có 500k mà mẹ nó cũng căng vậy ah he he mình tk riêng lúc nào cũng trên 100 triệu, tiện việc làm ăn đầu tư và cũng là vốn để phòng thân
ck mình không có quỹ đen hị hị nhà buôn bán thành ra tiền để lung tung nhiểu khi cũng quên, nhiều khi mệt quá cũng không cả đếm tiền đi ngủ luôn hị hị
hic chắc ksao đâu mẹ ơi.. chồng mình bị mình phát hiện 1 lần xong mình dỗi này nọ giờ k dám giấu mình cái gì nữa luôn
Mặc dù vợ quản lý tài chính nhưng chồng nào cũng muốn có vốn riêng (ko cần nhiều) để không phải lúc nào cũng mở miệng hỏi vợ. Nhà e thì buồn cười lắm, e luôn tin tưởng chồng tuyệt đối, lúc nào cũng để trong ví chồng từ 500- 1 triệu. Ấy thế có 2 lần con bé nhà em (3 tuổi) nó lục ví bố nó, ko biết nó moi đâu ra tiền (mỗi lần 1 triệu, được gấp rất gọn trong ngõ ngách nào của cái ví mà e ko biết). Thấy con hét lên là mẹ ơi con cho mẹ tiền thì hai vc mới chạy ra xem. Lúc đó lão chồng giật mình rồi cười bảo: lộ hết bí mật của bố ) Thế là 2 lần có quỹ đen đều bị con em tịch thu chuyển sang ví mẹ. Thế là hết )
Không có quỹ đen đi uống nứơc, nhậu nhẹt khổ lắm mn ạ, đó cũng là cách các ông chồng lập ngân quỹ để đi nhậu nhẹt, nước non bù khú với bạn bè thôi
Mình là một người chồng trên này ạ , thấy có quỹ đen vài triệu thi thoảng đi đâu nước thuốc bạn bè , chi tiêu lặt vặt là bình thường thôi , các mẹ ko việc gì phải căng lên làm gì ạ?
Em chưa lấy chồng nhưng mà ngày trước thầy giáo em bảo lớp em ai theo con đường sư phạm. Thầy cho tiền hồ sơ bằng quỹ đen của thầy và bảo không nói với cô nhé ( cô cũng dạy bọn em luôn mà) hi. Thế nên em thấy quỹ đen là chuyện bình thường thôi ạ!
nghĩ chẳng giải quyết được gì bạn ạ. giờ xã hội đảo điên, chuyện trai gái, hay bóc bánh trả tiền đàn ông nó coi là cơm ăn nước uống hàng ngày mà. đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào sự chung thủy hay tình yêu vĩnh cửu của đàn ông. sẽ chỉ khổ mình thôi. thời gian đó đi làm đẹp và yêu thương bản thân m nhiều lên sẽ ý nghĩa hơn nhiều là ngồi tưởng tượng và nghĩ buồn bã nếu ck lỡ ra ngoài gái gú.
Em nghĩ k sao đâu chị ơi. CK lập quỹ vài chục triệu riêng mới sợ, chứ 1 - 2 triệu để bia bọt với bạn bè thì không có gì cả. Vợ chồng thỏa mái nhau mới dễ sống đó chị!!!
nhà e tiền lương chồng đưa vợ hêt,chỉ giữ lại 500-1tr tiền xăng xe, đt thôi, thỉnh thoảng có thêm đc đồng nào ngoài lương cũng khoe với vợ hoặc mua gì đấy về nhà, hoặc đưa vợ cất luôn. còn chuyện trai gái thì nói chung nếu ông nào có tính thì có kiểm soát kiểu gì cũng ko thoát khỏi đâu. chả nghĩ đến đỡ mệt người. nếu phát hiện thì ly hôn, thế thôi
Là em em giấu xừ đi cho lão đến lúc tìm không thấy ra hỏi, em để cho tự khai ngay. Ngoan thì được hưởng sự khoan hồng không là thẳng cánh cò bay ngay )
hihi, chồng em thì khỏi cần phải lập quỹ đen, vì trong người chồng em lúc nào cũng có tiền để làm chi phí sinh hoạt cho công việc.
ông chồng nay vẫn lành lắm, chỉ cất tiền quanh quanh thôi e chưa phát hiện ra quỹ đen của xã, và chưa tìm ra xã cất ở đâu cơ tuần này e cũng dọn dẹp nhà cửa xem sao;hihi