uh, đến lúc sinh thì chắc cũng dc khoảng 3,2kg em ạ, vì còn sai số siêu âm nữa mà. Làm tư thì đúng là ko dc như nhà nước cái khoản sinh đẻ, nhưng dc cái môi trường làm việc chỗ chị cũng khá thoải mái, ưu đãi cũng đc nên cố gắng thôi. Chị ban đầu định nghỉ 4 tháng nhưng sếp bảo nghỉ 3 tháng thì đành cố gắng vậy!
Cơ mà 3 tháng thì ít thật đấy, con bé xíu à, vs đi làm sớm sợ lại mất sữa ấy c nhờ, e thấy mấy chị cty e đi làm 2,3 tháng là mất hết sữa à, còn chị gái ck e cho con bú tới 18 tháng luôn, chị ấy ở nhà chỉ đi bán hàng mỗi buổi sáng mà, cho con bu đều nên 18thang vẫn đầy sữa
e nghĩ là cũng phải tùy vào sức ăn ý mn, hihi, như kiểu nhà e 4 người bữa có khi chỉ 3,4 lạng thịt là xong ý
uh, chắc chị phải hút sữa để trữ em ạ, trên công ty cũng có tủ lạnh, mình hút theo giờ giống như con bú ý, thì may ra ko bị mất sữa, chứ cho con ăn sữa ngoài thì tội con lắm. Mà ko đi làm thì lúc mình vừa sinh xong đi xin việc chỗ khác cũng khó em ạ. Nên phải khắc phục thôi!
hehe cố gắng vậy, e cũng đang thấy chán nè, cơ mà mình đã có gia đình mà chưa có con nên đi xin chỗ khác cũng khó cơ
uh, giờ có gd mà chưa có con, đi xin chỗ khác họ cũng sợ mình làm 1 thời gian thì sẽ lại nghỉ thai sản. nên cũng khó em ạ. em đã thả chưa? chuẩn bị mọi thứ ok hết rồi chứ!
tháng này e đang thả nè, hihi, chả bít có bắt được chó con không, từ lúc hỏng e vẫn chăm chỉ uống elevit đều đặn, dạo này đang tập theo mấy bài tập của bác hùng y hàng rao bê tông ý chị, tối tối đạp xe vs bắt lão chồng xoa bụng. Mong là có hiệu quả
Hoặc mình cứ cho định mức ấy mn, mỗi ngày 100k có ngày hết 80k, có ngày hết hơn 100k như thế có thể cân đối đc bữa ăn, mà cũng có thể ăn nhìu món ngon. Trước e đi chợ cho cty có 20k/người/bữa. MÀ bữa ăn nào cũng ít nhất 3 món, lại còn phải có hoa quả tráng miệng nữa. Rau thì toàn mua trong vinmart rõ đắt, hichic, nhưng vẫn cân đối để 1 tháng dư khoảng 500k để ăn bún ngan hoặc tháng nào nhìu hơn thì ăn lẩu gà, cua bò.
Thế là mẹ HuyLan khéo tay rùi đó. Nhìu ít do mình cân đong thôi. Bao nhiu khoản khác phải chi tiêu nữa. Nhà t đi chợ thế là vừa thoải mái lun. Còn 2 bé thì nấu cháo, bột lại tính riêng. 2 vk ck thì ăn đơn giản vẫn có hoa quả ăn hàng ngày ngon ơ ah. Theo thu nhập mà chi tiêu thui các chế nhỉ
Liệu cơm mà gắp mắm mẹ cháu ạ, bây giờ mỗi tháng chỉ cho e từng ý tiền, bắt buộc e phải cân đối nếu k mọi ng k đủ tiền ăn, cũng may mọi ng đều làm văn phòng vs là cgai nên ăn uống cũng đơn gian