Hôm nay mới lọ mọ vào đây . Xin xác nhận với cô Ái bức tranh này là của Mickey vẽ đấy . cảm ơn cô Ái còn lưu.
Đây là tranh của bé Trần Ngọc Thiện, sinh ngày 5-4-2003 1. [/img] 2. [/img] 3. Ở giữa là trái thơm (quả dứa), hai bên có cây và em bé đứng (hình nào có mắt mũi là hình người, hình nào không có là cây), ở dưới là em bé nằm.
Re: Gửi lúc nào cũng được ! Đúng đấy, nên phát triển lâu dài chứ con gái mình đã 4tuổi nhưng vẽ cũng siêu ra phết, mỗi tội chưa chụp lại được tranh để post lên đây
Bức tranh tô gấu misa của con gái Mẹ nhóc: Phạm Huyền Trang Con gái yêu: Vũ Thu Uyên Sinh nhật ngày 29/08/2002 Đây là bức tranh con tự nhìn tranh mẫu tô không cần mẹ phải hướng dẫn mầu. Con đã biết nhìn tranh và xem chỗ nào màu nào. "Mẹ chúc mừng con gái yêu của mẹ. Cố gắng lên con nhé. Phải chăm chỉ học.
Đây là những thử nghiệm mới nhất của Bim với màu nước: Những hàng rào 8) Mèo tắm ở sông: Mèo đâu nhỉ :?: Vô đề..... :wink:
Tranh vẽ của Thu Hương 4 tuổi Tranh vẽ của Thu Hương 4 tuổi Con gái Lê Thị Thu Hương Bố Hương : Lê Gia Phong (anhgioto) SN Thu Hương : 11/09/2002 Chúng em và hoa Cả nhà mình cùng chơi Các bạn vui chơi Chị vẽ em Khoai yêu quý Đèn đỏ đứng lại Em tô mầu Vườn hoa nhà em Hoa hướng dương Mặt trời buồn Mặt trời và mây Nhà bên sông Cac anh chị thấy em vẽ có được không
Anhgioto ơi, thán phục thán phục ! Thu Hương vẽ tranh có ý nghĩa & chủ đề rõ ràng quá. Con mình gần 4 tuổi rồi mà vẽ còn thua xa.
Có lẽ con bé khéo tay giống Bố Sáng dậy H đã sách bộ đồ nghề đi, tối về nhà trước tiên là ngồi vẽ, lên giường rồi vẫn còn vẽ nốt
Hic nhìn các tác phẩm của các bé mà thèm vì Bống nhà em chưa biết vẽ, chỉ mới biết cầm bút và "con khoay tròn này mẹ ơi". và cứ thế cầm bút xoáy tròn mà Bống được 2,5 tủôi rồi đấy
Thu Hương gửi tranh Con Thu Hương gửi tiếp tranh vẽ hôm chủ nhật nè Chúng em múa sư tử Bóng bay Mây và mặt trời Đến mặt trời cũng toát mồ hôi Trời sắp mưa Em chăm gà con
Hic Nhìn tranh của các bé mà ... thèm (chẹp chẹp). Con cái các mẹ giỏi thế. Em cố gắng lắm, nào rỗi, nào quát (nhưng không dám quát nhiều sợ sau con cứ ngồi vào bàn là lấm lét thì chết), nào nịnh, nào thì đủ thứ, nhưng con cứ ngồi vào được không đầy 3 giây, ngoạch được vài ngoạch lại đứng lên. (Bé nhà em đã gần 4 tuổi rồi) Các mẹ có chiêu thức nào dụ con ngồi im tô vẽ, chỉ giáo cho em vài đường.
Kienpn ơi Kienpn ơi đừng làm thế, vì làm thế ép buộc bé quá khổ thân bé Những khiếu này thuộc về sở thích của bé, bạn đùng ép buộc con bạn phải làm những cái mà bạn thích như vậy sẽ làm cho bé sợ ở những lần sau. Bạn hãy làm cho bé thích thú những công việc này để tự cho bé muốn làm những công việc đó, lúc đó bạn dục bé nghỉ bé cũng không nghỉ đâu Bạn hãy tạo cho bé trí tò mò muốn khám phá thế giới xung quanh, chẳng hạn bạn vẽ 1 con gà nhưng lại thiếu mất 1 phần nào đó sau đó hỏi bé, nếu bé phát hiện ra thì bạn nói với bé là mẹ không biết vẽ cái này, con có thể vẽ nốt không...rồi bạn vẽ người bạn giả vờ nói vẽ cái mắt ở đau nhỉ, vẽ như thế nào nhi...BẠn cho bé xem chuyện tranh hoặc tranh vẽ của người khác, trên tivi rồi bạn khen sao bạn này bạn kia lại vẽ đẹp thế nhỉ như thế bạn sẽ kích thích trí tò mò của bé, chứ bạn đừng ép buộc bé làm điều gi. Mà bạn nên để cho bé tự làm và cùng làm theo bé Bạn cũng có thể ngồi vẽ tất cả những gì có thể kể cả xấu, lúc đó bé sẽ tò mò và làm theo bạn BẠn biết không khi ma mình pos tranh của bé lên đây rồi, mình đã đưa bé ra quán net cho bé xem tranh của bé khác và xem tranh của mình vẽ, bé rất thích, về đến nhà là ngồi vẽ Nếu có ĐK bạn cho bé xem các tranh của các bé trên LCM để khuyến khích bé Cách khác là bạn nói với bé rằng con vẽ tranh này đi để đến mai mẹ cầm cho các bác ở cơ quan xem là bé thích ngay BẠn nên nhows đừng ép buộc bé phải làm theo ý mình vì ở tuổi này các bé thường thích tự làm mọi thứ Mong rằng tuần sau có tranh của bé trên LCM
Cảm ơn những gợi ý tuyệt của anhgioto. :lol: Em cũng thuộc lý thuyết "không ép buộc" lắm . Nhưng thực hành thì không biết làm thế nào để con có thể thích cả . Giờ thì em đã có một chiêu mới rồi đây. Cảm ơn anhgioto nhiều! Em sẽ về áp dụng, và sẽ có báo cáo kết quả với bác sau nhé!
Tranh vẽ của Thu Hương (tiếp) Tranh vẽ của Thu Hương (tiếp) Đoàn tầu Nhà em Nhà em 1 Nhà em 2 Nhà em 3 Nhà em 4 Vui chơi trước sân nhà em Các bạn lớp em
Sao mình không xem được tranh của Bố Khoai đăng lên đây nhỉ ? À cho mình hỏi, hiện nay còn được đăng tranh của cháu bé lên đây không vậy ?