Bác khỏi tưởng tượng, lên nhà em thì bác sẽ thấy ng thực việc thực :lol: :lol: Ah, bác áo chống nắng của bác em nhận đc lâu rùi mà cứ quên mang cho bác bác à!Mà cũng chưa cần bác nhỉ, vì bác vẫn đang ăn chơi ở nhà mà!!!Bác nhớ cho em cái vụ bánh nhá, ngày mốt rằm rùi :wink:
@ bekukit : Đúng rồi, chờ ít hôm khỏe người sẽ khao bà con. @ Mẹ Zĩn : Dao này trông Zĩn "yêu" quá. Mẹ Zĩn có thể làm tập 2 được rồi @ Bibo : Chị vẫn nhớ vụ bánh nhưng chẳng có ai lên SG cả. :lol: Báo cáo mọi người là mình đã được "giải phóng", không còn bị treo cẳng và 2 mẹ con đã an toàn vượt qua giây phút khó khăn. Cầu mong sẽ được suôn sẻ trong suốt chặng đường còn lại. Rất rất cám ơn sự động viên của mọi người trong thời gian qua.