Vừa được chị bạn chia sẽ nghe mà cũng buồn thay, như mọi năm gần tới Tết bên gia đình chồng chị ấy có cỗ, vì thời tiết ngoài Bắc lạnh với phần nào việc nhà các con nên chỉ có anh đi rồi sẳn anh ra gặp đối tác làm xây dựng ngoài đó, coi như là một công hai việc. Việc đấy, việc là đi công tác với bồ nhí, chị kể mà nghe rõ là lời nói vừa tức vừa giận chồng. Chị ấy bảo thì cứ nghĩ là đi công việc thôi chứ có ngờ là du lịch cả với bồ nhí. Tối đó con sốt nhà thì chả có chồng chị một mình ở nhà cứ sốt ruột vì từ sáng vẫn gọi anh không được. Gọi cho bên nhà chồng thì bảo vẫn chưa thấy đến nghĩ là anh xuống máy bay mệt nên tìm khách sạn nghĩ đã. Mãi tới chiều mới nhận được một cuộc gọi của chồng, đang nói chuyện thì nghe có giọng phụ nữ vào đó "trẻ lắm em ak" chị nghe rõ mồn một mà chối, chị chỉ hỏi lại anh đang ở cùng ai ak anh bảo quán ăn người ta đông người nói ra nói vào. Hẳn là bao nhiêu lần cũng nghi ngờ, chị vội định vị máy của chồng gửi con cho mẹ đặt vé ra luôn, cứ theo đó mà tìm đến khách sạn anh ở tá quả âm binh là anh đi cùng 2 ông bạn và 3 cô bồ trẻ đẹp trắng ốm đang ngay ở sảnh khách sạn uống trà nóng. Nổi điên mà anh gặp chị cũng tái mét mặt mày, rồi thì đối tác gia đình bỏ hết về ngay chị với anh giận nhau cả tuần trời, bao nhiêu năm qua vợ chồng anh cũng đi nhiều lần nhưng chị vẫn tin tưởng ai ngờ lần này là thật, thế mới nói vợ thì cứ nghĩ chồng mình chung thủy công tác bạn bè kiếm tiền, thật ra là tiêu tiền chị ấy nói cứ soi vào kiểu gì cũng lòi điện thoại thì để số anh này anh kia chứ thật ra là số gái hết đấy, mình cũng khuyên là thôi có người này người kia sao gom được hết cả đũa chị bảo đấy, ngày trước cũng nghĩ anh như thế song giờ lòi ra em ak. Giờ nhà chị ấy đang căng lắm em cũng chả biết khuyên cái gì, giờ nói vô thì không được nói ra thì không xong cả nhà ak.
hjz, chuyện bạn kể là có thật luôn đấy à. Nói thật chứ phải thằng ck nó ghê gớm ý, nó bảo nó đy làm thì cũng chẳng làm gì đc. Nhiều thằng nó cùn lắm m.n ạ
đàn ông giữ được cái mồn, còn cái chân có mà trời giữ được. tham và tò mò lắm. chuyện này nhiều như sao không hết.
haizz, càng đọc những bài chia sẻ này càng chán chuyện ck con, hic, bảo sao giờ có nhiều phụ nữ lựa chọn dododojc thân còn hơn lấy ck.
Sự việc này mình thấy đầy rẫy ra ý, và có nhiều chị vợ thì cũng chấp nhận cảnh đó và sống chung với lũ. Cũng có nhiều đôi ko chịu được thì chia tay, vì thế tỷ lệ ly hôn ngày càng nhiều luôn ý, toàn có các vợ chồng trẻ ly hôn không thôi ý!
đồng tình với bạn này, đa số ly hôn giờ là ở lớp trẻ yêu vài 3 tháng cưới vài ba ngày chứ chả phải là chuyện có ăn nem chả hay không nữa.