ buôn THAN giao mùa trẻ con người lớn đều bệnh hết... nhóc nhà mình cũng thế sốt hết 3 ngày, do viêm họng, cứ phải lau, đắp, nhét thuốc liên tục , cũng may giờ đã khỏe ... cố lên mẹ nó ơi , chịu khó lau 2 nách, 2 bẹn, cái trán nhiều chút, mình là cứ lau liên tục 2 tiếng đồng hồ cho cơn sốt nó hạ hẳn mới thôi, chứ để lỡ cỡ nó giựt lên lại sốt cao hơn nữa ý.... mình mới mệt mỏi tuần vừa rồi giờ thấy bạn nhớ đến cảnh đó haizzz...chúc con bạn mau khỏe lại để còn sinh nhật nữa chứ
Ðề: Chợ buôn THAN Có nguy cơ ất tiền oan, chiều nay sẽ bắt đầu sự nghiệp đi thắc mắc, kiện cáo huhu. Con gì cắn áo rách ấy nhỉ???
Ðề: Chợ buôn THAN Lâu rồi không vào đây, ngỡ là than nhà sản xuất sẽ tư đốt hết mà không nổi. Mệt mỏi và buồn quá. Em mợ mình sinh bé. Mình đã bảo hai vợ chồng em là đi HN mà sinh cho yên tâm. Cậu mợ đi kiểm tra thì hai mẹ con khỏe mạnh bình thường nên quyết định sinh ở bệnh viện tỉnh. Ngày thứ hai mình bắt đầu thấy da bé mẩn đỏ, mẹ bé hỏi bác sỹ, bác sỹ bảo tại gói bé nóng quá. Vậy là bỏ bớt tã ra mà nào có nhiều nhặn gì, bé mặc một cái áo, quấn một cái tã thôi. Hôm sau vẫn chưa đỡ, bà ngoại bé sang hỏi bác sỹ gắt "gói cho nóng lắm vào". Chiều ngày thứ ba da bé xuất hiện các nốt bằng đầu ngón tay màu trắng trông như có mủ, bà nội bé tức mẹ mình sang phòng bác sỹ hỏi lại, bác sỹ mắt vẫn nhìn máy tính, tay vẫn gõ choanh choách bảo "đã bảo rồi, gói cho lắm vào". Không ai ngó xem tình trạng em bé thế nào và bảo mẹ bé sinh thường nên giờ mẹ khỏe con khỏe cho ra viện. Bà ngoại bé không yên tâm tự bế bé sang khoa Nhi khám. Bé bị viêm da mủ. Vậy là chuyển từ khoa Sản qua khoa Nhi. Sau khi làm các xét nghiệm các cô điều dưỡng vệ sinh và bôi thuốc cho bé. Rồi bác sỹ cho tiêm khác sinh và truyền. Ngày hôm sau bé bắt đầu vàng da, ngủ li bì, gọi không dậy, phải búng vào gan bàn chân mới ọ ẹ dậy ăn. Bác sỹ cho lấy máu đi xét nghiệm. Hôm sau hỏi kết quả xét nghiệm thế nào không ai bảo gì. Hôm sau thì các vết viêm không xuất hiện nữa. Mẹ cháu nhờ người quen đi hỏi thì bác sỹ bảo "thì nó phải làm sao mới ở đây chứ". Ơ hơ, hay thật đấy. Và bác sỹ bảo sẽ cho xét nghiệm lại và cho vào chiếu đèn. Vậy là xét nghiệm lại, 5h chiều cho bé vào lồng chiếu. 2h sáng bé sốt 38 độ, họ cho ra. Hôm sau thêm thuốc. Bé vẫn ngủ sâu và bú ít. Mình sốt hết cả ruột giục bố mẹ bé đưa bé lên tuyến trên nhưng ông bà ngoại bé ngại tuyến trên xa xôi, không quen biết lại ôm con ngồi xếp hàng chờ còn quá tội. Trưa mình hết giờ làm lại chạy sang bệnh viện hỏi sáng nay bé bú không, mẹ bé bảo bú 1 lần. Bảo bố bé đi gọi ngay bác sỹ. Bác sỹ sang kiểm tra rồi cho đặt ống thông, bơm sữa cho bé. Bsỹ bảo em bé bị vàng da sinh lý thôi . Nhìn con bé mấy ngày tuổi nằm oặt ẹo, dây dợ lằng nhăng, nhét ti vào miệng không biết bú mình chỉ muốn hét lên thôi. Cuối cùng hai vợ chồng nó cũng quyết đưa đi Thái Nguyên, Mình dặn em mình là sang xin chuyển viện, nếu không cho chuyển thì xin ra viện rồi mình tự đi. Nó sang hỏi bác sỹ gật đầu cái rụp và cho chuyển tuyến về Nhi TW, có xe bệnh viện đưa đi. Mình sợ lắm. chắc phải như thế nào mới cho chuyển dễ như vậy ..... Làm xong các thủ tục, 4h xe mới xuất phát, 8h tối tới HN, bé nhập viện làm các xét nghiệm. Hôm sau bác sỹ bảo không phải em bé bị vàng da bệnh lý (ơn trời). Hôm nay kiểm tra tiếp. Mợ bảo bác sỹ nhẹ nhàng lắm, quan tâm nữa. Mình đang đợi tin tốt lành. Giờ thằng em mới bảo nó trù chừ không đi là vì thấy mẹ khỏe, con khỏe mà lại không có tiền. Lương nó thì 3 cọc, 3 đồng, vợ nó học xong chưa xin được việc đang ở nhà... Ngốc thế chứ, không có thì phải hỏi ông bà nội ngoại, anh chị em, vay mượn .... Vừa bực lại và thương. Hy vọng lắm lắm rằng không bao giờ phải đến chỗ bệnh viện tỉnh nữa, các từ mẫu cứ như những khúc gỗ khoác blu trắng vậy thôi.
