Em sợ nhất là nạn bạo lực học đường trước bạn em có con đi mẫu giáo bị cô giáo đánh nhưng vì quá nhỏ chưa nói đc nên 2 - 3 ngày sau mẹ mới phát hiện ra vết bầm trên người con.
chọn trường không bằng chọn cô đâu các mẹ ạ, tìm hiểu xem cô nào tốt thì xin vào lớp của cô đó thôi, trường thì cứ gần nhà mà học cho con đỡ khổ
Mẹ nó nói cũng đúng nhưng nếu ai cũng tìm cô tốt thì có lẽ sĩ số ko thể đáp ứng đc.. Cơ bản trường tốt họ cũng sàng lọc các cô hổ báo đấy nhé..
Thương nhất là các con chưa biết nói nên nhiều bài viết mình muốn nhắc các mẹ cố gắng dạy con các kỹ năng tối thiểu như biết ăn biết xúc, ít khóc và tự chơi để tránh bạo lực từ người trông trẻ. Rất quan trọng.
Giờ đi học muốn trường tốt, cô yêu thì phải chạy vào và QUAN TÂM đến cô thường xuyên mn ạ. Đấy là kinh nghiệm trường công!