Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? hic nghe các chị kể về oxã đảm mà thấy thích thế, e chưa sinh, giờ mới mang bầu thôi, nhưng mà thấy xã cũng chăm vợ bình thường, ko đến mức quá đảm đang, nhưng thôi đàn ông biết giúp vợ ít nhiều cũng là mừng rồi phải không các chị. Hy vọng sau này sinh con ra rồi, oxã sẽ chăm con giúp chứ một mình e, e sợ stress lắm
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? ông xã em nhận phơi quần áo và gấp gọn đồ của con. bé hơn 1t rồi mà trong nhà ông ý không cho ai làm(kể cả vợ) ngày nào cũng mân mê khăn sữa rồi áo quần....
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? Thích mẹ nó nhỉ hihi , thấy ông xã ngồi mân mê đống quần áo cho con mà thấy hạnh phúc đúng không mẹ nó
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? hj, xã e chăm hơn một chút đi chợ, nấu cơm, phơi quần áo nhưng không rửa bát bao giờ, ngày e mới sinh hôm nào bà không xuống ngủ cùng.tối con khóc toàn bế ru con cho vợ nghỉ thôi.
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? Ông xã bạn thế là ổn rồi,chứ có những ông thì vợ sinh ,vợ và mẹ chăm, chứ mình chỉ chơi với con thôi
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? Cố gắng lên các mẹ, đừng suy nghĩ nhiều quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe lại mất sữa thì còn tốn kém hơn nhiều. Các mẹ phải xác định là sẽ vất vả mất khoảng 2-3 năm. Sau khi con mọc đủ răng sữa và tự chơi đc thì mới có thể thảnh thơi. Thời kỳ nuôi con nhỏ vất vả nhất là khi con biết bò trở đi. Vậy nên các mẹ cũng thoang thoáng lên chứ cứ cả nghĩ thì sẽ khổ mình và gia đình lại thêm căng thẳng. Nên khéo léo nhờ chồng những việc chồng có thể giúp đc hoặc rủ chồng cùng làm thì sẽ được việc và đơ vất vả hơn. Chúc các mẹ luôn vui vẻ và HP nhé.
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? em hồi 3 tháng đầu b con hay thức đêm dỗ mãi ko ngủ tức qua ném cho bố nó đang xem tivi ở phòng khách bế ^^ em đi ngủ
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? Xã mình thì làm tất cả mọi việc khi mình có bầu đứa thứ 2 từ đi chợ, nấu cơm, giặt giũ, rửa bát, quét nhà... nói chung là tất từ A đến Z đưa con gái đi học, đón con về. Tớ chỉ có mỗi việc đi làm về là nằm, xã bê cơm vào cho ăn rồi lại nằm. Xã đi làm được lương bao nhiêu đưa vợ hết. Nói chung là chả có gì phàn nàn về chồng cả ngoài việc chả biết bao giờ giàu cả vì cả hai đều làm công ăn lương. Hic
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? Ui, mẹ này sướng nhỉ? Xã mình thì được MC chiều từ nhỏ đến tận bây giờ nên đi chợ, nấu cơm... thì hơi khó. Từ ngày lấy vợ, đợt vợ ốm 1 tuần, đi chợ 1 lần thì gặp mấy anh bạn. BỊ trêu là : " Không thể tưởng tượng nổi mày lại thế" vậy là thôi luôn. Nấu cơm thì cũng đúng 1 lần Vợ thi CH. Tiền thì chắc cũng ko đưa hết vợ đâu nhưng dc cái hay mua quà tặng vợ, hay nói nịnh vợ lắm.
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? Mẹ nó nói em sướng đấy ạ.Hix, đấy là em nói điều đáng yêu của chồng thôi chứ chồng em nhiều nhược điểm lắm. Nhiều khi em bảo: " Thôi đành sống chung với lũ thôi"
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? mình thì cũng tạm bằng lòng với anh xã. nếu như lấy chồng là đánh canh bạc lớn nhất cuộc đời thì cũng coi như là mình thắng bạc, sau 7 năm thì là như vậy, còn không biết sau này thì thế nào?
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? bố mẹ chồng mình thì ở xa,10 ngày đầu chưa về ngoại...Từ lúc trong viện cho đến 1 tuần về nhà,chồng mình làm tuốt..Chồng nghỉ làm ở nhà hẳn nửa tháng chăm vợ,xã làm từ a-z...Mình sinh xong yếu lắm,lúc trong viện thức cả đêm để chăm con,mình bị rạch nhiều lại máu độc vết khâu đau kinh khủng,rồi lại bị bí tiểu nữa chứ...mỗi lần đi vệ sinh lại phải mồi nước nóng mới đi được...Mỗi lần xã lại dìu mình vào nhà wc,giúp vợ,nhìn vợ bị đau mặt xã cứ nghệt ra,giờ nghĩ lại mới thấy xã mình tuyệt vời quá...Lúc về nhà rồi thì vừa chăm con vừa chăm vợ...Mình cảm động lắm,nói chung về vật chất thì xã mang lại cho vợ con ko nhiều,nhưng tình cảm và tinh thần thì...vote hẳn 5*** nhé....Hihi..Mình thấy ko hề ân hận khi đã chọn xã...yêu xã nhắm
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? Xã nhà em chăm con cũng khá lắm! Thay bỉm, tắm, rửa ráy cho em là xã làm tất tật. Hehe.
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? Mình mà kể chuyện nhà mình thì bạn mới thấy thế là bạn sướng hơn mình nhiều rùi ah