Mừng là cuốn sách đó đúng với yêu cầu của mẹ Tnam. Mẹ Tnam lại mua sách với giá ưu đãi nữa. Em thấy có tập sách này cũng bổ ích: Câu hỏi - câu trả lời dành cho trẻ từ 3 tới 6 tuổi. NXB tổng hợp TP HCM. Giá: 12000/cuốn. Tại TP HCM thấy ghi trên bìa phát hành tại nhà sách Quỳnh Mai 484 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3. Tại HN: Lại nhà sách tiền phong VDC Còn các nhà sách khác em không để ý. Sách chia thành nhiều tập mỗi tập một chủ đề: ví dụ về chủ đề Trang trại các các câu hỏi và câu trả lời đơn giản như: Tại sao người ta không thấy gà con trong các quả trứng mà người ta mua? (Tại vì chủ trang trại đã nhặt trứng ngay sau khi gà mái mới đẻ ra, không để cho gà mái có thời gian ấp trứng) Gà mái đẻ nhiều trứng không? hoặc Heo (lợn) ăn gì? người ta làm gì với thịt lợn,... Cuốn: Mẹ ơi tại sao? của anh Lê Khanh sẽ giúp các mẹ có kiến thức tổng hợp để trả lời các câu hỏi của con.
Mẹ Hột ơi, Trong hai bộ sách em giới thiệu thì bộ sách nào phù hợp cho trẻ 05 tuổi. Đúng là chị đang đi tìm tập sách này để giới thiệu và trả lời các câu hỏi cho các con giúp các bé có thêm tri thức về mọi mặt xã hội. À chị đã mua được tập sách "Sân chơi trí tuệ của chim đa đa". Tập sách rất hay và hữu dụng. Cảm ơn Hiền nhiều nhé.
Mẹ BongMai à, Tập Sách: Các câu hỏi của bé 3 - 6 chị có thể trực tiếp đọc cho con nghe. Tâp sách Mẹ ơi tại sao? của anh Lê Khanh chị nên đọc để có kiến thức chung trả lời con.
(Chả biết có thừa không nhưng cứ nêu) Mua sách cho các bé tuổi thì chỉ nên mua sách bằng bìa cứng, vẽ hình thật to, chữ to và thật ít chữ thôi vì bé chỉ thích ngắm là chính: con vật, hoa quả, đồ vật,..., mà lại rất thích xé rách: Bộ truyện con mèo, con thỏ,... Cho các bé 3-4t có tính cẩn thận: Bộ truyện tranh + xếp hình (Peter Pan, Cô bé quàng khăn đỏ,... 26K/ cuốn) sẽ dạy cho bé biết nhiều điều: màu sắc, logic, tiếng anh,...) lại vừa chơi vừa học Ngoài ra các poster về loại chủ đề: hoa quả, đồ vật, phương tiện giao thông, cơ thể người,... dán lên tường cũng giúp phát triển từ vựng tiếng việt và tiếng anh thật hữu ích cho các bé...
Tiêu chí chọn sách phải phù hợp theo lứa tuổi . Tuổi con các bác là dễ kiếm sách rồi, con nhà em mới khó cơ. Hôm trước em lên cửa hàng Colorful WTT mua sách cứng mà bọn trẻ nó xé không rách í, nhưng thấy hoa cả mắt, chả biết nên chọn quyển nào nên em lại đi về, lòng tự bảo lòng là con mình nó bé quá, mua về thì nó cũng chỉ nghịch thôi . Em cũng ko biết là từ khi nào nên kể chuyện cho con nghe. Bây giờ nó 9.5 tháng, thỉnh thoảng em kể chuyện nó cũng há mồm ra nghe, nhưng chắc chả hiểu gì đâu :lol: . Các bác tư vấn cho em xem nên mua quyển gì, bao giờ thi bắt đầu cho xem sách là vừa với . Hiện tại thằng nhà em rất thích nghịch sách, nhưng toàn vò nát thôi :evil: nên em ko cho chơi sợ nó quen đi.
