Chồng e làm kỹ thuật ở cty tnhh hạ tầng viễn thông miền bắc hay còn gọi là TIN đấy ạ . Cũng ký hợp đồng chính thức rồi , lương lậu chẳng đc bao nhiêu , vài ngày nữa là tết rồi mà hôm nay chồng bảo ko có thưởng , lương thì sau 20 mới về , ai chịu đc thì chịu mà ko chịu đc thì nghỉ. Đúng kiểu ép nhân viên tự nghỉ để cắt giảm nhân sự . Em nghe mà buồn nẫu ruột, ko biết phải làm thế nào nên tâm sự với các mẹ cho vơi nỗi lòng , có mẹ nào cùng hoàn cảnh như e ko ?
Mình không rõ thâm niên chồng bạn bao lâu nhưng mình thấy ngành CNTT nói chung tính thưởng Tết theo thâm niên, mặt bằng chung là 12 tháng làm việc chính thức thưởng 1 tháng lương
Ck e cũng chẳng có thưởng. Tết đến, 1 mình lương thưởng e cõng đủ mọi thứ trên đời. Rùi e trắng tay. Buồn lắm mn ạ.
Vấn đề khó đây mà. Xã hội nghèo, rồi tham nhũng, rồi suy giảm kinh tế...vv... Chết mỗi người lao động... rồi chết nông dân... Nhiều người không thưởng, chậm lương bạn à. Cố gắng yêu thương đùm bọc nhau. Cảm thấy cty đó khó sống thù ra riêng tính chỗ khác xem sao. Ở nước vn làm cu li cũng mất tiền cơ chế, thì còn khổ dân dài dài.. Cố lên bạn à. Tôi rất hiểu... Thân mến.