Mẹ Zo thu nhỏ bớt ảnh vào rồi save lại. Vào photobucket lấy đường dẫn rồi dán vào phần chữ ký. Đặt 2đường link liền nhau thì ra 2ảnh liền nhau.
Mẹ Chích bông ơi loay hoay mãi mà chỉ post được đúng 1 cái ảnh, còn mấy cái kia nó cứ to đùng ngã ngửa ra ấy! Thôi tối nay nhờ AX làm hộ vậy!
Janine ơi, không đấy là ảnh chụp trên ô tô hôm mồng 3 Tết cho zo về quê thăm cụ; cứ leo lên ô tô là zo nghịch kinh khủng ý, hết bò lên rồi bò xuống! Ở trong ảnh thì thế thôi, ở ngoài cũng bé lắm mẹ Bống ạ!
Bạn zozo đã đi được nhiều chưa. Bạn Bống chưa đi được, chỉ đi men theo tường thôi, chán quá. NÓi cũng chưa nói được nhiều mới được có vài từ. Ốm hôm Tết là quên hết rùi, bây giờ phải dậy lại
Vưỡn chưa đi được mẹ Bống ạ, cũng chỉ bám tường đi thôi, còn có ai dắt đi thì đi phăm phăm ấy; nhưng thả tay ra là bạn ấy lại ngồi bệt xuống luôn! Đúng rồi trẻ con ốm xong là nó lại dát đi đấy, zo nhà em cũng thế!