Chồng của các mom làm nghề gì vậy ạ, hihi Chồng em làm kỹ sư xây dựng ạ, nhưng mà e chả bít cong việc của ông ý ngang dọc ra làm sao
thế mn làm nghè gì, hihi, e hay kể chuyện vs ck lắm, e làm gì hay như nào ở cty e cũng kể, mà ông ý chỉ kẻ sơ qua của ông ý thôi
Mình cũng hay kể, nhưng kể chuyện vớ vẩn cty thôi, Mình bán dv truyền dẫn, kênh thuê riêng, dv FTTH, ODS, kiêm CSKH, kiêm thu cước, kiêm hỗ trợ cài đặt thiết bị mạng cho KH luôn nhưng mình ko phải kinh doanh, ko phải kế toán, ko phải kĩ thuật, ko phải CSKH luôn. Nói chung cty nhỏ, 1 người phải ôm nhiều việc. Động việc gì thì làm việc đó nên hôm trước về phàn nàn với ck. Hắn bảo lấy vk 2 năm rồi chả biết vk làm nghề gì luôn.
Lão chồng nhà mình thì làm về IT mình thì mù tịt cái này.Được cái lão cũng hay giúp mình chỉ thế thôi mà thích rồi
chồng mình thì làm xây dựng cầu đường, đi suốt thôi, đi mấy tháng rồi... nhưng trc làm ở HN thì việc gì ở công ty cũng kể, xếp rồi nhân viên ra sao,... Không phải là kể xấu hay nhiều chuyện đâu các mom ạ, đôi khi chỉ là những câu chuyện vui, hay chuyện bực với đồng nghiệp thôi về kể cho mình để hết stress rồi mình lại khuyên là k nên cư xử như này, bla bla... Nhưng mình thì chả mấy khi kể chuyện của mình cho anh í, hihi,