Ngày nào cũng hỏi và câu trả lời cụt ngủn: " Ăn gì cũng được" nản kinh Một ngày đẹp zời " Chồng ơi mai vợ về muộn, mai chồng đi chợ nhé" ~.~ "0k" Ngày hôm sau thực đơn: Trứng luộc, lạc rang, rau luộc Một ngày đẹp trời hơn " Chồng nầu cơm nhé" (o.0)" OK Thực đơn: Thịt luộc, rau luộc, lạc rang Chồng mình dạo này đảm đang quá, mai đãi cho vợ một bữa hoành tráng đê Ngày hôm sau: message: Vợ ơi, hôm nay vợ thích ăn gì?... Thế là sắp bị trúng bẫy reply: Ăn gì cũng được, chồng nấu gì ăn cũng ngon Thực đơn: Trứng luộc, lạc rang, thịt luộc, rau luộc ba ngày liên tục cho vợ ăn một cái thực đơn .... Đến ngày cuối cùng vợ hỏi sao ngày nào cũng cho ăn một thực đơn thế? Chồng trả lời thản nhiên: vì chồng chỉ biết nấu những món đấy, vợ muốn đổi món thì về sớm nấu cơm giúp chồng nhé!!!! Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chồng mình thâm nho nhọ đít kinh
Ðề: Chồng ơi! Hôm nay ăn món gì? mềnh thấy ck bạn hiền đấy chứ ,mềnh lúc nào cũng thích ăn đồ luộc hơn đồ chiên ,rán nhất là món thịt chân giò luộc ăn với rau luộc sao mà dễ ăn thế
Ðề: Chồng ơi! Hôm nay ăn món gì? chồng vậy là vui rồi đó chị chứ, có những ông ck ko làm cho cái việc gì nội trợ cơ
Ðề: Chồng ơi! Hôm nay ăn món gì? uk, cũng công nhận ông chồng nhà mình cũng chịu khó đảm đang, hôm nào vợ đi làm về muộn cũng biết tự giác đi chợ nấu cơm. Thời buổi bây giờ thì các đấng mày râu cũng biết chia sẻ công việc gia đình với vợ rồi chị em ạ, thế mà ngày xưa chưa lấy chồng em chỉ sợ lấy phải ông chồng có tính ra trưởng vợ phục vụ từ a đến z. có lẽ cũng là cái số nó ăn may, hì hì
Ðề: Chồng ơi! Hôm nay ăn món gì? Có đc ng chia sẻ như vậy là hp rùi mn ạ, hp chỉ là những điều đơn giản quanh mình thui
Ðề: Chồng ơi! Hôm nay ăn món gì? Chớ tưởng luộc mà dễ nhé mn. Như món luộc trứng thôi cũng cầu kì lắm đó mn ạ. Chẳng hạn làm món trứng ốp la ban đầu là cho lửa thật to, khi lật rồi thì cho lửa liu riu. Món trứng luộc cho thêm chút muối vào cho dễ bóc vỏ. Rồi còn nhiều kiêng kị với món luộc khác nữa chứ. http://cubimart.vn/d/Cho-tre-em-an-trung-dung-cach-n74624506.html
Ðề: Chồng ơi! Hôm nay ăn món gì? biết luộc thịt luộc rau là tốt rồi đấy mẹ nó à, hì, các ông í giờ lười lắm.
Ðề: Chồng ơi! Hôm nay ăn món gì? nhà em cũng thế, tối nào cũng hỏi, anh ơi nay ăn gì? kêu là ăn gì cũng được, nhiều hôm bực bảo nói thế thì em hỏi làm gì, hic. Chiều nào đi làm về cũng nghĩ xem phải ăn gì, đổi món mà nghĩ đi nghĩ lại cũng được có vài món ak! hic
Ðề: Chồng ơi! Hôm nay ăn món gì? hihi. chồng e thì lại thường xuyên lên thực đơn các món để...vợ nấu . được cái là cũng đỡ phải nhọc óc nghĩ xem "tối nay ăn j"
Ðề: Chồng ơi! Hôm nay ăn món gì? Mỗi ông chồng mỗi tính cách, mấy hôm nay t bị dỗi chồng, vợ bị ngã xe hay bị làm sao đấy toàn mắng vợ xơi xơi, chẳng một câu lấy an ủi thương xót tí nào. nghĩ mà cũng tội mình ghê. hixx
Ðề: Chồng ơi! Hôm nay ăn món gì? 2 anh chị teen nhỉ, đúng là muốn ăn ngon thì phải lăn vào bếp mà. Em bây giờ cũng đang tập nấu các món đơn giản đây :3