Ðề: Chồng có con riêng! Chia sẻ với bạn nhé. Hãy dừng lại và đi đường khác bạn ah. Làm "tập 2" gian nan, khó khăn lắm, nhất là khi người ta lại có con riêng. Lấy 1 người yêu thương mình hết lòng cũng còn thấy hp không trọn vẹn, huống hồ...Can đảm lên nhé.
Ðề: Chồng có con riêng! hi Bạn! không biết cho đến hôm nay quyết định của Bạn là thế nào? tâm trạng của Bạn đã ra sao, có tốt hơn được chút nào không? Mình thấy chuyện tình cảm của Bạn mệt mỏi quá, nếu là người sống có lý trí chắc không yêu và dám đi đến với người đàn ông của bạn, gia đình gì mà Bố có đến 7 đời vợ, mẹ có 2 đời chồng. các cụ ta đã dạy lấy chồng xem giống... cũng có thể mình nói vậy hơi quá vì không ai muốn sinh ra trong 1 gia đình hoàn cảnh phức tạp như vậy. Giờ nếu bạn quyết định đi đến với người này có lẽ sẽ là bất hạnh của Bạn, của Bố mẹ bạn. con cái không hạnh phúc Bố mẹ sẽ là người lo lắng buồn nhất. Bạn vẫn còn đương để rút mà, hãy tỉnh lại đi! Một người đàn ông nếu có tình cảm thực sự yêu mình, người ta sẽ toàn tâm toàn ý quan tâm yêu thương chăm sóc mình. Khi biết người mình yêu có baby, họ cảm thấy hạnh phúc, thấy cuộc sống có ý nghĩa, sẽ có thêm 1 đứa trẻ gọi mình là Bố, nó là động lực để người đàn ông cố gắng sống có trách nhiệm. Không như kiểu đàn ông mà không quan tâm hỏi han....nhiều việc làm muộn còn hơn không làm, thà Đau 1 lần còn hơn cả đời hối hận, Bạn giờ còn trẻ còn nhiều cơ hội gặp những người khác, sẽ có người phù hợp thực sự yêu bạn. Đừng có vì 1 con Người mà sống mất niềm tin, buông trôi số phận. Vận mênh của Mình 1 phần do Mình tạo ra! Chúc Bạn luôn mạnh khoẻ, vững về tinh thần đưa ra những quyết định sáng suốt, để cuộc sống mỗi ngày 1 thêm nhiều niềm vui và ý nghĩa!
Ðề: Chồng có con riêng! Ôi, sao giống một chị bạn của em thế. Cũng giỏi giang, cũng xinh đẹp, chỉ tôi gia đình không được cơ bản lắm. Đâm đầu vào yêu một ông 1 vợ (đã chết), 1 bồ (đã đi đâu không biết), và hiện tại vẫn có 1 bồ nữa là con giúp việc; đã có 2 đứa con riêng với 2 người phụ nữ khác nhau. Mà mãi lão này mới chịu cưới, lão chỉ muốn yêu k muốn cưới trong khi chị kia thì đã hơn 30 tuổi. Mãi gần đây ép mới chịu cưới. Mà lão này giầu lắm, mấy căn nhà, có ô tô, nhưng tiền cưới thì không chi một xu, từ tiền lễ lạt bà kia cũng phải chi. Vậy mà không hiểu sao vẫn đâm đầu vào. Đúng là tình yêu k hiểu nổi.
Ðề: Chồng có con riêng! mình nói thật nhé, mẹ ấy dại quá đi.. trên đời này thiếu gì người đàn ông tốt hả bạn, bạn hãy rũ bỏ tất cả để làm lại từ đầu, chẳng bao giờ là muộn cả... cứ để có thai rồi hư hay thế nào mà mất con, cứ như thế hoài thì sau này sẽ khổ đấy bạn ah... hãy làm lại từ đầu đi.
Ðề: Chồng có con riêng! Đã 2 năm, chắc chị đã thoát ra được mớ bòng bong đó? Chúc chị tìm được hạnh phúc đích thực! ^^
Ðề: Chồng có con riêng! hoàn cảnh của bạn mình chả biết nói như thế nào cả, một người lạnh lùng như vậy thì khó mà có thể sống chung được, rồi mai sau còn con còn cái, còn bao nhiều chuyện, liệu có thể vượt qua được không