em nghĩ chị nên có buổi nói chuyện thẳng thắn, xem ảnh ntn, được thì ở với nhau, không thì thôi, chứ sống với nhau mà tư tưởng bên người khác thì gượng ép không hạnh phúc gì cả, chỉ khổ con khổ mình à chị ơi..
Mình bị sốc nhiều lắm, m vẫn chưa bình tĩnh dc, do m quá tin chồng và quá yêu chồng nên m càng cảm thấy bị tổn thương ghê gớm, những ngày qua đầu óc mình luôn quay cuồng những câu chồng chát với gái, mình nhiều lúc trút giận nên những đứa con vô tội, mình muốn nguyền rủa tất cả vì đã đánh mất niềm tin ở mình, trước mình tin chồng bao nhiêu thì giờ tất cả những hành động của a ta mình thấy đều giả dối hết
bình tĩnh mn ơi, là vợ chồng rồi tức là có trách nhiệm với nhau cả dời, đâu thể nói bỏ là bỏ đc, mn bình tĩnh tìm nguyên nhân và cách giải quyết mn nhé.
Âm thầm điều tra xem 2 đứa nó đến đâu rồi, thu thập bằng chứng rồi vạc trần 1 lần cho khỏi cãi mệ nó ah. Rồi coi thằng ck mình xử lý làm sao
đúng là điên thật. thôi cứ từ từ xem sao đã mẹ nó. nhung mn phai cho ông ý trận chừa cái tính chăng hoa đi đã thì tha.
Nhà em cũng thế mẹ nó ah. Em còn đang bầu bí cơ. Nghĩ nhiều làm em khóc suốt đem ngày, cố để k ảnh hưởng đến con mà khó quá
ngoại tình nó ngấm vào máu đấy,không chừa được đâu bạn ạ. bạn không quyết thì mình bạn chịu khổ..khổ dài dài ý