Bạn hạnh phúc quá! Cố gắng mà giữ gìn hạnh phúc đó bạn nhé! Nhiều người ao ước có 1 gia đình hạnh phúc như bạn đó
Với mình chồng mình cũng là số một, đời người phụ nữ sướng khổ đúng là chỉ tính từ lúc lấy chồng thật
Hạnh phúc của người phụ nữ khi lấy được người chồng tâm lý biết chia sẻ với vợ, quan tâm chăm sóc vợ chu đáo,
Đúng đấy ạ. Em có quen 2 ông bà , già tận 92 tuổi mà bà bị tai biến, suốt ngày ông là người chăm sóc cho bà từng ti từng tí đấy ạ.
Cái đó em nghĩ may hơn khôn ý ạ. Em thấy lúc yêu vs lúc lấy nhau có người thì tốt lên, có người thì xấu đi. Nên mình cũng không biết đường nào mà lần.
chuẩn cơm mẹ nấu rồi. sau nửa năm lấy ck thì mình đã phát hiện ra điều đó. jo đã 5 năm bỏ ko đc mà ở cũng thấy mệt
Hí hí, thì là vc son thật mà mn. Chắc vc son ai cũng đc như em mà em lại đi khoa thế này,ngại quá đi mất ạ
Người ta nói:'' Phụ nữ lấy chồng như chơi canh bạc cuộc đời, tính toán đôi khi không bằng may mắn". Bạn là một người phụ nữ may mắn.
Thì cứ tận hưởng đi bạn. nghe ba nói về chồng cũng y như xa mình nhưng nhà mình cưới 6 năm có 1 nhóc 4 tuổi rưỡi rồi mà xã vẫn chiều y như vậy. Mình và bạn giống nhau thêm khoản ko biết đi xe nữa thì ko chật đâu đc. Hii đọc của ba cứ ngỡ chuyện của mình. Chúc b mãi hạnh phúc như vậy và mau có em bé nhé. Có con xã còn cưng hơn nữa đó.
chồng mẹ này hơi giống chồng tớ , khác khoản ăn chơi thôi, dù chồng tớ hơn tớ cả 9-10 tuổi nhưng đã đi chơi thì đi cả cặp, đi chơi với đám bạn tớ thì anh cũng đi, mà đi chơi cùng bạn anh thì tớ cũng đi, luôn vui vẻ như bạn mình. Về nhà thì việc nhà cùng làm, việc gì cũng thế cả . Kể cả về quê với BMC vc tớ vẫn như là 2vc ở riêng, vẫn cùng làm nhứ thế cả