Xin chào các mẹ, con e mới được 19 tháng, được có 9,5kg - 78 cm thoi. Híc, đi khám ở viện Dinh Dưỡng - bác sĩ ghi đe dọa suy dinh dưỡng. Thế nhưng trộm vía ăn cũng được nhưng do hấp thụ kém. Trước ở với bà ngoại e gửi cháu bên bà hàng xóm, được cái sang đó cháu ngoan, chịu ăn, ngủ rất giờ giấc, bà ý chăm cũng cẩn thận và sạch sẽ vì chỉ trông có 2 cháu thôi. Giờ e cho cháu về ở bên Nội mới đầu 2 mẹ còn đèo nhau đi bằng xe máy từ nhà Nội đến gửi bà vẫn gửi nhưng e chừng hơi xa (6km). Nên e đang tính tìm bà gửi trẻ hoặc ko đành phải gửi trường tư thục, nhà Nội e ở phố Khương Trung, có mẹ nào biết trường nào yên tâm được giới thiệu cho e với, e chân thành cảm ơn. Chứ e cứ nghe đi lớp các bé bị cô giáo cấm đi vệ sinh hoặc ko chịu ăn thì cô cũng kệ thì tội nó lắm. Đến nỗi các bé về nhà ko dám đi luôn. Híc... Chẳng làm thế nào được nhưng chả nhẽ ngày nào cũng đi xa thế. Mong các mẹ giúp cho.
Khương Trung thì xa quá. Trường mình ở gần Cầu Giấy cơ. Bạn nên cho con đến trường học ko nên gửi con trông ở nhà như vậy bạn thuê giúp việc còn tốt hơn. Đi học con mạnh dạn và tự lập hơn nhiều bạn ạ. Chúc bạn sớm tìm được nơi tin cậy để gửi con.
Ðề: Chọn trường cho con. Hay là mẹ nó ở thêm nhà bà ngoại một thời gian nữa để bà hàng xóm trông cho .Khó tìm được bà trông trẻ như vậy đó mẹ nó ạ..
Ðề: Chọn trường cho con. Tớ cũng thấy bạn nên ở nhà bà ngoại thêm 1 thời gian, bé còi thế cho đi lớp cũng tội