Chào các mẹ! Người bạn của mình có con bị bệnh tự kỷ. Chị ấy đã chữa rất nhiều nơi, cho cháu học trường dành riêng cho những bé bị như thế, thuê cô giáo về nhà nhưng vẫn không chuyển biến gì. Cháu năm nay được 4 tuổi rồi nhưng phản ứng của cháu với thế giới xung quanh rất kém. Nhiều khi làm cháu phật ý điều gì là cháu lại húc đầu vào tường . Các bố, mẹ có phương pháp gì nói cho mình với để mình cùng chị ý thực hiện. Chị ấy là ân nhân của mình nên mình thực sự muốn giúp lại chị ấy, sẽ dành tình cảm như con của mình để dạy dỗ cháu. Mình mới tham gia diễn đàn này nên không biết có topic nào về vấn đề này chưa. Nếu có nhờ các bố, mẹ chỉ mình đường link nhé. Tks các bố, mẹ đã quan tâm tới Topic này. Cũng sang năm mới, chúc các bố, mẹ luôn hạnh phúc, chúc diễn đàn càng ngày càng phát triển là nơi giao lưu của mọi người.
Bạn ơi, bé nhà mình cũng có biểu hiện của TK, ngày đó mình cũng buồn và lo lắng lắm.Sau đó may mắn mình được một chị bạn giới thiệu cho cô giáo đến dạy bé tại nhà, cô này vừa dạy vừa tư vẫn cho mình rất nhiều. Lúc đầu mình cũng định cho bé vào học ở trung tâm GDDB nhưng sau đó lại thôi vì cô giáo nói trong trung tâm chủ yếu toàn các bé nặng hơn con nhà mình, nếu vào trung tâm cả ngày bé tiếp xúc với các bạn đó thì không thể tiến bộ được.Cần cho bé đi học ở lớp mầm non bình thường để hòa nhập và học hỏi giao lưu với các bạn ở đó, buổi chiều về học với cô giáo ( nhiệm vụ của cô giáo là cung cấp kỹ năngcần thiết cho bé để có thể hòa nhập được với các bạn). Bây giờ đã 6 tháng, bé nhà mình tiến bộ rất nhiều, các cô giáo ở lớp mầm non nhận xét là cháu đã biết tự xin cô đi VS, uống nước, biết làm theo hiệu lệnh của cô... Bản thân vợ chồng mình cũng nhận ra được sự tiến bộ của con mừng rơi nước mắt. Nên bây giờ mình cũng khuyên bạn nên cho bé đi học trường MN bình thường rồi tìm một cô giáo có tâm đến dạy cho bé tại nhà là tốt nhất. Chúc bé mau tiến bộ
Chân thành cảm ơn bạn. Mình lúc đầu cũng nghĩ như bạn, không cho cháu đi học trường đặc biệt. Mình cũng nhờ cô giáo dạy riêng cho cháu rồi nhưng không có tiến triển. Ban cho mình xin số điện thoại liên lạc với cô giáo nhé. Mình mong mỏi từng ngày . Chúc các con trẻ trên thế giới này đều mạnh khỏe chăm ngoan.