Bên em đang tuyển nhân viên tư vấn tài chính cá nhân cho ngân hàng Vietin bank. Rất phù hợp cho các mẹ muốn tìm công việc làm thêm nhé. Chế độ, môi trường làm việc rất tốt. Mẹ nào quan tâm có thể liên hệ với em theo SĐT: 0948201092 Ms Trang
"Hệ tiêu hóa của trẻ chính là nạn nhân trước hết khi mẹ cho bé ăn cơm quá sớm. Các hệ quả nghiêm trọng này có thể là khó tiêu, rối loạn tiêu hóa, viêm dạ dày… Ngoài ra, trẻ sẽ trở nên biếng ăn do ăn cơm không đúng thời điểm vì không thấy ngon miệng. Thói quen ngậm thức ăn từ đó cũng hình thành" đấy bạn ne! Tế nên thế hệ các cụ ngày xưa bây giờ nhiều người bị bệnh dạ dày lm.
Mình cũng có bé bắt đầu cho ăn dặm được vài ngày. Không để ý chuyện cho bé ăn dặm nhiều, không đúng cách sẽ làm giảm sự hấp thu chất từ sữa mẹ.
Cu Bin nhà em 7 tháng, em thấy lười ti mẹ lắm nên tăng phần ăn dặm để bù vào, mà giờ con em mới nhìn thấy muỗng đưa đến gần đã khóc, xoay đầu không chịu ăn, em làm sao đây các mẹ?
rất ít bé có đủ men tiêu hóa tinh bột trong thời điểm 4, 5th tuổi nên bé thường khó tiêu hóa chất tinh bột, đầy bụng, phải cho bé dùng bổ sung men tiêu hóa thôi.
mẹ nó đừng ép con ăn nhiều quá, tuổi này sữa vẫn là chính mẹ nó ơi. Nếu con ăn không nhiều chắc do không thích vị của bột đó, mẹ nó thử cho con ăn cerelac yến mạch trái cây xem, bé nhà mình thích ăn vị đó lắm, mà mình cũng thấy bột nó mịn với thơm nữa í
bé nhà em lúc trước cũng khó ăn lắm, mà từ ngày em chuyển sang cerelac của nestle thì chịu hợp tác hẳn luôn, bột này có nhiều vị nên có thể thay đổi cho con ít ngán đó mẹ nó
con mình ăn dặm lần đầu lúc 5 tháng rưỡi, lúc đầu thì mình mua bột ăn dặm cerelac của Nestle cho con, pha thật loãng, mình nếm thử thì thấy vị nhạt như sữa mẹ, trộm vía là con chịu ăn luôn, ko bị táo gì cả, cơ mà mình vẫn cho sữa là chính, còn ăn dặm thì phụ thôi, sau đó thì thỉnh thoảng mình nấu cháo cho con ăn, lợn cợn để con tập nhai
thời gian đầu cho con ăn dặm, mình cũng siêng nấu cháo, cơ mà ko hiểu sao con cứ chê ko ăn, với cả lúc đó mình ko biết, cứ nêm nếm như người lớn, giờ đọc thông tin nhiều thấy may mà con chê ko ăn, mình mua bột ăn dặm Cerelac cho con, trộm vía nàng lại chịu ăn, thế là nàng ăn bột đến tháng thứ 9 luôn, mẹ nàng mài mò mãi được vài công thức ăn dặm cho nàng thì mới dám nấu cho nàng ăn xen kẻ
mình thấy nhiều mẹ cho con ăn dặm sớm quá, chưa đầy 4 tháng đã ép con sang ăn dặm rồi, như vậy ko tốt cho hệ tiêu hóa của bé đâu. Bé nhà mình 5 tháng mới bắt đầu ăn dặm, mà thời gian đầu bị táo quá trời, mình chuyển sang cho ăn bột ăn dặm Cerelac thì đỡ táo hẳn, trộm vía là từ lúc ăn bột ấy em ăn ngoan lắm, mẹ mới thở phào í
mình thấy nuôi con mỗi giai đoạn đều là 1 cuộc chiến khác nhau, lúc sơ sinh thì sợ con bệnh yếu ớt, ăn dặm thì sợ con lười ăn, rồi lớn tí thì giáo dục....quan trọng là mình kiên nhẫn với tự mỗi bố mẹ hiểu con mình rồi chọn những gì tốt nhất cho con thôi, chứ cũng không nên quá nghe lời khuyên của mọi người làm gì vì mỗi bé mỗi kiểu mà. Như mình nè, vẫn cho con ăn bột cerelac lúc 5 tháng vì lúc đó bé chảy dãi, thèm ăn, ngồi vững, ai cản thì cản, cứ làm, tới giờ con vẫn khoẻ mạnh.
mình quan niệm là con thích thì ăn, không thích thì thôi chứ không ép, chủ yếu là mẹ phải rút kinh nghiệm biết con thích ăn gì, không thích gì để chọn món, lựa vị bột ăn dặm mà con thích để con ăn ngon miệng hơn. Như cu Tỉn nhà mình là mê nhất cái món Yến Mạch Mận Tây độc quyền của cerelac á.
Mình thích quan điểm của bạn mà ko asp dụng được. Bé nhà mình cũng chảy dãi, ngồi vững rồi mặc dù có 5 tháng. Mình có cho bé ăn thử thì bé thik mê nhưng hôm trước cho em thử ăn xoài chuối dầm sữa mẹ thì chiều em ị ra cả xoài. Vậy nên công cuộc ăn dặm phải tạm dừng mặc dù con thèm lắm lắm rồi.