Cơ mà e bắt đầu khó tính vs ck, ko cho động chạm, cơ bản cũng vì nhiều thứ làm mk ghét ck. Vs lại cũng bắt đầu giữ con như cọp, ko muốn cho ai động vào con mk, nhất là ng nhà nội.
Chị kiểm soát chồng quá rồi đấy, những điều đó là riêng tư, dù chị có đọc tin nhắn, fb,.. các kiểu thì khi người đàn ông không chung thủy thì có nhiều cách, chị có cầm đt, xem fb thì chẳng ích lợi gì. Còn làm chị bị stress hơn. Em có lúc cũng bị như chị, nhưng em dần bỏ thói quen đó đi, Tập trung việc quan tâm của mình vào con, vào việc hôm nay nấu cái gì cho chồng ăn đây ta mà không bị lặp lại mòn của mấy ngày kia. Vào việc tuần này mình có thể gởi con hẹn đứa bạn lâu lắm rồi không gặp nó, vào việc ngày mai đi làm tóc đắp mặt nạ làm đẹp cho mình tí nào, .... Dần dần chị sẽ thấy tinh thần mình sẽ tốt hẵn lên và nó kéo theo cuộc sống vợ chồng bớt ngột ngạt, hai vợ chồng vui vẻ với nhau hơn.
mình cũng có thời gian thế này. nhưng rồi mình tự chỉn chu lại bản thân, tập luyện thể thao, quần áo, đầu tóc ...là chuyện vợ chồng lại hòa hợp ngay
hihi, lúc mới sinh xong mình cũng vậy. Ở nhà chăm con không đi làm hay nghĩ linh tinh lắm. Mn chịu khó đọc sách, tập thể dục tút lại bản thân để không phải để ý nhiều. Mình vui vẻ thoải mái thì tự nhiên vc cũng hòa hợp hơn thôi