Mình thấy bài viết này hay hay, post lên cho các mẹ tham khảo nhé • Bài viết (Arhci) - Một thành viên đáng yêu sắp chào đời, bạn hãy chuẩn bị không gian riêng cho bé. Bạn xác định vị trí để giường cũi, đồ chơi, sao cho hợp lý nhất. Đối với phòng hẹp nên hạn chế đồ đạc. Bạn cũng nên chọn cũi có chiều cao phù hợp với bạn để tiện chăm sóc bé. Nôi hay cũi có chiều cao phù hợp với bạn để tiện chăm sóc bé. Giường cũi của bé phải dựa vào tường, không nên kê giữa phòng và phải hướng về phía lành nhất. Ngoài ra, bạn cũng không nên nên đặt giường cũi ngay dưới cửa sổ hoặc hướng thẳng về phía cửa ra vào. Giường cũi phải dựa tường. Các chuyên gia về trẻ em đều cho rằng nguyên nhân khiến bé yêu nhà bạn thường hay thức vào đêm là căn phòng đó quá sáng. Bạn hãy chọn cách che bớt ánh sáng hợp lý cho căn phòng của bé. Treo rèm chắn bớt sáng giúp bé có giấc ngủ ngon ban đêm, và không bị chói mắt khi chơi đùa vào ban ngày. Nôi hay cũi của bé nên là gỗ hoặc sơn bằng loại sơn không chì để khi bé đến tuổi mọc răng bạn sẽ chắc chắn là những thứ bé có thể đưa lên miệng đều hợp lý với tiêu chuẩn an toàn. Sử dụng cũi bằng chất liệu gỗ thân thiện hoặc dùng sơn không chì để đảm bảo an tòan cho bé. Mua một chiếc tủ quần áo đắt tiền thực ra không cần thiết. Bạn có thể để quần áo của bé trong hộp, trên giá hoặc một ngăn tủ nhỏ kết hợp để các đồ đạc khác của bé. Những trang trí ngộ nghĩnh, giàu sắc màu trong căn phòng sẽ kích thích sự phát triển giác quan cho trẻ. Màu sắc tươi sáng và các hình thể của đồ đạc gần bé sẽ tạo sức hấp dần trực quan đối với trẻ vào ban ngày. Tiếp xúc với vải lông mềm, mịn sẽ kích thích được xúc giác của trẻ. Một khu vườn tràn ngập màu xanh bên ngoài cánh cửa sổ rộng mở sẽ là một gợi ý tốt giúp đem lại năng lượng sống cho căn phòng. Hãy dành thời gian bài trí một không gian đơn giản, nhẹ nhàng với rèm cửa, sơn tường, những trang trí đáng yêu bên cạnh những đồ vật không thể thiếu để đón bé sắp chào đời trong gia đình bạn.
Ðề: Chuẩn bị phòng đón bé yêu 20 ngảy nữa em đón bé ra đời, dự định cho bé ngủ riêng luôn nhưng nhà chật quá ko biết thế nào...
Ðề: Chuẩn bị phòng đón bé yêu Mình ở CC nên nhà cũng nhỏ, phái tiết kiệm phòng cho 2 bé và người làm ở củng 1 phòng. Cũng thấy chật chội nhưng đành chịu vậy. Quan trọng là bé thấy vui và khỏa mạnh là được
Ðề: Chuẩn bị phòng đón bé yêu Phòng cho bé nhà mình nhỏ lắm, nếu không đặt sát tường mà đặt giữa phòng thì chiếm chỗ lắm, còn đặt sát tường có ảnh hưởng gì đến bé ko nhỉ?
Re: Ðề: Chuẩn bị phòng đón bé yêu Phong của e cũng nhỏ, cũng muốn cho con nằm riêng lun, cũng chưa biết tính thế nào. E còn hơn 4 tháng nữa mới sinh cơ. Nhưng e thấy mấy topic bên trang trí phòng của bé thì đặt cũi ở sát tường rồi vẽ tranh tường, nhìn đẹp lắm chị ạ. Chắc k ảnh hưởng gì đâu.
Ðề: Chuẩn bị phòng đón bé yêu Trước khi sinh con mình cũng ước mơ có 1 căn phòng riêng cho con nhưng ko được. Bây giờ hai đứa rồi, vẫn ngủ chung với bố mẹ
Ðề: Chuẩn bị phòng đón bé yêu mình thì cho con ngủ chung bởi mình thích nằm bên con khi mấy tháng đầu đời.Nhà cũng k rộng rãi cho lắm nên cũi là ông bà k ủng hộ
Ðề: Chuẩn bị phòng đón bé yêu Mẹ 1 nơi con 1 nơi mình k ngủ được đâu, thấy lo lo k yên tâm làm sao mà ngủ được, nếu có cho con ngủ riêng mình nghĩ là nên đợi đến khi con 6 - 7 tuổi trở lên, và cách tập con quen dần với việc ngủ riêng cũng là 1 nghệ thuật, mong các mẹ có kinh nghiệm chia sẻ.
Ðề: Chuẩn bị phòng đón bé yêu Mình thì lại suy nghĩ khác, cả 2 bé nhà mình đều ngủ riêng từ lúc mới sinh, con còn nhỏ mà ngủ riêng thì ng cực nhất chính là mẹ, nếu k kiên nhẫn mẹ sẽ sớm bỏ cuộc. Nhiều mẹ xót con, cứ bảo đợi con 1 tuổi hẳn cho ngủ riêng, nhưng thực tế lúc đó bé đã ý thức được và nghỉ rằng mẹ bỏ rơi mình và k chịu ngủ riêng Khi mình quyết định cho con ngủ riêng, mình đã bị mẹ, cô, dì...phản đối và nói những lời k hay. Nhưng khi con được 1 tuổi, họ đến nhà chơi và thấy...đến giờ là mình cho con lên giương nằm ôm gối tự ngủ...mình thì vẫn ở p.khách tiếp chuyện với họ...Lúc ấy họ lại trầm trồ....và mình vẫn áp dụng cách ấy cho bé thứ 2, đến giờ ngủ là con đòi về giường con thôi chứ k chịu nằm giường ba mẹ đâu. Đó là chưa kể con 3 tuổi là đã biết quan sát và bắt chước theo ng lớn rùi đấy, các bố mẹ ngủ chung với con phải thận trọng nhé hihi Vài dòng chia sẽ, tùy ý mỗi mẹ nhé
Ðề: Chuẩn bị phòng đón bé yêu hi, bởi vậy mình mới nói "cách tập con quen dần với việc ngủ riêng cũng là 1 nghệ thuật"
Ðề: Chuẩn bị phòng đón bé yêu hồi em mới sinh cu Bin cũng cho con ngủ riêng, gọi là riêng nhưng nôi của con để ngay cạnh giường mẹ cho tiện. nhưng được hơn 1 tháng con bắt đầu ko ngủ ngoan mà hay quấy đêm nên em chuyển con lên giường nằm cùng cho tiện bú đêm rồi thành quen, giờ cu Bin được 9 tháng và ngủ lăn long lóc đến sáng rồi, xã em bảo cho con ra cui ngủ riêng nhưng em lại cứ xót xót thế nào ấy nên chưa chịu. đợt này chắc quyết tâm thực hiện thôi để đc sau này bé được như bé nhà chị.^^