E thấy nản quá các mẹ ạ. Em đi làm ở công ty, vài hôm trước sếp e có mua cái tủ lạnh. Em thì đang bầu bì tuần 35, nhu cầu đi vệ sinh rất nhiều. Nhưng không hiểu sao sếp ông, sếp bà của e nghĩ gì mà lại đi kê cái tủ lạnh chắn ngang cái nhà vệ sinh ở tầng 1 của e. E đi làm nhìn thấy mà phát ngán hỏi sếp thì bảo có khách kê vào đấy cho đỡ vướng, nhưng đến hôm nay sếp vẫn không có ý định kê lại cái tủ lạnh ra chỗ khác. , chả lẽ lại nghỉ việc ạ
bạn nhờ mấy ng đồng nghiệp kê lại, cho gọn dễ đi Sếp có hỏi thì bảo, để chỗ này em đi lại nhiều, bất tiện Có gì đâu
công ty e ko có người c ơi, có mỗi 1 bạn nam làm kinh doanh nữa thôi. Còn lại toàn người nhà của sếp.
Haizz, nhờ bạn đó. Ko bạn nói thẳng với sếp luôn. Sếp để như thế này đi lại khó lắm. A/c chuyển giúp em với. Đi làm chứ có đi xin đâu mà phải ngại Mình có đòi hỏi quá quắt quá đâu mà sợ
nói cho Xếp bà bảo em bầu bí đi lại khó khăn, ngày đi vs nhiều xếp xem xét chuyển cái tủ lạnh ra chỗ khác để em tiện việc. Mình cứ nói thẳng ra đôi khi họ k nghĩ bầu bí cần lắm cái nhà wc mn ạ