Cảnh ở nhad chăm con nên nghĩ vớ vẩn, hic. Trước ck e có kể chuyện về đồng nghiệp, e cứ nói kiểu ghen tuông, nên ck e chán k muốn kể chuyện nữa
Theo mình là có liên quan, thông tin cá nhân cần được riêng tư, kĩ tính với nóng tính cũng có chút quan hệ đó mà, nhiều khi hai khái niệm này thường đi cùng với nhau và khó phân biệt lắm ^_^
Vì chẳng ai nói ck e kĩ tính cả, đến nấu cơm khê ck e còn ăn ngon lành, lm j cũng xuề xoà, còn ck e k thích bị kiểm soát, gét tò mò nên k thích ai đọc tin nhắn hay cầm đt, e đọc tin của e trai e mad ck e còn nói e thế là k tôn trọng quyền riêng tư của e ấy. Nói chung là bjo vc e chán lắm
vc e thì cũng thế mả, nc toàn mày tao, con chó vs thằng chó, ng lớn thì cứ nhắc nhưng bọn e quen r, k sửa đc. nghĩ lại hồi yêu nhau vui, giờ thì hãm quá. hic
hic. mn giống em quá, nhưng em thì ck quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho em và con nhiều lắm, cái gì cũng muốn tốt nhất cho vk con
cái khoản cái j cũng muốt tốt nhất cho vợ con thì ck e có, mua cho con cái j cũng phải xịn nhất, đi khám bệnh các kiểu là cũng nghỉ làm đưa con đi khám, mà khám là vinmec, hồng ngọc...e cho khám nhi thì k cho, mua xe đẩy, mua bỉm, mua cả cái tưa lưỡi các kiểu cho con đều lên mạng tra xem hãng j tốt nhất mới mua, nhà xuất bản mới in bộ truyện tranh đoremon full, cũng săn lùng mua, cất để sau con lớn cho con đọc, sợ lúc ấy con k mua đc bản đẹp mà đọc, nói chung là k tiếc tiền cho con cái j cả, ăn j tốt cho con là đi mua ngay k suy nghĩ. còn đối với vợ thì e cũng nói r đó c, đi lm về rửa bát, mang đồ lên máy giặt, nhờ j làm nấy, thích ăn j là đi mua, muốn tiêu j thì tiêu làm j thì làm, đt đẹp thì cho vợ dùng trước, đi làm tiền đưa cho vợ, giữ lại 1 ít để tiêu....nhưng e k biết điều, e cứ nghi ngờ, vì ở nhà chăm con nên e sợ ck ra ngoài lăng nhăng, nên cứ tra hỏi nghi ngờ, kiểm tra đt, tin nhắn các thứ, lâu dần ck e bị ức chế, nên k còn muốn nc và gần gũi e nữa. Giờ cũng vẫn vậy. Ck e nói cho ck e thời gian để bt lại. E ngu quá đúng k? đáng lẽ đang hp e lại tự làm đổ vỡ đi
Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, chẳng thể so sánh nhà này với nhà khác. Mn cữ bình tĩnh để hóa giải chuyện to thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành chuyện k có gì nhé.