Theo em biết, các loại sách dành cho em bé dưới 1 tuổi đều có chỉ dẫn dành cho lứa tuổi 6+, 9+, 12+ Với Ben nhà chị Thuỷ, chị thử tìm một số cuốn sách vải sột soạt để bé vò, hoặc có trò chơi peek a poo hoặc những cuốn sách có phần nhựa mềm để bé gặm nướu,... Đó là một vài thiển ý của em. Chị tham khảo thêm ýkiến của các mẹ khác nhé.
Hai nhóc nhà tui lúc bé cũng đều thích xé rách giấy cả, dù bé có say sưa ngắm tranh và hứng thú nghe mẹ đọc truyện. Các mẹ cứ ra hiệu sách sẽ thấy ngay mấy quyển truyện tranh bằng bìa cứng có hình con vật rất dễ thương cho bé ngắm và xé thoải mái không được Còn nếu nhiều xiền hơn thì có ngay tin mới nhất trên báo TT& gia đình 25/6:n Bé học tiếng anh qua sách thêu, 150K tại cửa hàng Ninh KHương 220 Đề Thám và 40 Lê Lợi Q1 TPHCM, theo quảng cáo là toàn hình con vật dễ thương, "không sợ bé xé từng trang sách" Các bé xem tranh cũng giống như nghe mẹ nói chuyện vậy, ngay lúc này chưa thể hiện ra vì chưa biết nói nhưng thực ra là bé hiểu hết đấy, không lúc nào là sớm quá đâu
Tiêu chí chọn sách cho con mà em mới tham khảo được: Chọn sách, truyện mà thông qua đó con hiểu được về tinh thần trách nhiệm, lòng can đảm, sự trung thực, biết cảm thông và quan tâm tới nỗi đau của người khác, tôn trọng bản thân và người khác.
Chọn được sách có tính giáo dục khó lắm Hiền ơi. Nếu không có người giới thiệu thì phải ngồi bệt ở nhà sách mà đọc hết mấy quyển truyện tranh mới hiểu được là có truyện đó có mang tính giáo dục hay không ? Bởi vậy, hễ nghe giới thiệu truyện nào mang tính giáo dục là chị tìm mua ngay
Mẹ BeMoma ơi : mua loại sách nhựa ấy .Hôm trước sang Thái thấy sách nhựa đẹp quá , mua thử 1 cuốn về cho Lu chơi .Về nhà ,Su nhà Mèo Xù sang chơi cứ đòi mượn mang về mấy hôm đấy . Sách = nhựa mềm ,ở giữa hai lớp nhựa có 1 lớp mút mỏng mềm tay . Màu sắc tươi tắn sinh động , bé có thể cho vào mồm cũng không sao ..ở Colour full có bán đấy ..
Mẹ BeMoma ơi : mua loại sách nhựa ấy .Hôm trước sang Thái thấy sách nhựa đẹp quá , mua thử 1 cuốn về cho Lu chơi .Về nhà ,Su nhà Mèo Xù sang chơi cứ đòi mượn mang về mấy hôm đấy . Sách = nhựa mềm ,ở giữa hai lớp nhựa có 1 lớp mút mỏng mềm tay . Màu sắc tươi tắn sinh động , bé có thể cho vào mồm cũng không sao ..ở Colour full có bán đấy ..
Mua cho nó quyển sách xoay là được rồi. Hồi trước chị cũng mua cho Su mấy cuốn ở đó, sau này thấy Su cũng ko thích bằng báo thời trang của mẹ đâu :?
Trẻ con hay thật. Sách của mình thì chỉ thích lúc mới thôi, còn sách của người khác thì thích được lâu lắm. Con nhà em thì chỉ mê Tuổi trẻ cười của bố :roll: Bây giờ chọn sách là cả một vấn đề. Có quá nhiều đầu sách, nhiều tác giả, nhiều nhà xuất bản ... nhưng để chọn được cuốn ưng ý thật là khó.
Em thấy ở lứa tuổi của các bé bắt đầu đi học mẫu giáo là có thể mua cho các bé những chuện cổ tích như: Grim, Andesen...vì những chuyện đó có tính giáo dục và nhân văn rất cao, các mẹ cứ thử mà xem