Cho con một lần thất bại

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi missmystery, 9/6/2011.

  1. thitgacbep

    thitgacbep co dinh: 0923 82 84 88

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    4,112
    Đã được thích:
    1,683
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Cho con một lần thất bại

    Em xin đưa ra một khía cạnh khác khi cha mẹ " cho con một lần thất bại": Đó là đối với những đứa trẻ hư hỏng. Nhiều khi cha mẹ vì lo lắng chúng sẽ bỏ đi, sẽ không cần gia đình, sẽ lang thang, sẽ... nếu cha mẹ không cho tiền, k đáp ứng yêu cầu của chúng. Khi nghe những lời đe dọa đó của con mà cha mẹ cung phụng, đáp ứng những gì chúng cần chỉ với một mong muốn là chúng đừng bỏ đi, hãy ở lại với gia đình "con ra ngoài thì con sẽ khổ lắm đó!" và càng như thế chúng càng lộng hành... Sự cung phụng đó chính là sự bất lực của bố mẹ trước con cái! Hãy cứ để chúng đi một lần, để chúng "vấp ngã" một lần cho chúng hiểu gia đình đáng quý thế nào!
     
    Đang tải...


  2. yeucaccon0102

    yeucaccon0102 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/7/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cho con một lần thất bại

    Để con khỏi sốc và áp lực bởi những thất bại là các con phải học các tiếp cận với chúng để nhìn nhận rằng thất bại không chỉ là mẹ mà thất bại chính là thành công. Khi cánh cửa này đóng lại có nghĩa là có cánh cửa khác mở ra. Nhưng các con cần tìm được chìa khóa đó để mở. Như vậy động nghĩa với các con đã thành công. Một khóa học như vậy đã diễn ra cho học sinh lớp 3-4 khi các con bắt đầu chuẩn bị cho những kì thi lớn hơn quan trọng hơn: học sinh giỏi, trước thi cuối cấp... Mình thấy rất hay!
     
  3. BillcuaME

    BillcuaME Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/4/2011
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    146
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cho con một lần thất bại

    Một bài viết thật hay ,đôi khi những điều giản dị nhất trong tầm tay ta mà ta lại tìm kiếm đâu xa ."cuộc sống không có thất bại ,có chăng là cách chúng ta nhìn nhận mọi việc mà thôi"
     
  4. bibi2010

    bibi2010 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/9/2009
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cho con một lần thất bại

    Nói vậy chứ khó lắm mẹ nó à. Mình cũng bướng mình biết :(
     
  5. hoaleo_vivi

    hoaleo_vivi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/8/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Cho con một lần thất bại

    là con của cha mẹ, cũng là người thực hiện tiếp những ước mơ còn dang dở của cha mẹ..cũng lo lắm, áp lực lắm mỗi ánh nhìn thất vọng, mỗi tiếng thở dài như thế
     
  6. mẹ cẩm anh

    mẹ cẩm anh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/8/2011
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cho con một lần thất bại

    Mình cũng đồng ý với ý kiến của mẹ nó. Xã hội bây giờ nhiều cám dỗ và bọn trẻ học hỏi rất nhanh, nhiều khi bố mẹ k thể kiểm soát đc. nên bố mẹ cần cho con học những bài học thất bại và tự các con đứng dậy, nhưng bố mẹ luôn đứng đăng sau để theo dõi con, kiểm soát con và động lực giúp con đi lên
     

Chia sẻ trang này