Đúng là hôn nhân là mồ chôn của tình yêu các chị ạ. Em mệt mỏi quá, có ai như nhà em không, vớ phải ông chồng lười khủng khiếp chỉ biết đi làm đi làm về nhà chẳng bao giờ giúp vợ 1 chút việc nhà hay đỡ đần con cái. Mình cũng đi làm mà về nhà còn trăm công nghìn việc thế này đuối lắm các chị ạ. Mỗi lần e bực em cáu lên thì ông ấy bảo "Than cái gì? thích thì thuê giúp việc, ai mượn ôm hết lấy mà làm..." em ức phát khóc. Chị nào có cách trị lão chồng lười chỉ cho em với, không cứ như thế này chắc em stress chết mất
đúng là chị em hơn nhau ở tấm chồng lấy được ông chồng chịu khó thì vợ con được nhờ không thì chỉ khổ vợ
hichic, ck mình thì chỉ khi vk ốm mới tự động làm giúp, còn không thì cứ phải nhờ, nhờ mới làm nên mình cứ nhờ liên tục
Khổ thân mẹ nó, tớ thì ngược lại trước khi cưới nói thật là tớ cũng không yêu ck tớ lắm đâu, khi cưới tớ chỉ thấy giữa hai người có cái gì đó hòa hợp và bổ sung cho nhau nên ok cưới, khi lây về ở cùng nhau và có 2 mặt con, giờ phút này tớ thấy ổn, tớ thấy mến bạn ck của tớ hơn, vì bạn tốt, chăm, yêu vợ thương con, suốt ngày đi làm thì thôi về nhà là bế con, ru con. Nhìn anh bế nâng liu con mình cảm nhận được tình yêu anh dành cho con, thấy yêu anh hơn!
dưới góc nhìn của 1 thằng đàn ông, mình cảm thấy thỉnh thoảng nên đỡ đần vợ việc bếp núc, đàn ông mà lười biếng đàn bà coi ra gì
Nghĩ đc như bác này thì tốt quá, tiếc là hiếm ng như vậy lắm, dưới quê ck mình như kiểu là cái nếp rồi, may mà nhà mình là chế độ mẫu hệ nên đỡ hơn
mình nghĩ....nếu ông ấy nói thế rồi...thì thuê giúp việc theo giờ đi.... tuổi trẻ qua nhanh....nụ cười, sự thoải mái là rất quan trọng... mình ôm hết việc, căng thẳng nhiều...già nhanh, rồi lại lo ck tìm bồ trẻ.... đời là mấy đâu...cũng phải hưởng thụ mà...
Mn nói đúng đấy ạ, ck em cũng lười nhưng biết giúp vk trông con, cho con ăn, thỉnh thoảng cũng nhờ vả được tí ti
Nhà e thì 2 vc mỗi người 1 việc nếu vk bế con thì ck làm việc nhà và ngược lại nhiều lúc thấy lão đi làm về lại vội vàng cơm nước thấy cũng thương nhưng nói thật ck e còn chịu khó hơn e ấy cư đi làm thì thôi chứ lão ở nhà thì dọn dẹp lau chùi từ trong ra ngoài sạch bóng con cái lão lo đau ra đay e may măn lấy đc ck chịu khó nhưng ko phải bổng nhiên lão chịu khó thế đâu trước đây lão cũng lười lắm ko làm gì bao giờ lúc nào cũng bảo việc đàn bà nhưng rồi e trị bây giờ thì chịu khó lắm
Ck e cũng lười... như hủi, việc nhà cũng lười, bế con, chơi vs con cũng lười @@, tắm cũng lười... e giục mãi từ tối hôm trc, hôm sau mới tắm.
Cách cũng đơn giản thôi trước ck mình toàn bảo vk là mỗi việc ăn với chăm con mà ko song thế là m tức quá rình hôm ông ý đc nghỉ m bảo đi có việc bảo ông ý ơ nhà trông con cho minh 1 buổi thế là minh đi xg ngoại hẳn 1 ngày tối mới về đe cho ông ý ơ nhà cho thấm thế là chiều m về con thì ông ý ko trông nổi cơm cũng ko nấu nổi mà ăn ko làm đc cái gì phải nhơ bà noiij làm cho thế là chiều mình về bảo sao ơ nhà có mỗi việc chăm con mà để con đói ko nói đc gì nữa từ đay trở đi là ko nói vk nữa mà còn chịu khó lắm