Ðề: Chuẩn bị Quà gì cho 20/11 các mẹ ơi! Mình cũng phân vân ko biết tặng gì cho các cô nhân ngày 20.11 đây. Bé nhà mình học mẫu giáo mà lớp có tới 4 cô lận, hic thời buổi khó khăn tặng gì để các cô vừa vui vừa tiết kiệm cho bố mẹ được đây các mẹ nhỉ.
Ðề: Chuẩn bị Quà gì cho 20/11 các mẹ ơi! em cũng kém trong khoản mua sắm lắm chắc phong bì 2 cô thôi mà phong bì cũng vừa tầm thôi ạ
Ðề: Chuẩn bị Quà gì cho 20/11 các mẹ ơi! tớ nghĩ bây giờ các cô ko thích quà tặng đâu, phong bì là tiện nhất thôi
Ðề: Chuẩn bị Quà gì cho 20/11 các mẹ ơi! hic em cạn ý tưởng rùi chắc lại phong bì cho nhanh bầu bí rùi đi sắm quà cũng ngại
Ðề: Chuẩn bị Quà gì cho 20/11 các mẹ ơi! Em thấy nhiều người chọn tặng cô giáo lọ hoa hoặc đĩa pha lê. Bên em có bán các sản phẩm này giá chỉ hơn 200k - 1tr,toàn hàng nhập khẩu Châu Âu, bên ngoài nhìn đẹp lung linh với phù hợp tùy túi tiền của từng người. Không phải vì em bán mà em quảng bá đâu ạ, em thấy nhu cầu thực tế của nhiều người mà.Nên góp ý chút ạ. Với lại cũng tùy sở thích từng người ạ
Ðề: Chuẩn bị Quà gì cho 20/11 các mẹ ơi! Đánh dấu nhà mẹ này, hôm nào qua xem hoa lụa , mình đang lăn tăn ko biết nrrn đi phong bì bao nhiêu đây
Ðề: Chuẩn bị Quà gì cho 20/11 các mẹ ơi! bây giờ mọi người thường đi hoa kèm phong bì, phong bì chắc là tùy điều kiện cua từng người thôi mẹ nó ạ...chứ ko thể người ta có điều kiện đi bao nhiêu thì mình cũng theo bấy nhiêu dc...
Ðề: Chuẩn bị Quà gì cho 20/11 các mẹ ơi! mình thì tùy thôi. bé nhỏ thì còn có thể mua hoa, mua giày dép, quần áo, bánh trái... tặng thầy cô. nhưng bé lớn thì toàn hoa kèm phong bì thôi, mà hình như thấy cô có vẻ chuộng dạng này hơn
Ðề: Chuẩn bị Quà gì cho 20/11 các mẹ ơi! Năm nào mình cũng được nhà trường thưởng tiền qua tài khoản nhân ngày 20/11 Nhóc nhà mình nay 3 tuổi rồi. Chắc là hôm 20/11 mình sẽ nhận nhiệm vụ đến trường rước con rồi gửi hai cô giáo phong bì. Mỗi bao là 200k
Ðề: Chuẩn bị Quà gì cho 20/11 các mẹ ơi! mình nghĩ mua mỹ phẩm xịn xịn chút là dược hoặc ko thì tiền cho chắc
Ðề: Chuẩn bị Quà gì cho 20/11 các mẹ ơi! Mình là giáo viên đây. Tính mình đơn giản nên thích 1 chậu hoa cảnh nho nhỏ hoặc hoa lụa là được rồi, phong bì miễn hết.
Ðề: Chuẩn bị Quà gì cho 20/11 các mẹ ơi! hì, phụ huynh bây h cũng đau đầu và nhiều thứ phải lo quá! Em nhớ lúc trước em đi học cấp 1, 2. đến ngày 20-1o hay 8-3 là đi khắp làng, nhà nào có trồng hồng, thược dược mẫu đơn .. là vào xin, gom góp đến hôm sau lên tặng cô bây giờ thì 1 bó hoa dịp lễ cũng lên đến 200-300 là rẻ rồi. cơ mà ngày lễ này cô được nhận nhiều hoa quá, ko bảo quản được cũng bỏ phí. Theo em nếu có mua quà thì mua quà j thiết thực, có thể sử dụng được như: bút, sách, mỹ phẩm, lọ Hoa, vải.... có rất nhiều, có thể tùy thuộc vào từng độ tuổi của thầy cô nữa ^^
Ðề: Chuẩn bị Quà gì cho 20/11 các mẹ ơi! Mua quà Khó lắm bạn à, mà cũng chả biết cô thích gì, nhiều cái cô thích nhưng mình....không thích được. Hihif.....mình thấy cứ tặng bó hoa nho nhỏ + phong bì là ổn nhất. MÌnh toàn tặng các cô như vậy, từ khi con mình học mẫu giáo cho tới giờ. Bạn mình cũng là Teacher, nó bảo thế cho nhanh mà nói chung là nhất cử lưỡng tiện.
Ðề: Chuẩn bị Quà gì cho 20/11 các mẹ ơi! hii, các mẹ qua mua mỹ phẩm cho em ạ!!!!!!!!!hí hí. (u). EM đùa đấy ạ, cai khoản mua quà này cũng khó ghê đấy, nhỡ mình mua cô lại không thích. em đã tặn mẹ em bộ dầu gội 2 cặp 1 xả của Hàn và 1 lăn nách, và kem dưỡng da nivea rồi ạ, mùa đông da mẹ em khô kinh khủng
Ðề: Chuẩn bị Quà gì cho 20/11 các mẹ ơi! các mẹ cứ mua ví , túi cầm tay cho các cô ý, thiết thực mà lịch sự hihih, đựng đc cả phong bì cho cô luôn ý
Ðề: Chuẩn bị Quà gì cho 20/11 các mẹ ơi! Hiii..mình thì vì ý tưởng tặng lịch cho cô làm quà 20/11 mà nảy sinh luôn ý bán lịch các mẹ ah. Em tặng các cô loại 170k- giảm giá đi thfi chỉ còn khoảng 150k, tính ra vẫn hơn là đi phong bì, pb đi 100k thì các mẹ bảo ít mà 200k thì lại nhiều vì lớp con em 4 cô cơ. Bg thời buổi kinh tế khó khăn nên tiết kiệm đc ít nào hay ít đấy ạ.
Ðề: Chuẩn bị Quà gì cho 20/11 các mẹ ơi! em cũng chả nghĩ ra món gì ngoài phong bì đâu ạ, chán ghê cơ
Ðề: Chuẩn bị Quà gì cho 20/11 các mẹ ơi! con gái mình còn nhỏ, nhưng nghĩ lúc con đi học chắc cũng nhức đầu vụ này đây!