Em nghĩ cảnh ở nhà chăm con, tù túng, suốt ngày quanh quẩn ở nhà nên hay nghĩ vớ vẩn đó mn ạ. EM cũng đang trong cảnh giống mn đây. Nhưng em nghĩ về những cách bmck đối xử vs em, nhiều lúc nghĩ xong em điên lắm. em chỉ muốn hét ầm lên, em chỉ muốn chửi thẳng vào mặt cái ng là ông bà nội mà đối xử vs con em ko ra gì. Cứ nghĩ đến những việc đó là em mất kiểm soát, chỉ cần có 1 cái gì tác động vào là em sẵn sàng bùng nổ Bây giờ thì em ít nghĩ đến chuyện đó hơn, vkck em đã ra ngoài ở, ck e cũng ko bắt ép em phải thế nọ thế kia với nhà ck. Nhưng khi con quấy khóc em lại nghĩ đến những điều xấu xa mà bmck gây ra cho em...... Sau khi sinh ng phụ nữ là thiệt thòi nhất, yếu đuối hơn, phải trách nhiệm với con, bị suy yếu cơ thể,...... Tốt nhất mn tìm việc gì mà làm, tìm việc gì mà nghĩ, đừng nghĩ về ck, đừng nghi ngờ làm gì. mn cũng sướng hơn khối ng đó
nói về khoản bm ck thì e lại nói thêm, bm ck e cực kì tốt, hiện tại e vẫn đang ở vs ô bà, ô bà nuôi mẹ con e luôn, còn tiền chồng đi làm thì bảo e cất tích cóp, hàng ngày ăn gì bà đều mua theo yêu cầu của e, đồ dùng của con e, quần áo các thứ toàn bà mua, cả quần áo sơ sinh các thứ bà sắm hết tâtr cả, e chẳng phải mua j, giờ con e gần năm r mà e chưa phải đi chhợ bao giờ, e chăm con thế nào ra làm sao ông bà đều k tham gia, luôn tôn trọng, bà thì đi chợ cơm nước, dọn dẹp các thứ, e k phải làm j trừ chăm con và giặt quần áo của chính mình, con e gần năm rồi mà e vẫn như đang ở cữ vậy, còn khi nào cần bế thì bà sẵn sàng nếu bà ở nhà, vì bm ck e vẫn đi làm. mẹ ck e k chấp lách e bao giờ, e đẻ xong hay quên, chính vì thế mà tiền điện ở nhà lúc nào có e cũng tăng lên gần 2tr vì e hay quên tắt điều hòa, quên tắt nóng lạnh các thứ, nhưng bà chẳng nói mấy, chỉ bảo sau để ý hơn, nói chung là coi e hơn con đẻ, ngày e đẻ bà chăm sóc, bưng cơm lên tận phòng, bố ck e cũng vậy, còn biết cả sở thích ăn uống của e, e bận chăm con ngày sinh nhật k ai nhớ, e cũng quên, ck bận chăm con cũng quên nốt, mẹ đẻ e lên chăm cũng quên vậy mà bm ck e nhớ, mua quà bất ngờ tặng e....bố ck e còn mua cả laptop dell cho e, để e ở nhà chăm con thì dùng thư giãn, mua cả iphone cho e và chồng mỗi ng 1 cái, làm j mua j bố ck e cũng mua cho cả e, thậm trí để phục vụ 2 mẹ con em bố ck e còn thay máy giặt, thay tủ lạnh, thay cả điều hòa sang loại đắt tiền hơn cho cháu vs con dâu dùng ở nhà, e sướng lắm đúng k c? ai cũng bảo e sướng, vậy mà e vẫn k hài lòng vs bm ck, bm ck làm j sai là e cũng xù lông lên, thậm trí mẹ ck e mua đồ k vừa ý e e còn chê luôn, e k cho con dùng, hôm nắng nôi bà đi mua cái gối cho cháu, về nhà e chê luôn là gối này k thích, con nhờ mẹ mua loại khác cơ mà, bà chỉ tự ái chút r thôi. giờ thì thành ra e k nc vs bm ck, e k còn thoải mái với bm ck như xưa nữa, mặc dù mẹ đẻ e nói m đi cả nước này k ai gặp đc bà mẹ chồng tốt như mẹ ck m. Mẹ đẻ e luôn lo lắng cho hạnh phúc của e vì e đang sướng mà k biết hưởng. Haizzz. e k muốn thế. Nhưng cứ cái đà này đúng là e đag tự phá hoại hp của e
Bạn đừng nên kiểm soát ch như vậy,cũng đừng ghen ,lo thế này thế kia.khi ng phụ nữ sinh xong là khoảng thời gian vô cùng mệt mỏi tâm trạng luôn nặng nề vì tâm lý làm mẹ.bạn sinh đầu bé lại sinh non nên áp lực v tâm trạng lúc nào cũng căng đét lo âu.ch bạn thấy bạn vậy cũng thương vợ nên chắc cũng k mún làm vợ mệt thêm.bạn nên giành thời gian nói chuyện với ch và giãi bày hết ra.đừng vì mình mệt mỏi mà làm tan vỡ gđ
Vâng, giờ e chẳng nghi ngờ ck e nữa, vì thật sự là ck e chẳng làm j cả, sáng đi làm tối về, đt thì toàn quẳng 1 nơi, tối về là xem phim. Cũng có vấn đề j đâu. Nhưng e bị ảo tưởng nên vậy, toàn nghĩ tiêu cực. Chứ thật sự là ck e rất thương e mà e lại thế nên ck e chán.