Mình hơi duy tâm, có người không thực sự tốt nhưng duyên mệnh mà vẫn lấy nhau. Có người thực sự sẽ là người chồng ưng ý của mình nhưng lại không đến được với nhau Chọn cũng chỉ ở chừng mực nào đấy thôi chứ sống với nhau cả đời mới lộ rõ bản chất của nhau
Khi còn yêu nhau, chưa cùng nhau lập một gia đình thì đơn giản, chỉ cần được gặp nhau, ở cạnh nhau là hạnh phúc lắm. Nhưng khi lấy nhau rồi, có con cái, trăm thứ lo, bây giờ kinh tế là quan trọng, nó song hành cùng hạnh phúc gia đình. Trong thời gian nghèo túng, con người không đủ bản lĩnh để vượt qua dễ thay đổi tâm tính, có thể hạnh phúc gia đình bị phá vỡ. Trong gia đình, xét cho đúng thì người vợ mới là chủ thực sự, hạnh phúc gia đình cũng do ở người phụ nữ là chủ yếu.
Vc đến với nhau được là do duyên số nên cũng khó nói lắm, mọi thứ chỉ mang tính chất tương đối thôi. Nhưng thời bây giờ bước ra cửa là cần xiền mà 1 mái lều tranh 2 trái tim vàng thì cũng khiến cho nhiều người phải đắn đo suy nghĩ.
Kiếm đâu ra người như thế bây giờ, công ty mình làm về luật á, có rất nhiều khách hàng tìm cách chứng minh đó là tài sản riêng của vợ/chồng để phòng hờ sau này nhỡ có ly hôn thì ko phải chia đôi tài sản,