Bé nhà mình dc 1 tuổi, mình cho bé ăn dặm bằng thịt cá hồi, có nhiều omega 3 rất tốt cho bé các mẹ à, khẩu phần của bé không nhiều nên chi phí cũng rất thấp, mà bé nhà mình rất thích rau, nhưng giờ ko dám mua rau chợ về ăn, rau siêu thị cũng sợ nốt.....
Bạn ơi, theo mình thì không nên, bạn nên cho con bú hoàn toàn đến khi bé đc 6 tháng tuổi, điều đó thực sự có lợi cả về mă sức khỏe và trí tuệ của bé nữa. Có rất nhiều bài báo, thông tin cũng như các nghiên cứu khoa học về vấn đề này rồi bạn ạ. Đừng cố chạy theo cân nặng của bé, nhiều bé nặng mà chưa khỏe, có những bé nhìn "còi còi"mà lại ít ốm đau...
Kinh nghiệm của chủ top rất hữu ích, mình cũng xin được chia sẻ một số kinh nghiệm khi nuôi con biếng ăn ( nỗi thống khổ của các bà mẹ và ám ảnh của cá nhân mình) - Tâm lý là con càng lười ăn=> mình càng nhồi=> KQ: Con càng sợ và chán ăn, nhất là lúc 2 tuổi, vì mình ép nên con phồng mang trợn má nuốt và bị ói hết=> Ăn lại từ đầu, vừa mất công lại thêm bực mình. - Cũng áp dụng biện pháp ăn dặm kiểu Nhật- Thất bại toàn tập, rau, củ- quả ném lanh tanh bành, thịt không nhai, chỉ có cơm thì nhai vài hạt rồi chán...( - Mua những thứ bổ sung để con có- cảm- giác- ngon- miệng hơn: váng sữa, sữa chua, phô mai, nước hoa quả. Trường kỳ kháng chiến mỗi buổi sáng mình cho con ăn 1 bát cháo+ 1 cốc sinh tố xay- Thời gian đó con có vẻ hợp tác, nhưng vì cho ăn liên tục nên lại chán=> Lại quay về vạch xuất phát. Dĩ nhiên váng sữa, sữa chua lúc này chỉ là ép con mới ăn, chứ không có chuyện con tự giác lấy ăn ( thảm () - Mua VTM, phô mai Belcube ...và kết quả không khả quan là mấy. Còi vẫn hoàn còi. Sang đứa thứ 2, rút kinh nghiệm sâu sắc, mình bắt đầu kiểm soát lượng ăn của bé khi bắt đầu ăn dặm ( 6th) - Không ép ăn, bữa ăn diễn ra trong 20 phút- và thường bé khá hợp tác. Để cho bé có cảm giác ngon miệng, tất cả thức ăn mình đều chế biến như người lớn. VD: thịt lợn xào với hành khô, thịt bò xào tỏi, cá hồi xào hành khô... - Biểu đồ thức ăn hàng ngày: Mình kết hợp đảo rau- củ-quả để tăng cường chất xơ, vtm. Thứ 2: Thịt bò xào tỏi+ Bí đỏ+ rau mùi xắt nhỏ vụn Thứ 3: Thịt lợn xào hành khô+ Rau chùm ngây xay Thứ 4: Trứng đánh tan phô mai+ mướp hương ( su su nhỏ) Thứ 5: Cá xào thơm với mắm của trẻ + rau cải ..... và cứ đảo thứ tự, 1 ngày cho ăn 2 vị khác nhau và ĐỀU CHO PHO MAI Belcube ( CÁI NÀY MÌNH CHO THEO CẢM TÍNH) và khuấy đều với cháo, bé cực kỳ thích ăn và hợp tác dễ dàng. - Trước lúc ăn cho bé ăn sữa chua Provy/ sữa chua Dutch lady nhà làm để kích thích vị giác. - Hiện nay bé thứ 2 nhà mình được 17 tháng , năng 13,5kg ( trộm vía) . Có lúc con cũng bất hợp tác khi ăn, thì mình lại thay đổi khẩu phần/ khẩu vị: Cho bé ăn súp ( súp bí đỏ kem...) thì lại ăn ngon miệng như thường. Điều khó nhất với mỗi mẹ và với chính mình là làm sao để con ăn trong tâm lý thoải mái, không ép, không cáu, không nôn nóng. Còn nhiều thứ nữa nhưng mình cứ tạm thời up lên, hy vọng có thể chia sẻ ít nhiều kinh nghiệm với các mẹ ạ
cho các con ăn thì cũng cần kiên nhẫn, các mẹ cũng đừng nóng quát mắng con. cứ từ từ nhẹ nhàng chỉ bảo cho con rồi khắc vào khuôn khổ thôi
Em bé nhà em trộm vía ăn bột + váng sữa, sữa chua, phomai thì rất tốt, mỗi tội em bé lười uống sữa quá các mẹ ạ. Em đang tìm phương pháp nào cho con thích uống sữa đây ạ . Em bé 7m mà cả ngày ép lắm mới hết 400 - 500ml
chả bù cho cháu em, ăn không kìm nổi, nhìn cái gì mắt cũng hau háu. mà thừa cân bây giờ chẳng dám cho ăn gì ngoài sữa mẹ và ít bột ăn dặm.