5tr thế là tiết kiệm lắm ý, chắc hầu hết là ăn cơm nhà,, mua sắm cũng đắn đo,, giờ thì vc thu nhập chắc cao hơn rồi chứ mn
hè hè, giờ 2 vk ck e thu nhập cũng k cao hơn mấy, cũng đc tầm 15tr thôi, nhưng đc cái nhà cửa, gạo nước với rau cỏ là k phải mua, nên cũng đỡ đc kha khá tiền rùi ý. E có mảnh đất ở quê trông ít rau vs nuôi thêm mấy con vịt nhờ bố mẹ e ở nhà chăm hộ, tư cung tự cấp vừa ngon lại vừa đảm bảo
Nhà mình chẳng để dành đc ý. Để được tý lại tiêu nọ tiêu kia. Nào là đổi điện thoại 5 triệu, nào là mua ti vi mất 7tr. Rồi thì ăn riêng ( nhà mình sống riêng ở cạnh bố mẹ ck) lại mua tủ lạnh, bếp núc để nấu ăn. Cách đây vài tháng lại mua bảo hiểm nhân thọ mất 8 triệu. Ngay tháng này định để dành ck lại thích mua 1 dây chuyền bạc đeo chống gió chống cảm gì. Thế là mất 2tr4 nữa. Rồi thì sắm sửa trong nhà lặt vặt cũng đến 3 triệu nữa ( lúc thì mua nồi lẩu, bàn là, máy say sinh tố ...). Vợ chồng mình thu nhập thấp nhưng cũng chịu khó đi Phượt lắm. Từ tết tới giờ đi 2 chuyến rồi, cũng gần thôi sơ sơ hết khoảng 5 triệu. Thôi lại cố gắng tháng sau k mua sắm j để tiết kiệm vậy
Nhà mình mới tăng lương đc từ tháng trc thôi. Chứ lúc mới cưới cách đây 9 tháng, tổng thu nhập 2 vc mình còn có 6-7 triệu ý ((
vk ck mình cũng thik đi, cơ mà năm nay đang tích tiền để cuối năm xây nhà nên phải nhịn, đợt tháng 7 đi cùng cty của ck mình thôi, nhà b còn mua cả bhnt là đc rùi, nhà m chả mua gì, nói chung 2 vk ck cũng đơn giản, giờ ở nhờ nhà của bme ck nhưng ăn riêng, tới cuối năm xây nhà ở riêng hẳn lại mua sắm các thứ tốn kém.
ừ thì ck m cũng thế mà, cưới về luongw ông ý 6tr, lương m 3tr5. Giờ thì lương ông ý 10tr, lương m đc 5, nhưng có tiền nhiều tí là lại tiêu kiểu khác, nói chung là cũng tốn kém nhưng m cố gắng chỉ có hạn mức thôi, để 6-7tr ở ngoài tiêu hết thì nhịn
Tiền bạc phải quy về 1 mối mới mong có tiền tiết kiệm mn a. Mỗi người 1 vốn. Ai giữ của người ấy đến lúc ốm đau không lẽ ai bị ốm người ấy trả tiền
Hihi ít ra mn còn hơn e, xây đc nhà riêng. E thì chẳng có cơ hội. Thứ nhất là điều kiện kinh tế 2 vợ ck k cho phép. Thứ 2 ông bà đã xây cho ở riêng r. Xác định là ở ké suốt đời thôi. Bao h ông bắt đuổi thì ra
nhà m ông bà cho đất mà, lúc nào xây thì ông bà đứng lên, tiền thi ông bà cho bao nhiu thì cho còn lại mình tự chạy.
nhà em thì lương bao nhiêu chồng đưa hết, kiếm thêm đc thì lại đưa, hết tiền thì hỏi vợ. nói chung là tin tưởng tuyệt đối đây ạ!
nhà em công khai tài chính lắm, lương thưởng làm thêm của em, em cũng kể với bố cháu. cứ mỗi tháng hai vc lại ngồi tính xem tiết kiệm đc bao nhiêu. vì nhà em đang còn nợ tiền mua nhà nên hai vc cùng cố gắng. nói chung là cứ công khai tiền bạc với nhau cho thoải mái mn nhỉ!
nhà e có mỗi ông chồng đc tièn gì cũng về khoe vợ, còn vợ thi thoảng mí khoe thôi, nên e có bao nhiu ông ấy cũng chả bít ý
nhà t cũng thế, hqua có thưởng 2/9 cái về đưa luôn, htruoc thì thiết kế cái gì cho bác hàng xóm ý, bác ý đưa 200k cũng về đưa vợ thật, t thấy vợ chồng tuy khó khăn nhưng cùng chung tay lo cho hạnh phúc còn hơn có tiền tỷ mà vợ chả biết đc đồng nào
chuẩn chuẩn, thế nên nói thật là em k có 1 xu quỹ đen nào ấy, tại lão í thương vợ quá, có bao nhiêu đưa hết cho vợ, em mà cất đi để riêng thì em thấy áy náy vô cùng. mn có lập quỹ k?
Ck e cũng thật thà, kiếm đc bao nhiêu cũng về đưa vợ. E thì quy định tiêu vặt của ông 1 tháng 1tr5 + 50% tiền làm thêm ( thường mỗi tháng ông kiếm đc 500k làm thêm là may lắm rồi ). Tiền của e e vẫn cất 1 ít làm quỹ riêng đấy. E cất đc 10 triệu rồi. Từ giờ tới Tết theo kế hoạch là để thêm 10 triệu nữa. Không biết có đc k nữa
còn nhiều hơn cả ck mình, hihi, tháng chắc ông ta có 500k, cơ mà cơm thì ăn ở nhà rùi, chỉ tiền xăng xe thôi