Ðề: Chúc mừng sinh nhật mẹ Thu Lan Chỉ có Lan của em là vẫn không thay đổi , vẫn nhí nhảnh đáng yêu như ngày nào.
Ðề: Chúc mừng sinh nhật mẹ Thu Lan Ước gì anh hóa thành sông Để em xuống tắm anh ôm vào lòng Ước gì anh hóa thành chậu Để em ngồi tắm em tọt vào trong Ước gì anh hóa thành quần Đề em giặt giũ vò anh suốt ngày Thơ đấy
Ðề: Chúc mừng sinh nhật mẹ Thu Lan Thơ đây , thơ đây Ước gì Lan hóa thành Trâu [-o< Anh hóa ra đỉa để bâu vào đùi Ước gì Lan hóa xôi [-o< Anh hóa thành chả để ngồi lên em Ước gì Lan hóa thành chum [-o< Anh hóa thành gáo ùm ùm múc nhau
Ðề: Chúc mừng sinh nhật mẹ Thu Lan nhà bóp quay có đi cạnh tranh hôm nay không, mấy nhà kia toàn lói mồm thôi, chưa bố lào được nếm xôi em Lan đâu........ (ngoài mẹ......)
Ðề: Chúc mừng sinh nhật mẹ Thu Lan Thống nhất là Topic này nuôi đến Tết các mẹ nhé , ngày nào các mẹ cũng vào đây chúc mừng cho em nó nhé.
Ðề: Chúc mừng sinh nhật mẹ Thu Lan @ all: Em cảm ơn các mẹ rất nhiều! Hôm qua SN em rất vui vì có sự góp mặt của các mẹ. Rất tiếc có 1 số mẹ bận vc ko đến được nhưng các mẹ đã rất nhiệt tình đến và chúc mừng cho em. 1 lần nữa em xin cảm ơn các mẹ rất nhiều!!! Em đang up ảnh lên để mọi người cùng chiêm ngưỡng đây
Ðề: Chúc mừng sinh nhật mẹ Thu Lan Ơ Thu Lan sinh à ? nhanh nhỉ, mới ngày nào còn ẵm ngửa thế mà... Chúc mừng nhé
Ðề: Chúc mừng sinh nhật mẹ Thu Lan Em lại ra chợ mua Hoa đến nhà Lan để cắm đây, hôm trước đến nhà Lan thấy có cái bình của mẹ Mít To tặng nằm lăn lóc trơ lấc tội nghiệp thương quá Lần này mang hoa đến dứt khoát phải cắm
Ðề: Chúc mừng sinh nhật mẹ Thu Lan Hôm qua mẹ Mít béo ngồi cạnh em cứ sụt sùi ước gì mình hóa thành cái dây chuyền kia, còn mẹ Bảo Anh lại suýt xoa ước biến thành cái Micro kia Khộ thân, toàn những ước muốn nhỏ nhoi mà không thành hiện thực
Ðề: Chúc mừng sinh nhật mẹ Thu Lan Anh sang cắm thế nào mà hôm trc vỡ tóe loe cả mấy cái lọ nhà em thế? Lại gãy hết cả hoa nữa. Hình như quen kiểu cắm chuối Lập rồi hay sao ý.