Kinh nghiệm: Chữa Hiếm Muộn Tại Viện C - Nk Mẹ Mong Con...

Thảo luận trong 'Chuẩn bị mang thai' bởi beomup_85, 21/5/2014.

  1. baodungdiep

    baodungdiep Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/4/2012
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con...

    Nếu nhà mẹ nó có điều kiện sao không vào bệnh viện Từ Dũ để khám? trong đây họ làm việc có lương tâm hơn ở ngoài này nhiều
     
    Đang tải...


  2. donggiahan

    donggiahan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/7/2012
    Bài viết:
    2,705
    Đã được thích:
    415
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con...

    Không hiểu sao bây giờ nhiều người bị đa nang buồng trứng thế? Mà đúng là sau 5 năm mới đi khám thì hơi muộn thật chị ạ. Thông thường sau 1 năm mà không dùng biện pháp gì mà sau 1 năm chưa có là đã phải tính chuyện đi khám rồi chị ạ! Chị cố gắng lên, sếp em đúng 8 năm mới đón được bé yêu đấy, cũng đa nang buồng trứng, chữa đông tây y các kiểu song không hiểu có bé là do tác dụng của cái gì nữa. Hi! Đẻ xogn đứa thứ nhất rồi chị ấy làm luôn đứa thứ 2, giờ đc 2 nàng công chúa đáng yêu lắm ấy!
     
    beomup_85 thích bài này.
  3. beomup_85

    beomup_85 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/1/2013
    Bài viết:
    2,481
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con...

    Chán quá tháng này tưởng đi khám là được chụp VT, ai ngờ kiểm tra lại bị nấm, điên thật, tháng trước đã khỏi giờ lại bị lại, mà mình đã rất chú ý mọi khoản rồi, sao lại bực mình thế này ko biết nữa.................................................................................
    2 chu kỳ rồi mà chưa có gì tiến triển cả, chỉ có chữa nấm với viêm, thế này là thế nào? Bs lại cho mình thuốc và về lại đặt lại uống, sạch lại đến khám...chẳng lẽ cứ mãi thế này ư?
     
  4. ngatlt

    ngatlt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/11/2012
    Bài viết:
    7,408
    Đã được thích:
    1,047
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con...

    Cố gắng lên các mẹ nhé, đứa làm cùng với m cũng đang đi thụ tinh tại BV V mà chưa có kết qur, cầu trời cho con về với các mẹ nha
     
    beomup_85 thích bài này.
  5. chuoicabuong

    chuoicabuong Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/3/2010
    Bài viết:
    7,674
    Đã được thích:
    1,419
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con...

    kiên nhân kiên nhẫn và kiên nhẫn, ngoài theo tây y, bnj nên duy tâm một chút nhé
     
    beomup_85 thích bài này.
  6. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,423
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con...

    Các mẹ cố lên các mẹ, hành trình để con yêu về với nhiều mẹ thật quá gian nan.
     
    beomup_85 thích bài này.
  7. donggiahan

    donggiahan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/7/2012
    Bài viết:
    2,705
    Đã được thích:
    415
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con...

    Bị nấm khó chữa dứt điểm lắm chị ạ! phải chữa cả vợ lẫn chồng đấy chị nhé! bs cho chị đặt thuốc gì rồi? hồi trước sinh xogn em cũng bị nhiễm nấm, đặt thuốc đến lần thứ 4 mới khỏi đấy chị ạ! khổ lắm, em đặt metronidazol ấy, thuốc đó đặt vào xót kinh khủng ạ, em đạt liên tục 15 ngày thì khỏi hẳn. Nghĩ lại vẫn thấy sợ vụ nhiễm nấm đó.
     
  8. kagome

    kagome

    Tham gia:
    13/11/2012
    Bài viết:
    10,027
    Đã được thích:
    2,605
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con...

    Kiên trì ắt thành công chị ạ! Chúc chị sớm có tin vui nhé! Nhưng em góp ý nhỏ là cái avartar của chị em thấy ghê ghê ý chị thay hình em bé đi để mong con sớm về với mình.
     
  9. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,558
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con...

    đưa bạn em cũng theo đuổi mãi mà chưa có kết quả gì
     
  10. beomup_85

    beomup_85 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/1/2013
    Bài viết:
    2,481
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con...

