Em thì chẳng biết nấu ăn gì cả, sinh nhật vợ thì chỉ biết rủ đi ăn ngoài thôi, chắc cũng phải học nấu ăn thôi
Lấy chồng nhiều tuổi hơn mình quá cũng không thích đâu,đặt mình thử xem? Mình cũng chả thích mấy em trẻ quá,nói chuyện khó hợp,rồi sở thích nữa? các em ý thích đi chơi nhiều,mình thì đã ỳ ra rồi. Tối đến chỉ thích nghỉ ngơi,xem tivi,đại loại là ở nhà,thế mà các em cứ mè nheo đòi chở đến nhà bạn,hay đi lang thang trên phố... Vài chuyện vặt thế mà ảnh hưởng không nhỏ đến hạnh phúc đấy.
Hi,dong huong Hi, cha biet pót bai nay vao dau nua vi gap duoc dong huong mung wa, lam quen nha, bay gio bac o dau o HN ?Hay bac dang o TN vay?
Từ ngày lấy chồng em cũng thấy chồng thay đổi nhiều lắm, xưa rồi những ngày quan tâm chăm sóc, giúp đỡ gia đìn. Nhưng dần dần cũng phải chấp nhận thôi chị à, cũng vì cuộc sống chung của cả gia đình. Cũng có những lúc quá bức xúc thì cũng phải nói ra cho nhẹ lòng, nhưng rồi cũng thôi. Chúc Chị hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Con cái luôn là món quà quý giá nhất, hãy lấy đó làm niềm vui Chị nhỉ.