bạn ơi, bạn phải xem lại tại sao vợ anh ta phải ly hôn với anh ta chứ. Nếu như người vợ đầu tiên khộng thể chiu nổi ta thì chắc chắn một điều không ai sống nổi cùng anh ta. Bạn , hãy dũng cảm mà bước đi. Anh ta sẽ và mãi mãi vô tình, độc ac như vậy thôi. Đến con anh ta còn chẳng thiết tha thì liệu bạn có quan trọng với anh ta không?
mình đọc mà thấy buồn cho bạn, vưa mất con lại ko đc người đàn ô đó bù đắp tc mất mát. ở đời chúng ta phải đứng trước nhiều sự quyết định bạn à. dù hơn hay kém, dù xấu xa hay tốt đẹp cũng sẽ có hối tiếc.nhưng ko hối tiếc khi phải sống chung với người đàn ông mà ko có tình thương và ko quan tâm với cả máu mủ của anh ta. liệu anh ta có yêu thương mình thật lòng ko ? hay chỉ đợi đến lúc chán rồi bỏ rơi mình. nên chủ động quyết định trước bạn à, còn trẻ còn nhiều cơ hội.
Như thế thì cưới nhau chắc gì bạn đã hạnh phúc, phụ nữ luôn có quyền được lựa chọn mà. Hãy tìm cho mình hướng đi tốt nhất bạn nhé.
Mình cũng mong bạn có đủ lý trí để có cuộc sống tốt hơn, trong cuộc sống đôi khi yêu nhưng ko thể hoặc ko nên đến với nhau thì sẽ tốt hơn. Mong bạn sẽ có những quyết định đúng!
hik..chả biết nói j với bạn, vì dù sao cũng ở hoàn cảnh tương tự nhưng chắc là êm ấm và nhẹ nhàng hơn bạn nhiều..chỉ có điều thực lòng mà nói, nếu tc của bạn dành cho người ta ko đến mức ko thể xa người ta đc thì bạn nên dừng lại..Càng đi sâu, càng tiến xa càng phức tạp, càng khổ đau, mà nói thật, sẽ chỉ mình bạn chịu đựng thôi, vất vả, tủi cực và nín nhịn nhiều vô cùng..Người đàn ông của bạn lại ko phải là người biết yêu thg và bù đắp..Như vậy bạn chịu sao nổi ??? Suy nghĩ kỹ và mạnh mẽ lên bạn ạ..chúc bạn hp
chia sẻ với bạn........để bạn cảm thấy mình đang được chia xẻ. Các mẹ ở bên trên đã nói hết với bạn rồi nên mình chỉ biết chúc cho bạn sớm tìm được con đường đi tốt nhất
Ðề: Chồng có con riêng! Mình không biết khuyên bạn thế nào vì mỗi gia đình 1 hoàn cảnh không ai giống ai. Hiện tại bạn chưa có con chung nên bạn dễ dàng lựa chọn con đường cho mình Chấp nhận mọi thứ: gia đình, con riêng, tính tình kể cả việc sinh con và chăm sóc 1 mình .. nhưng vẫn sống chung 1 mái nhà rồi cảm hóa dần dần Hoặc bỏ hết mọi thứ như người vợ trước của anh ta rồi làm lại từ đầu. Mình chỉ có 1 lời khuyên duy nhất: Hãy sáng suốt lựa chọn trước khi sinh con.
Ðề: Chồng có con riêng! Thôi thì không bàn đến chuyện gđ anh ta phức tạp, chỉ nói đến bản thân anh chàng đó thôi cũng đủ thấy anh ấy không phải là ng bạn có thể dựa vào. Lúc bạn cần anh ta nhất thì anh ta cũng gần như bỏ mặc rồi còn gì. Hãy nghĩ đến gia đình của riêng mình bạn à. Hai đứa con ... vậy mà bạn vẫn không đủ tỉnh táo để nhận ra ư? Biết rằng sẽ rất đau khổ, sẽ rất buồn, nhưng rồi nó sẽ qua, chứ nếu bạn cứ tiếp tục với anh chàng này thì dù có đám cưới bạn cũng sẽ khó mà hạnh phúc được. Hãy cố lên bạn.
Ðề: Chồng có con riêng! Em đồng ý với ý kiến này. Đôi khi LH không phải là cánh cửa cuối cùng mà là mở ra 1 con đường mới, 1 cuộc sống mới. Chúc các bố, mẹ tái hôn hạnh phúc với cs mới của mình.
Ðề: Chồng có con riêng! Hạnh phúc gia đình,chuyện gia đình người ta vẫn hay nói phải qua được 2-3 năm đầu thì mới bền vững và hạnh phúc thực sự ,chúc mừng hạnh phúc !