Ðề: Chợ buôn THAN hi hi, tự nhiên giờ mới đọc lại cái đoạn bán than của mình và cmt của bachip này, hì hì, đang định bán than thì lại thấy đoạn này, , ko than nữa.
Ðề: Chợ buôn THAN Mong cháu bình an và may mắn đến với chị và gia đình trong tháng tới nhé, e đang định than mà lại ko than được rùi, hì hì.........
Ðề: Chợ buôn THAN Cảm ơn chủ Top đã lập cái chợ này. Chắc em là thành viên quen mặt thường xuyên. Dạo này em có cả tấn than chứ ko có ít, huhu. Công việc gần nửa năm trời lương ko ổn định, đi cày đủ thứ bên ngoài để sống, quá là mệt mỏi. Cuộc sống, tình cảm thì nhiều thử thách, sóng gió, ko biết có vượt qua nổi ko nữa. Đã 1 tháng trời giông tố rồi. Cảm thấy cô đơn, buồn và mất hết niềm tin vào mọi thứ. Loanh quanh, luẩn quẩn chưa biết thoát bằng cách nào. Hạnh phúc duy nhất là có những ng bạn tốt luôn bên mình!
Ðề: Chợ buôn THAN Ôi bà ơi. Hôm nay mới vào cái topic này của bà, hic hic. Ở quê người dân lạc hậu, bác sỹ thì trình độ kém nên em bé khổ quá. Thương bé lắm. Con gái bé của tôi bị vàng da bất đồng máu ngay từ khi mới sinh ra. Vì sinh ở BV PS tỉnh nên trình độ bác sỹ khá hơn. Khi thấy hiện tượng bất thường người ta xét nghiệm máu xong rồi chuyển thẳng 2 mẹ con ra viện Nhi Trung ương khi Bống 2 ngày tuổi. Nếu chậm một chút thì không biết giờ này thế nào rùi. Em bé không bị vàng da bệnh lý à? Vàng da bệnh lý thì gồm có bất đồng máu, viêm gan, viêm tắc mật hoặc teo đường mật bẩm sinh. Nhưng cũng lạ nhỉ. Theo tớ thấy em bé bị vàng da bất đồng máu là vàng da sớm và bỏ bú. Hy vọng em bé không vấn đề gì bà ạ. Mỗi lần nhắc đến tôi lại nhớ đến Khoa cấp cứu bệnh viện Nhi TW.
Ðề: Chợ buôn THAN Được nghỉ 1 h 1 ngày, sáng đi chậm 30 phút, chiều về sớm 30 phút, cứ theo luật mờ làm
Ðề: Chợ buôn THAN Cứ nhìn cái chữ ký của mẹ nó thì biết sóng gió đến cỡ nào rồi cũng sẽ qua thôi mẹ nó nhỉ.
Ðề: Chợ buôn THAN Bà ơi cháu tôi về rồi. Ở viện Nhi làm các xét nghiệm, kiểm tra rồi cho bé ra viện vì bé không sao cả (trộm vía con). May mà đi sớm. Bà ngoại giờ bận cháu nội nên mấy hôm nay tôi đang rộn hết cả lên chuyện cho cu con đi trẻ đây. Đi trẻ về con cứ bám riết lấy mẹ ấy. Giờ tôi đang gửi tư, 1/6 trường mầm non mới bắt đầu trông hè nên 1/6 tôi cho con sang trường (ngay cạnh cơ quan tôi bà ạ).
Ðề: Chợ buôn THAN Lâu lắm không có than để bán, hôm nay mùng 1 mà đã bực mình. Mình làm việc, trình lên sếp Tổng, từ đầu tháng trước. Từ đó tới giờ đã cung cấp thêm bao nhiêu là số liệu, sáng nay sếp bảo lập bảng so sánh giữ hai phương án, mình làm xong trình lên sếp không có ý kiến gì, chiều nay sếp lại về quê, các đơn vị thì rối lên giục lương, trưởng phòng mình quay lại nói mình "sếp không ký thì phải giục, làm gì cũng phải đôn đốc"...bla bla. Đang cơn bực mình mình cãi nhau tay đôi với nó luôn "sếp không ký thì tôi cần tay sếp ký được à", sếp không bảo tôi phải điều chỉnh hay làm gì, sếp chẳng ý kiến gì luôn, chẳng bảo chọn phương án nào thì tôi làm gì được? đấy là lỗi của tôi à? Thấy mình gay gắt nó không nói gì nữa, tôi gọi điện cho sếp trước mặt nó luôn. Sếp đang trên đường về rồi. Thứ 2 tính tiếp. Có thế thôi mà mở miệng ra là nói khó nghe. Làm lãnh đạo mà thế à. Bực mình thế không biết.
Ðề: Chợ buôn THAN Đời nhiều khi nó thế đấy bà ai. Tôi thỉnh thoảng cũng stress, nhưng may có lượn lờ ở rồi mềnh cũng quên luôn. Việc qua rồi cho nó qua đi kẻo nhanh già. Mấy hôm bà đi đâu à mà ko thấy, hii.
Ðề: Chợ buôn THAN Tôi vừa học thêm cái bằng 2, hôm qua đi nhận bằng, 10h đêm mới về đến nhà bà ạ. Tôi bực là nó cứ sướng mồm thì nói mà chả hiểu nguyên nhân từ đâu, nó bắt nạt ai chứ tôi còn lâu ấy.
Ðề: Chợ buôn THAN Thế à. Bà mua được bột chưa. Ở BG tôi có đại lý đấy nhưng tôi chưa hỏi có bột bà cần không