    Ừ bạn à, cứ tháng này khỏi tháng sau lại bị, mình buồn chán quá, phát hãi ...giờ mình đang dùng Natamycinum bạn à...
     
  11. ntchi

    ntchi HỘP CƠM ĐIỆN LÕI INOX CAO CẤP 0984649160

    Tham gia:
    6/3/2013
    Bài viết:
    6,991
    Đã được thích:
    757
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con...

    ôi vào viện c mình cũng ko cảm tình mấy, nhưng ở đó có thuốc và dụng cụ máy móc chữa bệnh đầy đủ, cố nhắm mắt vì tương lai
     
  12. bạch_dương_hn

    bạch_dương_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/2/2011
    Bài viết:
    1,248
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con...

    Chúc mẹ nó sớm có tin vui! Cố gắng lên mn nhé!
     
    beomup_85 thích bài này.
  13. Hợp Lý

    Hợp Lý Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/3/2014
    Bài viết:
    3,348
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con...

    Mn phải chữa khỏi viêm và nấm đi thì mới tính tiếp được, chúc Mn sơm có tin vui nhé.
     
    beomup_85 thích bài này.
  14. msdvt

    msdvt tragfox

    Tham gia:
    25/9/2011
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con...

    mn ơi em cũng y như mn
    yêu nhau 4 năm thả suốt ngày mà không thấy tăm hơi con đâu , đến khi đám cưới tới giờ cũng gần 1 năm rồi mà không động tĩnh . Đi khám rồi canh trứng uống thuốc kích mãi chưa thấy . chán quá đi mất . em cũng bị bsi nói là hội chứng BTDN ! chẳng biết phải làm sao nữa , cứ đến tháng đều đều là nản !
     
    beomup_85 thích bài này.
  15. beomup_85

    beomup_85 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/1/2013
    Bài viết:
    2,481
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con...

    Đã bị BTĐN lại cứ bị viêm với nấm, tháng này bs nói k P uống thuốc ra kinh, vì siêu âm thấy sẽ ra kinh sớm... Chẳng lẽ lại cãi Bs, em rất rõ bản thân mình, k cho thuốc thì cứ gọi là chờ dài cổ..... Mình có nên tự ý uống thuốc ko? Hay tròn 1 tháng thì quay lại viện xin khám để lấy thuốc uống?
     
  16. pillorchid

    pillorchid Tinh dầu Perfume

    Tham gia:
    2/2/2010
    Bài viết:
    1,322
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con...

    5 năm cũng là thời gian dài mn nhỉ! Mình có cô em chồng lấy chồng 3 năm mới sinh được. Thấy vc em ý bảo bị giống nhiễm sắc thể gì đấy nên khó đậu thôi. Mn chịu khó đi xét nghiệm gen thử xem sao
     
  17. mekunkon

    mekunkon Guest

    Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con...

    Chị ơi, chị chữa tới khâu nào rồi?? Em cũng chưa được chụp TC VT - hẹn xong khám, viêm, chữa viêm + đợi kinh. Đợi mãi không thấy em lại đi khám để bác sĩ cho thuốc ra kinh. Giờ đang đợi có kinh, sạch kinh đi khám lại. Lạy trời, phật đừng viêm nhiễm gì nữa hichic
     
  18. duyenfly

    duyenfly Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/6/2014
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con...

    chúc bạn sẽ thành công lần này nhé. :rolleyes:
     
    beomup_85 thích bài này.
  19. beomup_85

    beomup_85 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/1/2013
    Bài viết:
    2,481
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Chữa hiếm muộn tại viện C - NK Mẹ mong con...

    Hic hic, chị cũng giống em, 2 chu kì kinh đều chưa chụp được VT vì cứ viêm và nấm, chị chờ thêm 10 hôm nữa ko ra kinh chị đi xin thuốc uống, chứ chờ kinh ra lâu lắm. Chị đang đặt thuốc chữa nấm, hy vọng lần này đc chụp để chuyển sang khâu khác, chứ mấy tháng trời k có tiến triển gì chán quá... BM chồng thi thoảng hỏi thăm, k biết nói sao cả... Hu hu
     

Chia sẻ trang này