Ðề: Chồng có con riêng! Mình rất rất muốn chia sẻ với bạn. Cùng là phụ nữ, mình hiểu những gì bạn đang trải qua. Nhưng mình nghĩ bạn cần phải có trách nhiện hơn nữa với chính bản than mình bạn ạ. Tại sao bạn lại để mình buồn, đau khổ... Bạn có biết rang nhin thay bạn như vậy gia đình, bố mẹ, anh chị e ruột thịt của bạn cũng đau lòng lắm ko? Hãy biét yêu bản thân của mình trước đi. Hãy hi sinh cho bó mẹ , gia đinh ruột thịt của m trước đi , rồi hãy nghĩ đến người khác. Anh ta ko xứng đáng là ng để bạn hy sinh nhiều như vậy đâu. Hãy mạnh mẽ, vững vàng hướng đến tương lai đi, bởi còn rất nhiều con dương, sự lựa chon khác tốt hơn đang chờ bạn đấy. Chúc may mắn và thành công.
Ðề: Chồng có con riêng! Tất cả những lời khuyên dành cho bạn nguyenhang đều nhắc đến những chữ như "có trách nhiệm với bản thân", "kiên quyết", "bản lĩnh". Bây giờ có đủ lời khuyên rồi, bạn thử từng bước một thực hiện những chữ trên xem cuộc sống có khác đi hay không? Sống xa một người đàn ông mình rất yêu rất khó, nhưng không đến mức không thể làm được. Hơn nữa, những trải nghiệm đã có giữa hai người quá buồn đau. Thế nên mạnh dạn bước ra khỏi cuộc sống đó, mở ra một trang mới đi. Bạn còn trẻ lắm, lại chưa có ràng buộc con cái với anh ấy thì không khó để bắt đầu lại. Rồi bạn sẽ bất ngờ vì những điều đang chờ đợi bạn ở phía trước, thật đấy!
Ðề: Chồng có con riêng! Đọc từ đầu mà k thấy chủ top nói lí do vì sao bạn mất 2 con... khi mất con phụ nữ thường hụt hẫng và tự dằn vặt mình, các ox cần quan tâm đến bà xã hơn về mặt tâm lí, khổ nỗi các ông ý lại k như chúng ta mong đợi...hic...mình thấy rõ 1 điều là bạn ý rất yêu và mong muốn được quan tâm hơn , được chăm sóc nhiều hơn nhưng vì anh ý bận rộn công việc nên bạn ý thất vọng, Đây là cảm giác thường thây ở phụ nữ, cho nên nếu anh ý tâm lí 1 chút thì theo mình nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nói chung chỉ có bản thân người trong cuộc mới hiểu rõ nhất và không ai có thể giúp bạn ngoài bản thân bạn. Mình chân thành mong bạn được hạnh phúc bên người ấy
Ðề: Chồng có con riêng! Bạn yêu gì ở nhân cách ng đàn ông nthe nay,chính vì phụ nữ chúng ta vướng chữ yêu nên mới để cho mấy thằng đàn ông ko biết suy nghĩ như thế này lộng hành.Mình thì ko bao giờ chấp nhận yêu nữa là sống với ng ntn,phải chọn 1 người cha tốt cho con mình sau này,chứ ko phải chọn 1 thằng đàn ông mình yêu quá đâu bạn ạ.
Ðề: Chồng có con riêng! Chia sẽ với mẹ nó nhé. mình cũng từng là con gái và khi lấy xã mình cũng đã có vợ trước và con riêng. nhưng tình yêu mà ko ai nói trước đc .yêu thì lấy thôi. cũng may là xã yêu thương và có trách nhiêm với mình lắm. chỉ tội việc con riêng thôi là mình hơi nhức đâu thôi. mong mẹ luôn sáng suốt để vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé.
Ðề: Chồng có con riêng! mình khuyên là bạn ko nên lấy hãy tìm 1 người khác bạn ah .Tớ cũng lấy chồng có con riêng đây khi tớ và ax lấy nhau cháu nó 9t cũng con trai nhé .Bao nhiêu chuyện ko thể nào mà tả hết đc nói chung là sai lầm ,nhất là gđ bạn lại phức tạp như thế nhà mình thì có bà chị chồng và mẹ chồng lúc nào cũng nhồi nhét vào đầu nó những cái suy nghĩ ko tốt về mẹ kế, nói chung ko chấp nhạn đc bạn nên tránh ngay bây giờ còn sớm đấy .chúc bạn suy nghĩ sáng suốt ........
Ðề: Chồng có con riêng! em cũng giống chị xã nhà em cũng tốt yêu thương vợ con nhưng cũng chỉ tại cậu con riêng thôi và thêm bà cô nhà chồng thì ko chấp nhận đc
Ðề: Chồng có con riêng! chia sẻ với mẹ nó nhé. thật buồn. con là tài sản, là niềm vui của người phụ nữ ( đàn ông cũng thế nhưng ko phải đàn ông nào cũng coi như vậy), phụ nữ mình thì khác. Nếu có thể, bạn hãy rũ bỏ. hãy quên, hãy lao vào công việc, làm việc sẽ giúp mẹ nó vui hơn, quên đi quá khứ, để nhìn lại mình nên làm gì, làm cái gì mà có mục đích rõ ràng. vui và hạnh phúc.